Khi "bít cửa" nhận tiền lì xì ngày Tết bạn mới nhận ra: Cú lừa lớn nhất cuộc đời chính phải lớn lên!

Bonlivie, Theo Helino 17:30 29/01/2019

Đã không nhận được tiền lì xì bạn còn phải mừng tuổi ngược lại cho những vị khách nhí đến nhà. Hỏi sao càng lớn lại càng nghèo và... sợ Tết!

Dù bạn có lớn đến cỡ nào thì trong tâm hồn bạn vẫn tồn tại một đứa trẻ. Cứ Tết đến là "đứa trẻ" trong bạn lại trỗi dậy, thèm mua đồ mới, thèm được nhận phong bao lì xì. Nhưng có một luật bất thành văn là lì xì được trao theo khung tuổi. Nếu bạn lớn vượt quá lứa tuổi quy định thì... thôi xin chia buồn cùng cháu, năm nay bác không lì xì nhé. Có khi, bạn còn phải lì xì ngược lại những vị khách nhí đến nhà. Bảo sao hồi bé Tết đến là tiền bạc rủng rỉnh càng lớn lại càng nghèo.

Và có một thực tế đáng buồn, khi bạn đã lớn khách đến nhà sẽ "auto" không thấy bạn. Dù bạn có ngồi pha trà, rót nước, tiếp chuyện cả nửa ngày trời thì đến khi lì xì người họ nghĩ đến cũng sẽ là những đứa bé trong nhà chứ bạn thì... bít cửa. 

Mới đây, một fanpage đã đăng tải tấm ảnh mô tả chính xác thực tế buồn này khiến dân tình đồng cảm hết sức. Đúng là chúng ta cùng nhìn về một phía nhưng đôi lúc những gì mình nhìn thấy thật khác nhau!

Khi bít cửa nhận tiền lì xì ngày Tết bạn mới nhận ra: Cú lừa lớn nhất cuộc đời chính phải lớn lên! - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Top Comment.

Dân tình sau khi xem xong tấm ảnh này đã được dịp "tố khổ":

Nguyễn Đức Duy: "Đã không lì xì lại còn hỏi: Năm nay cháu được học sinh giỏi không? Chán lắm!".

Huỳnh Phước Lộc: "Ám ảnh nhất là khi Tết đến, bạn của bố mẹ đến chơi. Dù đã cố tình bưng nước rót, bóc bánh, bóc kẹo mời hết mình nhưng cuối cùng người ta vẫn không lì xì cho mình".

Hồ Nhật Ánh: "Người ta dẫn con cháu họ hàng vào nhà mình thì mẹ mừng tuổi không thiếu một đứa. Còn mình cứ lượn lờ xung quanh cả buổi cũng chẳng ai thèm mừng tuổi mình".

Nguyễn Công Danh: "Đó là mọi người chưa gặp cảnh: khách vào định rút ví ra lì xì thì bỗng 1 bầy con nít xung quanh ùa đến. Thế là người ta cất ví vào luôn".

Thiên Đỗ: "Con cháu người ta đến nhà thì mẹ lì xì từng đứa một nhưng đến khi khách đòi lì xì lại cho mình thì mẹ bảo là: thôi nó lớn rồi, chẳng cần nhận lì xì nữa đâu. Đúng là đau lòng không nói nên lời".

Huỳnh Phương: "Bạn bố đến nhà chơi, tui ra chào 7 lần nhưng vẫn không được lì xì".

Trần Khôn: "Nhiều khách mắt kém đúng lúc lắm. Tui ngồi chình ình ra đấy mà xem như chưa từng tồn tại luôn chứ đừng nói là lì xì".

Phạm Quỳnh Phương: "Mẹ bảo dọn hết mứt bánh lên cho khách thì tui lại chia ra từng đợt một để mang ra, chỉ mong được lượn qua lượn lại nhiều nhiều một chút. Nhưng rốt cuộc khách cứ chăm chăm khen mứt món, đồ ăn ngon chứ chẳng lì xì đồng nào. Chán thật!".

Còn bạn thì sao? Đã bao giờ lâm vào cảnh bị "bơ" đẹp vụ lì xì Tết chưa?