Nhiều người nghĩ hậu vận là may mắn trời cho, nhưng thực ra đó là "hóa đơn" thanh toán cho những gì ta đã tiêu xài thời trẻ. Đừng để đến khi tóc bạc da mồi mới nhận ra: Cái giá của sự an yên đắt đỏ hơn tiền bạc rất nhiều.
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Phụ nữ thường rỉ tai nhau bí kíp giữ lửa hôn nhân, cách làm đẹp để chồng không chán, nhưng lại quên mất một vũ khí tối thượng giúp bản thân luôn tự tại: Đó chính là khả năng làm chủ tài chính.
Phụ nữ thường rỉ tai nhau: "Lấy chồng như đánh bạc", nhưng sau 20 năm họp lớp, tôi mới hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở số tiền trong ví chồng lúc cưới, mà ở việc chúng ta chọn một "cây ATM di động" hay chọn một người "bạn đời" đúng nghĩa.
Người xưa vẫn bảo "tướng tùy tâm sinh", muốn biết một người phụ nữ có phúc khí về sau hay không, đừng chỉ nhìn vào quần áo lụa là, hãy quan sát kỹ 3 đặc điểm xuất hiện rõ nhất khi họ nở nụ cười.
Không phải ai cũng giàu sớm, và cũng không phải vận may chỉ đến một lần trong đời. Có những người càng lớn tuổi lại càng vững vàng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, mối quan hệ và tài sản vì vận “lộc hậu vận” của họ đến chậm mà chắc.