Hạnh phúc nhất trong kí ức mỗi người có lẽ là những ngày Tết có bà

Yingie - Tranh: Tiểu Sương, Theo Helino 00:08 04/02/2019

Những cái Tết chúng ta còn có bà ở bên là những kí ức dịu dàng nhất, êm đềm nhất trong cuộc đời. Bà và tình thương của bà khiến nụ cười của chúng ta đọng lâu hơn trên môi và khiến ngày Tết càng thêm phần đáng nhớ.

Trên đời này có một người phụ nữ còn thương chúng ta hơn cả mẹ. Đó là người lúc nào cũng gắn với hình tượng bà tiên mái tóc bạc phơ, da điểm đồi mồi, nụ cười móm mém và vô cùng hiền từ. Đó là người luôn ở phe "đồng minh", sẵn sàng bênh vực bất chấp chúng ta sai hay đúng. Đó là người lúc nào cũng dành cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất, êm đềm nhất và đáng hoài niệm nhất. Và đó là bà.

Những ngày mà không khí Tết ngập tràn thế này, bên cạnh cảm giác háo hức, chắc hẳn nhiều người còn sống trong sự bồi hồi và hoài niệm về một miền kí ức xa xôi của Tết khi xưa. Khi bạn còn bé, khi ấy bạn còn được ở cạnh bà. Từng kỉ niệm về ngày Tết có bà thật dung dị nhưng cũng thật đáng yêu để rồi bạn lớn lên rồi cũng chẳng thể nào quên được...

Những ngày Tết của tuổi thơ của chúng ta nhờ có bà mà trở nên bình yên hơn, hạnh phúc hơn

Hạnh phúc nhất trong kí ức mỗi người có lẽ là những ngày Tết có bà - Ảnh 1.

Tốc độ lớn lên của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ, ông bà. Bởi biết đâu được ngày mà bạn có khả năng báo đáp những người bạn yêu thương nhất cũng là ngày họ chẳng còn trên đời nữa

Hạnh phúc nhất trong kí ức mỗi người có lẽ là những ngày Tết có bà - Ảnh 3.

Trong mắt bà, bạn mãi mãi chỉ như một đứa trẻ, cần được bao bọc, cần được chở che, cần được quan tâm từng li từng tí một

Hạnh phúc nhất trong kí ức mỗi người có lẽ là những ngày Tết có bà - Ảnh 5.

Bà không phải siêu nhân, cũng chẳng có năng lực như siêu anh hùng nhưng bàn tay nhăn nheo nhỏ bé của bà vẫn đủ che cho bạn cả bầu trời

Hạnh phúc nhất trong kí ức mỗi người có lẽ là những ngày Tết có bà - Ảnh 7.

Chưa bao giờ bà giữ gì cho riêng mình, có thứ gì ngon, thứ gì tốt, người đầu tiên bà nghĩ đến luôn là bạn

Hạnh phúc nhất trong kí ức mỗi người có lẽ là những ngày Tết có bà - Ảnh 9.

Khoảng cách thế hệ có đôi khi làm chúng ta và bà xa nhau nhưng không vì thế mà yêu thương của bà dành cho chúng ta ít đi, dù chỉ một chút

Hạnh phúc nhất trong kí ức mỗi người có lẽ là những ngày Tết có bà - Ảnh 11.

Trẻ con mà, người lớn bận rộn gì cũng là việc của người lớn, bạn cứ phải chơi đã

Hạnh phúc nhất trong kí ức mỗi người có lẽ là những ngày Tết có bà - Ảnh 13.

Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải lớn, phải tới những phương trời mới để có một tương lai tốt đẹp hơn nhưng nhìn bóng dáng gầy yếu của bà đứng lặng phía xa, trái tim vẫn thấy xót xa. Chính vì thế, xin bạn hãy trân trọng hơn những giây phút còn có bà bên cạnh. Tết này, bạn nhất định phải ôm bà và nói yêu bà nhé!

Hạnh phúc nhất trong kí ức mỗi người có lẽ là những ngày Tết có bà - Ảnh 15.