Rằm tháng Giêng là 1 trong 4 ngày rằm lớn trong năm của người Việt đặc biệt là với cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại TP.HCM.
Do Rằm tháng Giêng trùng hợp với lễ Thượng nguyên và Tết Nguyên tiêu trong dân gian, đồng thời ngày này là rằm đầu tiên của năm mới, thời điểm thích hợp nhất để cầu nguyện an lành cho cả năm, nên thu hút sự tham gia đông đảo sự quan tâm của người dân.
Hôm nay ngày 12/2 (tức ngày rằm tháng Giêng), dù thời tiết tại TP.HCM có mưa nhưng ngay từ đầu giờ chiều, tại đầu đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5) nhiều người dân và các diễn viên đã tập trung kèm theo đó là tiếng rộn rã của trống, kèn, phèng la.
Màn trình diễn có sự góp mặt của hơn 1.500 diễn viên đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dân và du khách.
Lễ diễu hành vô cùng sinh động với sự góp mặt của đoàn múa Lân Sư Rồng, các đội cờ phướn, ban cổ nhạc, kèn, trống, phèng la và đoàn diễn viên hoá trang thành các vị tiên: lục Tiên, bát Tiên,...
Đoàn rước sẽ lần được đi quan các tuyến đường: Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - Trần Hưng Đạo - Trung tâm Văn hóa Quận 5
Dọc 2 bên đường chật kín người dân đứng xem và cổ vũ
Người dân hào hứng theo dõi và ghi hình chương trình lễ hội đặc sắc.
Lễ hội truyền thống rằm tháng Giêng không những mang những ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn giúp mọi người gần nhau hơn, cũng như tạo nên một nét đặc sắc cho thành phố.
Để mang lại màn trình diễn hấp dẫn, các diễn viên đã chịu khá nhiều vất vả
Đoàn diễu hành đi đến đâu cũng được người dân chào đón nồng nhiệt, nhất là khi qua các Hội quán của nguời Hoa như: Hội quán Ôn Lăng, Hội quán Nghĩa An.
Lữ Phụng Tiên