Có một nỗi sợ mang tên bị bố mẹ ép mặc đồ công sở đi chúc Tết cho đúng chuẩn ngoan hiền trong mắt dòng họ

V, Theo Helino 09:18 30/01/2019

Vẫn biết Tết là phải ăn diện, chỉn chu một tí nhưng có nhất thiết phải diện cả một bộ đồ như đi họp hội nghị quốc tế thế này không hả bố mẹ ơi?

Tết đến vui thì vui thật đấy nhưng đi kèm cũng là một loạt những nỗi lo không nói nên lời. Người thì sợ cái cảnh lôi hết đồ đạc lớn bé ra lau chùi dọn dẹp, người sợ bị gặng hỏi chuyện lương lậu, chồng con. Và có một nỗi sợ khác cũng thực tế không kém đó chính là bị bố mẹ làm stylist bất đắc dĩ trong xuyên suốt mùa Tết.

Ngày thường thì mặc gì cũng được nhưng cứ hễ xuân về là nhị vị phụ huynh lại nghiêm khắc hơn hẳn trong chuyện ăn mặc và liên tục phàn nàn về gu thời trang của con cái. Những câu chê bôi điển hình của bố mẹ thường là: "Sao lại mặc cái này?", "Bao nhiêu tuổi rồi mà ăn diện trông như con nít mới lớn thế?", "Cả năm đi làm không mua được cái quần cái áo nào tươm tất để mặc Tết à?"...

Có một nỗi sợ mang tên bị bố mẹ ép mặc đồ công sở đi chúc Tết cho đúng chuẩn ngoan hiền trong mắt dòng họ  - Ảnh 1.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, nhiều vị phụ huynh có tâm còn xắn tay áo vào và làm hẳn một cuộc cách mạng outfit cho đứa con bất trị của mình. Trong tâm trí của các ông bố bà mẹ, Tết là phải thật chỉnh chu, thật đứng đắn, ăn mặc phải toát lên sự thành đạt, chững chạc và đúng chất con nhà người ta. Thế là từ những cô cậu ngày thường diện jean rách, váy ngắn, hoodie to sụ, giờ đây không ít bạn trẻ vô tình biến thành nhân viên văn phòng yêu nghề với vest, suit, đồ bộ công sở...

Khi topic thời trang tết này được đăng tải lên Ngoa, nó đã nhận về gần 14k like cùng hơn 1,2k bình luận từ cư dân mạng. Đọc comment mà chỉ biết lười lăn cười bò vì những trải nghiệm dở khóc xung quanh chuyện outfit ngày Tết của dân tình.

Ngô Ngốc: "Không hiểu sao các mẹ các bà thích chúng mình mặc đồ công sở đi chúc tết thế nhỉ =))))))))) Đến thăm họ hàng chả nhẽ lại mang thêm cái clear bag tài liệu tiện thể mời cô dì chú bác mở thẻ/mua bảo hiểm bên cháu luôn".

Đan Châu: "Phải là áo dạ màu đỏ, tất màu đen và giày búp bê màu hồng. Phải là như thế các bạn ạ. Cầm thêm cành đào để chụp ảnh nữa".

Hà Anh: "Mẹ tao lại thích tao mặc mấy kiểu áo ôm vào người, ôm sát vào người ý trong khi mẹ không biết thân hình con gái mẹ như con đuông dừa. Mặc xong thành khúc giò hay gì???".


Có một nỗi sợ mang tên bị bố mẹ ép mặc đồ công sở đi chúc Tết cho đúng chuẩn ngoan hiền trong mắt dòng họ  - Ảnh 2.

Outfit chuẩn trong mắt các bà các mẹ. (Ảnh minh hoạ)

Nguyễn Hoàng: "Tao con trai nên suốt ngày bị mẹ bắt mặc quần vải và áo sơ mi dài tay đóng thùng, đi giày đen. Mẹ bảo mặc vậy mới có người yêu".

Trịnh Ngọc Huyền: "Mẹ tôi thích tôi bánh bèo nữ tính trong khi tôi lại thích K-pop thật mạnh mẽ và sôi động".

Ngọc Quyên: "Mẹ bảo: "mua mấy kiểu váy như này này mặc cho đẹp, nữ tính chứ thấy mày toàn quần áo nhố nhăng". Đến lúc xin tiền mẹ mua váy thì mẹ lại bảo: "mày thiếu gì đồ mặc, tủ 1 đống kia kìa đã mặc hết đâu. Toàn tiêu cái vớ va vớ vẩn". Ơ kìa mẹ!".

Lan Phạm: "Mẹ tôi kiểu boots cao cổ áo dài áo ngắn từ phao đến dạ từ đỏ đến tím đến xanh. Còn tôi quanh năm đi converse và mặc đồ đen sì".

Thảo Phương: "Mẹ tao thích tao mặc những thứ hoa lá cành với lí do "mẹ thấy các chị cơ quan mẹ mặc như vậy mà". À vâng các chị toàn U30 U40 con cái đuề huề".