Hát mãi ước mơ: Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nhớ về người cha quá cố

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 07/04/2018

MC Ốc Thanh Vân đã không thể kiềm chế được cảm xúc sau tiết mục của cậu sinh viên Đức Tín.

Mở màn tập 6 "Hát mãi ước mơ" tập 6, khán giả bồi hồi gặp lại anh Hai Lam Trường trong ca khúc "Hãy yêu đời".

Hát mãi ước mơ: Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nhớ về người cha quá cố - Ảnh 2.

Vòng Ước mơ

Cậu sinh viên năm 3 Đại học Công nghệ TP.HCM Nguyễn Đặng Đức Tín hát cho cậu bé 12 tuổi Lê Thanh Tiến. Bà Đinh Thị Thu Loan, bà nội Tiến kể lại mẹ Tiến bỏ đi đã vài năm, hai cha con ở với nhau không ai chăm sóc. Vậy mà mới đây, trong một lần chạy xem ôm kiếm sống, cha Tiến bị tai nạn giao thông và qua đời. Ông nội Tiến bị bệnh cũng không có người chăm sóc. Tiến khóc nhiều và dần trở nên buồn bã, chán nản, không muốn trò chuyện với ai, cũng không muốn đi học nữa. Đức Tín bước lên sân khấu, đầy tự sự trong ca khúc "Muốn hát thật to" khiến cả khán phòng rưng rưng. Sau khi phần trình diễn kết thúc, Ốc Thanh Vân không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế rơi vì nhớ về người cha đã mất của mình.

Hát mãi ước mơ: Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nhớ về người cha quá cố - Ảnh 4.

Thầy giáo trẻ Nguyễn Quốc Huy, đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh của cậu học trò Dương Lễ. Thấy Lễ có học lực hạn chế, thầy Huy tìm hiểu và phát hiện ra vào những buổi không đi học, Lễ phải đi bắt ốc, mò sò và tất cả những việc có thể làm để tự trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Gia cảnh khó khăn là thế, mẹ của Lễ là cô Huỳnh Kim Diên lại mắc bệnh u màng não, dẫn đến mờ mắt, mất khả năng lao động. Thầy giáo Nguyễn Quốc Huy chọn thể hiện ca khúc "Người thầy" để khoe chất giọng tình cảm.

Hát mãi ước mơ: Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nhớ về người cha quá cố - Ảnh 6.

Chú Nguyễn Hoài Nam, 61 tuổi là cán bộ quân đội đã về hưu, hiện đang sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Trong khoảng thời gian chăm cháu bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM, chú Nam biết đến hoàn cảnh của bé Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, mới hơn 2 tuổi nhưng bị suy tủy, cơ thể không tự tạo bạch cầu, cuộc sống duy trì nhờ thuốc. Theo lời mẹ của bé Quỳnh là chị Trần Thị Bích Huyền, mỗi liều chích cho bé trong 14 ngày có chi phí đến 6 triệu 500 nghìn đồng, vượt quá khả năng của gia đình và phải nhờ cậy sự giúp đỡ từ nhiều nguồn khác nhau. Để chăm sóc con, chị Huyền xin nghỉ việc, chồng đi làm xa, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Chú Nguyễn Hoài Nam chọn ca khúc rất hào hùng "Hát về cây lúa hôm nay" để dự thi.

Hát mãi ước mơ: Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nhớ về người cha quá cố - Ảnh 8.

Xuất hiện cuối cùng trên sân khấu là nhạc sĩ trẻ Nguyễn Minh Cường, hát cho người tiền bối của mình là nhạc sĩ Đỗ Phan Kỳ Anh. Nguyễn Minh Cường, sinh năm 1988, là thành viên của nhóm bè Cadillac, đồng thời cũng là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Cường biết được hoàn cảnh của chú Kỳ Anh bị tai biến, đi lại, nói năng rất khó khăn. Ở tuổi xế chiều, nhạc sỹ Kỳ Anh sống đơn giản trong một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, nuôi 2 đứa con ở tuổi ăn, học. Hơn 1 năm nay, ông chiến đấu với căn bệnh tai biến nhưng vẫn đem đến cho đời những giai điệu vui, bằng tình yêu âm nhạc vô bờ bến của mình. Nhạc sĩ trẻ bước lên sân khấu cùng ca khúc "Đời người ca sĩ" của nhạc sĩ Phương Uyên.

Hát mãi ước mơ: Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nhớ về người cha quá cố - Ảnh 10.

Kết thúc vòng Ước mơ, thí sinh Quốc Huy đạt 74 điểm, chú Hoài Nam đạt 76 điểm, Đức Tín đạt 80 điểm và Minh Cường đạt 81 điểm. Như vậy, với số điểm thấp nhất, thầy giáo trẻ Quốc Huy là thí sinh đầu tiên phải dừng cuộc chơi với giải thưởng 7 triệu 400 nghìn đồng.

Hát mãi ước mơ: Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nhớ về người cha quá cố - Ảnh 12.

Vòng Chinh phục

Ở vòng Chinh phục, chú Hoài Nam nhấn nút chọn được ca khúc "Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh", Đức Tín chọn ca khúc "Cha già rồi đúng không" và Minh Cường chọn ca khúc "Dòng thời gian".

Sau vòng Chinh phục, chú Hoài Nam đạt 79 điểm, Đức Tín đạt 78 điểm và Minh Cường đạt 83 điểm. Như vậy, Đức Tín là thí sinh tiếp theo ra về với số tiền thưởng tổng cộng sau 2 vòng là 15 triệu 800 nghìn đồng.

Hát mãi ước mơ: Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nhớ về người cha quá cố - Ảnh 17.

Vòng Tỏa sáng

Ở vòng cuối cùng, chú Hoài Nam thể hiện ca khúc "Đất nước đầy hào hùng", Minh Cường hát đầy cảm xúc ca khúc "Hát mãi ước mơ 2". Ốc Thanh Vân bật mí "Hát mãi ước mơ 2" là ca khúc do chính Minh Cường sáng tác dành tặng riêng cho chương trình.

Kết thúc vòng Tỏa sáng, chú Hoài Nam nhận được 60 điểm từ Giám khảo trong khi Minh Cường đạt 58 điểm. Sau khi khán giả bình chọn, Minh Cường với số điểm 98 sẽ ra về với giải Nhì của chương trình trị giá 25 triệu đồng. Chú Hoài Nam với số điểm tuyệt đối 100 sẽ ra về cùng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, dành tặng cho bé Trúc Quỳnh.

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Minh Cường chia sẻ 80% giải thưởng của mình sẽ dành tặng nhạc sĩ Kỳ Anh. 20% còn lại thuộc về người dự thi là 5 triệu đồng, anh sẽ dành tặng lại cho gia đình bé Trúc Quỳnh để giúp bé trị bệnh trong giai đoạn cấp bách. Trấn Thành tặng thêm cho bé Trúc Quỳnh 10 triệu đồng, mong bé sớm hồi phục sức khỏe. Chị Bích Huyền, mẹ bé Trúc Quỳnh khóc nghẹn vì hạnh phúc và cảm động bởi những tấm lòng trong cộng đồng.

Hát mãi ước mơ: Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nhớ về người cha quá cố - Ảnh 21.

Tập 7 "Hát mãi ước mơ" mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h35, thứ Sáu, ngày 13/04/2018 trên kênh HTV7.