Gục ngã trước Kuala Lumpur ở loạt "đấu súng", Viettel chia tay AFC Cup

Phạm Nguyễn, Theo Tiền Phong 09:04 11/08/2022

Viettel đã phải dừng bước ở AFC Cup khi để thua Kuala Lumpur City với tỷ số 5-6 trong loạt sút luân lưu (hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu) trên sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều 10/8.

Không chỉ Bùi Duy Thường và Trần Danh Trung- 2 cầu thủ đá hỏng ở loạt 11m luân lưu, mà toàn đội Viettel có khá nhiều lý do để tiếc nuối ở trận bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á với Kuala Lumpur City FC chiều nay.

Với lợi thế sân nhà, Viettel chơi khá lấn lướt trước các vị khách đến từ Malaysia. Họ cũng tạo ra không ít cơ hội trước cầu môn đối phương trong 2 hiệp đấu chính và cả 2 hiệp đấu phụ. Đặc biệt, sự xuất hiện của Nhâm Mạnh Dũng trong nửa sau hiệp hai giúp Viettel tạo được nhiều áp lực lên khung thành thủ môn Ghani.

Gục ngã trước Kuala Lumpur ở loạt đấu súng, Viettel chia tay AFC Cup - Ảnh 1.

Nhâm Mạnh Dũng cùng đồng đội chơi nỗ lực nhưng không thể mang về chiến thắng cho Viettel

Thế nhưng, các chân sút của Viettel thiếu sự may mắn và sắc bén trong các tình huống dứt điểm để có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đơn cử như ở phút thứ 8, Viettel có liên tiếp 2 cơ hội nguy hiểm có thể ăn bàn trong khu vực cấm địa Kuala Lumpur City FC, tiếc là các cầu thủ không thể tận dụng được.

Bế tắc trước cầu môn đối phương trong suốt 120 phút, có lẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ Viettel khi họ bước vào loạt "đấu súng" đầy cân não. Để rồi Danh Trung đưa bóng trúng xà ngang, còn Duy Thường không thắng được thủ thành đối phương khi thực hiện loạt sút 11m.

Gục ngã trước Kuala Lumpur ở loạt đấu súng, Viettel chia tay AFC Cup - Ảnh 2.

Các chân sút của Viettel thiếu sự may mắn và sắc bén trong các tình huống dứt điểm để có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng

Gục ngã trước Kuala Lumpur ở loạt đấu súng, Viettel chia tay AFC Cup - Ảnh 3.

Thất bại ở trận bán kết, Viettel nói lời chia tay sân chơi AFC Cup. Còn Kuala Lumpur City sẽ gặp PS Makassar ở trận chung kết khu vực Đông Nam Á vào lúc 17h00 ngày 24/8 trên sân nhà của họ.