Hachijo Royal: Từ khu nghỉ dưỡng được mệnh danh “Hawaii Nhật Bản” đến đống đổ nát hoang tàn không ai bén mảng

BK, Theo Helino 00:09 29/11/2018

Khách sạn cao cấp Hachijo Royal từng được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch hứa hẹn dành cho du khách thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng chỉ sau hơn 40 năm hoạt động, nó đã chính thức đóng cửa và bỏ hoang đến tận ngày hôm nay.

Tọa lạc trên hòn đảo xinh đẹp Hachijojima, cách thủ đô Tokyo khoảng 300 km, khách sạn Hachijo Royal mở cửa đón khách vào năm 1963. Trước đó vào thời điểm xây dựng Hachijo Royal, việc đi du lịch nước ngoài vẫn còn là ước mơ xa xỉ đối với đại đa số người Nhật bởi vấn đề xin cấp visa khó khăn. Khi ấy, chính phủ cũng hỗ trợ nơi đây kêu gọi đầu tư bằng cách gọi nó là “Hawaii của Nhật Bản”. Chủ sở hữu khách sạn mong muốn biến nơi đây thành điểm đến hứa hẹn dành cho giới thượng lưu.

Hachijo Royal: Từ khu nghỉ dưỡng sang chảnh được mệnh danh là “Hawaii của Nhật Bản” đến đống đổ nát hoang tàn chính thức về tay “mẹ thiên nhiên” - Ảnh 1.
Hachijo Royal: Từ khu nghỉ dưỡng sang chảnh được mệnh danh là “Hawaii của Nhật Bản” đến đống đổ nát hoang tàn chính thức về tay “mẹ thiên nhiên” - Ảnh 2.
Hachijo Royal: Từ khu nghỉ dưỡng sang chảnh được mệnh danh là “Hawaii của Nhật Bản” đến đống đổ nát hoang tàn chính thức về tay “mẹ thiên nhiên” - Ảnh 3.

Hachijo Royal được xây dựng theo lối kiến trúc pha trộn giữa 2 phong cách châu Âu và Nhật Bản. Trái ngược với mọi kỳ vọng, khu nghỉ dưỡng này sau khi mở cửa không lâu đã rơi vào tình trạng ế khách trầm trọng. Đầu tiên là vấn đề visa đã được giải quyết, người dân xứ sở phù tang đã có thể thoải mái hơn trong việc xuất ngoại đi thăm thú đó đây. Thứ 2, nơi đây phải gánh chịu áp lực rất lớn trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ khác nằm cách đó không xa như đảo Guam, đảo Hawaii và Thái Lan. Bất chấp nỗ lực của chủ sở hữu, Hachijo Royal vẫn không thể vực dậy được danh tiếng và cuối cùng đành phải tuyên bố đóng cửa vào năm 2006 và bỏ hoang từ đó đến nay.

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Ba Lan Natalia Sobanska đã có chuyến ghé thăm Hachijo Royal trong vòng 7 giờ đồng hồ và thực hiện bộ ảnh tại đây. Theo lời nữ nhiếp ảnh gia, cô cảm thấy nơi đây không hoàn toàn đáng sợ như những địa điểm bỏ hoang khác trên thế giới. Chỉ tiếc khi thời hoàng kim ngắn ngủi đi qua, những gì còn sót lại chỉ là đống đổ nát không bóng người cùng không khí ảm đạm, hơi lạnh sống lưng.

Không người chăm chút lại bị thiên nhiên tàn phá, khu nghỉ dưỡng một thời hoang tàn không nhận ra.

Hachijo Royal gây ấn tượng với lối kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu….

… và Nhật Bản. Một số căn phòng may mắn không bị tàn phá, mọi thứ đều được giữ nguyên vị trí, cảm giác như thời gian đã ngừng lại nơi đây.

Hachijo Royal: Từ khu nghỉ dưỡng sang chảnh được mệnh danh là “Hawaii của Nhật Bản” đến đống đổ nát hoang tàn chính thức về tay “mẹ thiên nhiên” - Ảnh 7.
Hachijo Royal: Từ khu nghỉ dưỡng sang chảnh được mệnh danh là “Hawaii của Nhật Bản” đến đống đổ nát hoang tàn chính thức về tay “mẹ thiên nhiên” - Ảnh 8.

Cây đàn piano từng vang lên những âm thanh du dương, giải trí cho du khách nay nằm im lìm một góc.

Với kinh nghiệm khám phá những địa điểm bỏ hoang, Natalia cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất là sau khi con người bỏ đi, thiên nhiên đã lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về nó.

(Nguồn: Business Insider, Mirror)