Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là giao thừa sẽ điểm, Canh Tý sẽ tới để thay thế cho năm Kỷ Hợi. Lúc này đây chắc hẳn gia đình nào thì công tác dọn dẹp, chuẩn bị cho Tết cũng hòm hòm, xong xuôi được độ 90% là ít. Tới lúc này, nhiều chị em mới thực sự có thời gian nhanh chóng tân trang cho bản thân. Người thì soạn lại tủ quần áo, chọn ra bộ đồ xinh xắn nhất để mùng 1 diện đi chơi; người tranh thủ gội đầu sấy tạo kiểu. Và cũng có không ít người lặn lội ra những tiệm nail gần nhà, năn nỉ chủ quán làm cho mình một bộ móng rực rỡ để đón Tết.
Thế nhưng, hy vọng lắm làm chi để rồi phải thất vọng nhiều. Làm nail có đôi khi rủi ro như thể làm tóc vậy. Bạn mong muốn kiểu nail này nhưng khi bạn bước ra khỏi quán, trên tay có phải kiểu nail đó hay không lại là chuyện khác. Đến lúc này bạn mới hiểu ngoài thợ tóc, hóa ra thợ làm nail cũng nắm giữa phần nào quyền quyết định xem Tết này bạn ăn Tết có vui hay không. Với những cô nàng dưới đi thì ngày xuân ngày Tết dường như mất vui một nửa rồi đấy!