Hoại tử chân vì coi thường một việc, người đàn ông nhận cảnh báo từ bác sĩ "đến muộn một ngày là không cứu được"

Phạm Trang, Theo Phụ nữ mới 21:06 16/08/2024
Chia sẻ

Chỉ sau vài ngày bị nhện cắn, anh Zachary Harakas (Missouri, Mỹ) đã phải nhập viện do bệnh ăn thịt người.

Anh Zachary Harakas (Missouri, Mỹ) khi đang làm vườn ở sân sau bất ngờ cảm thấy giống như bị một thứ cắn vào chân. Nhìn xuống dưới, anh thấy một con nhện nâu bỏ chạy. Tuy nghĩ nguyên nhân vết cắn có thể từ con nhện nhưng anh lại không quá để ý bởi cảm giác đau nhức không quá dữ dội.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, chân của Harakas bắt đầu sưng lên, chuyển sang màu xanh tím và thối rữa. Anh được đưa đến bệnh viện và tại đây, các bác sĩ phát hiện Harakas bị hoại tử và phần mô dưới da chết dần.

Hoại tử chân vì coi thường một việc, người đàn ông nhận cảnh báo từ bác sĩ "đến muộn một ngày là không cứu được"- Ảnh 1.

Anh Zachary Harakas

Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ nhiều phần thịt, cơ để ngăn chặn nhiễm trùng và cố gắng cứu chân của anh. May mắn, hiện tại vết thương đang phục hồi tích cực và có thể cử động bình thường trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, các bác sĩ cũng cảnh báo, chỉ cần anh đến viện muộn hơn một ngày cũng có thể đã không qua khỏi. Các xét nghiệm cho thấy anh Harakas bị viêm cân hoại tử - còn được gọi là bệnh ăn thịt người. Bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra hoại tử một số phần mô mềm của cơ thể và xuất phát từ vết cắn của con nhện.

Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như đau, sưng đỏ cùng các triệu chứng giống với bệnh cúm như sốt, ớn lạnh hoặc mệt mỏi. Nếu không được điều trị, bệnh có thể khiến nhiều vùng da và cơ lớn chuyển sang màu thâm đen do hoại tử. Thậm chí dẫn đến cắt cụt chi và nhiễm trùng huyết gây tử vong do hệ thống miễn dịch phản ứng thái quá với nhiễm trùng, khiến các cơ quan bắt đầu ngừng hoạt động.

Hoại tử chân vì coi thường một việc, người đàn ông nhận cảnh báo từ bác sĩ "đến muộn một ngày là không cứu được"- Ảnh 2.

Nhện nâu ẩn dật

Được biết, anh Harakas bị nhện cắn khi đang ngồi ngoài hiên nhà vào ngày 3/7. Trong những ngày tiếp theo, anh bị sốt, sưng và đau quanh vùng vết thương - trước khi đến bệnh viện vào ngày 8/7.

Anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong ba ngày trước khi được chuyển đến khoa phẫu thuật, chăm sóc vết thương và có thể phải nằm viện trong nhiều tháng cũng như trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để chữa lành chân bị thương.

Được biết, loại nhện cắn anh là loài nhện nâu ẩn dật. Loài nhện này tuy có độc nhưng hiếm khi gây hại nghiêm trọng cho con người vì lượng độc được tiêm vào từ mỗi vết cắn rất nhỏ. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp như anh Harakas bị nọc độc của nhện nâu xâm nhập tổn thương mạch máu và giết chết các tế bào mô dưới da quanh khu vực bị cắn.

Nguồn: Daily Mall

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày