Gửi “chị, chú” nổi đoá thay cho Bùi Tiến Dũng: Điều Dũng cần học là câu xin lỗi và lời cảm ơn chứ không phải hỏi ngược fan đã làm được gì cho Dũng

Kẹo -, Theo Helino 16:30 17/01/2020

Dũng có thể không xin lỗi nhưng cũng đừng trách người hâm mộ đã quá khắt khe với mình.

Đội tuyển Việt Nam đã có một thất bại đầy cay đắng tại giải đấu U23 Châu Á. Không có phép màu hay kì tích nào, chân chúng ta buộc phải chạm đất và tự nhìn nhận lại những thiếu sót ẩn đằng sau nỗi thất vọng này.

Hôm nay, người ta nói nhiều về sai lầm của Bùi Tiến Dũng. Dễ hiểu khi anh trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Mọi thứ càng được thổi bùng lên khi những người chú, người chị thân thiết của Bùi Tiến Dũng công khai để lại những bình luận đầy gay gắt. Họ cho rằng: "Rất mừng vì status của Dũng không có lời xin lỗi, người hâm mộ đã cho Dũng được gì?".

Dũng đã cảm ơn những người đã luôn yêu thương che chở mình. Vậy còn một lời xin lỗi? Với sai lầm quá ư nghiệp dư trong thời điểm bước ngoặt của trận đấu, Dũng thực sự đã có một trận đấu đáng quên. Anh đã không chứng tỏ được mình xứng đáng với lựa chọn của thầy Park và không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Gửi “chị, chú” nổi đoá thay cho Bùi Tiến Dũng: Điều Dũng cần học là câu xin lỗi và lời cảm ơn chứ không phải hỏi ngược fan đã làm được gì cho Dũng - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng đã có một trận đấu đáng quên

Đêm hôm qua, đã có rất nhiều buồn bã và thất vọng. Nếu cảm thấu được sự tin tưởng lớn lao mà mọi người dành cho mình, thì ai cũng hiểu rằng lời xin lỗi từ Dũng - sẽ là một cách xoa dịu và an ủi cần thiết, không chỉ với người hâm mộ, mà còn cho chính bản thân chàng thủ môn.

Không ai đòi hỏi Dũng phải thế này, phải thế kia. Những lời khắt khe, dù khó nghe thì cũng là một sự hâm mộ rất rõ ràng và thẳng thắn, để Dũng có cái nhìn nghiêm khắc với màn thể hiện của chính mình. Sẽ không ai quay lưng với Dũng! Những người hâm mộ, hơn ai hết họ mong anh trưởng thành hơn trước khi cơ hội dành cho mình vụt qua và mãi mãi không bao giờ trở lại.

Còn "Người hâm mộ đã cho Dũng được gì" ư? Nếu phải trả lời thì xin thưa, người hâm mộ đã cho Dũng rất nhiều thứ. Và những thứ đó, đủ để Dũng gửi một lời cảm ơn và xin lỗi tử tế nhất, chân thành nhất đến tất cả những người đã luôn dõi theo mình, kể cả khi thành công hay thất bại.

Gửi “chị, chú” nổi đoá thay cho Bùi Tiến Dũng: Điều Dũng cần học là câu xin lỗi và lời cảm ơn chứ không phải hỏi ngược fan đã làm được gì cho Dũng - Ảnh 2.

Người hâm mộ đã đồng hành với Dũng từ Thường Châu cho đến AFF Cup, Seagame... Lúc nào, họ cũng luôn cổ vũ cho đội bóng con cưng với một tinh thần máu lửa và quyết liệt nhất. Dưới bầu trời tuyết trắng của Thường Châu, họ chịu chung cái lạnh, cùng hi vọng rồi cùng rơi nước mắt khi đội nhà không thể chạm tay vào chức vô địch. Vậy nên hôm nay, họ có quyền buồn và hụt hẫng trước thất bại của Dũng và các đồng đội.

Không kể đến những bình luận có phần thiếu kiềm chế với ngôn từ tục tĩu thì tất cả những nhận xét, đánh giá của người hâm mộ khiến câu thủ người Thanh Hoá phải nhìn nhận và nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn. Áp lực từ dư luận luôn là điều cần có để một cầu thủ có đánh giá khắt khe hơn về vai trò, trách nhiệm của mình với người hâm mộ.

Cụ thể, rõ ràng và trực quan hơn thì hãy nói về những bản hợp đồng mà Dũng đã kí với rất nhiều những thương hiệu. Tại sao họ lại chọn Dũng, chi một đống tiền để sử dụng hình ảnh một chàng thủ môn điển trai, được yêu mến để quảng bá? Không phải vì 3,1 triệu người follow anh trên Facebook thì còn là vì cái gì đây? Giả sử Dũng không (từng) được yêu mến, được ngưỡng mộ đến vậy thì liệu có nhãn hàng nào, event nào rải thảm đỏ o bế chờ anh bước vào đến vậy?

Gửi “chị, chú” nổi đoá thay cho Bùi Tiến Dũng: Điều Dũng cần học là câu xin lỗi và lời cảm ơn chứ không phải hỏi ngược fan đã làm được gì cho Dũng - Ảnh 3.

Vậy nên chắc chắn, người được cho là làm công việc quản lý hình ảnh cho anh kia cũng càng không có quyền hỏi "Người hâm mộ đã cho Dũng được gì".

Trước đây sau mỗi giải đấu, Bùi Tiến Dũng đều gửi lời trân trọng đến người hâm mộ. Rõ ràng anh yêu thương, trân trọng và hiểu được tình yêu thương của tất cả mọi người giành cho mình. Vì vậy, chỉ mong những người quản lý hình ảnh kia đừng để những phát ngôn của mình kéo Dũng xa khỏi những người luôn cổ vũ, động viên anh dưới cái mác "bảo vệ em tôi" nữa!

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã gửi lời xin lỗi đến NHM:

"Hai năm trước, U23 Việt Nam đã vào đến chung kết nhưng lần này chúng tôi phải dừng chân ở vòng bảng. Năm nay chúng tôi thi đấu không thành công, mang nỗi buồn về cho CĐV Việt Nam. Trên cương vị HLV trưởng trách nhiệm thuộc về tôi hoàn toàn. Chúng tôi có thể làm tốt hơn. Đêm nay tôi sẽ khó ngủ. Rất khó để ngủ!"

Tiến Linh, người đã ghi bàn trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên cũng chia sẻ:

"Tôi không muốn nói nhiều nữa, trong cuộc chơi ai cũng có sai lầm và trong đội đã cố gắng hết mình. Trận này để thua đáng tiếc nhưng tôi và các đồng đội của mình cũng đã cố gắng hết sức.

Chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thất bại này thật khó để bào chữa, nhưng chúng ta phải đối diện với nó và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn!".