Không phải ngẫu nhiên mà ở cột mốc 35 năm, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) lại chọn một đêm nhạc để kể câu chuyện của mình. Sau hơn ba thập kỷ, điều đọng lại không chỉ là những con số hay thành tựu, mà còn là hành trình tích lũy của niềm tin, sự đồng hành và những kết nối bền bỉ với khách hàng.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc giàu cảm xúc cùng dàn line-up hàng đầu Vbiz.
Sự góp mặt của Hà Anh Tuấn tại hội đồng năm nay không đơn thuần là sự xuất hiện của một ngôi sao giải trí, mà là sự hiện diện của một "người kể chuyện" bằng âm nhạc vốn đã dành cả hành trình sự nghiệp để vun đắp cho những giá trị bền vững.
Nhiều ca sĩ thành công ở dòng nhạc trẻ “lấn sân” nhạc cách mạng và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Không chỉ hát, họ còn tiếp bước thế hệ nhạc sĩ đi trước tiếp tục khai thác mảng đề tài lớn về Tổ quốc, về Đảng, về Bác, về hình ảnh người lính cụ Hồ, chiến sĩ công an nhân dân…
Việc nhiều khán giả sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để theo chân các concert của Hà Anh Tuấn tại Đà Lạt, Hội An hay Ninh Bình đang tạo ra những tranh luận trái chiều.
Trong Chân Trời Rực Rỡ, Lan Nguyên đặt âm nhạc của Hà Anh Tuấn, sự hiện diện đầy uy nghi và siêu thoát của Kitaro, những em bé hát xẩm, những nhân vật trong Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, vào cùng một vũ trụ kể chuyện - “hạt”, “cây”, “rừng”, “cội”.