Gặp cô em gái nổi loạn của danh hài Thái Hòa trong "Chàng vợ của em"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 26/12/2018
Chia sẻ

Thanh Trúc từng bỏ học ngành dược từ Melbourne về Việt Nam, vừa theo đuổi ngành truyền thông ở RMIT, vừa miệt mài đi thử vai suốt một năm dài để thỏa đam mê.

Tham gia bộ phim ăn khách "Chàng vợ của em", Thanh Trúc gây ấn tượng với vai diễn Ngọc, cô em gái nổi loạn của danh hài Thái Hòa. Chính khuôn mặt lém lỉnh, tính cách bướng bỉnh đến khó chịu của cô nàng đã góp phần đẩy doanh số bán vé "Chàng vợ của em" lên 86 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu, lọt top 5 phim Việt ăn khách nhất 2018.

Gặp cô em gái nổi loạn của danh hài Thái Hòa trong Chàng vợ của em - Ảnh 1.

Ngọc là vai có số lượng diễn viên casting đông nhất, và Thanh Trúc đã phải casting 3 lần để được đảm nhận vai này. Chính đạo diễn Charlie Nguyễn cũng phải thừa nhận, Thanh Trúc là một phát hiện mà anh hoàn toàn ưng ý. "Tôi đã có nhiều lựa chọn cho vai Ngọc, kể cả những gương mặt quen thuộc với khán giả. Thế nhưng Thanh Trúc khiến tôi có cảm giác đây mới là người gần với Ngọc nhất. Và quả thực sau khi phim đóng máy, tôi vẫn nghĩ rằng không ai hợp với vai diễn Ngọc hơn Trúc", Charlie Nguyễn tiết lộ.

Vai Ngọc mang đậm cá tính của một cô gái tuổi mới lớn, ương bướng, ngang ngạnh, luôn khó chịu vì được "anh trai bảo mẫu" chăm sóc thái quá và muốn thoát khỏi sự ngột ngạt đó bằng cách sống tự lập. Ít ai biết rằng, Thanh Trúc còn là diễn viên thủ vai cô nữ sinh ngổ ngáo, giang hồ, chuyên đi ăn hiếp bạn bè trong bộ phim "Tháng năm rực rỡ". Vai diễn tuy không lớn, nhưng gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài ngang ngược, cách ăn nói hỗn xược và lối diễn thật đến từng chi tiết nhỏ.

Gặp cô em gái nổi loạn của danh hài Thái Hòa trong Chàng vợ của em - Ảnh 2.

Chia sẻ về cuộc sống, Trúc nhận mình ngoài đời thực có nhiều nét tính cách tương đồng với vai Ngọc trên màn ảnh. Đầu tiên phải kể đến tính bướng bỉnh, không chịu nghe lời. Cô từng quyết định nghỉ học ngành điều dưỡng ở Úc, một mình về Việt Nam theo đuổi đam mê thực sự.

Nếu Ngọc theo đuổi piano, thì diễn xuất là ước mơ từ nhỏ của Trúc. Hồi bé Trúc đã tham gia sinh hoạt nhà văn hóa Bến Thành, nhưng đến năm 9 tuổi cha mất, cô gái nhỏ phải chia tay ký ức tuổi thơ theo mẹ sang Úc định cư. Tại đây, cô nàng theo học lớp diễn xuất, nhưng Úc không phải là nơi lý tưởng để đào tạo nhân tài điện ảnh.

"Mình yêu diễn xuất và theo đuổi diễn xuất thời trung học. Tuy nhiên, truyền thống gia đình hướng học ngành điều dưỡng tại một trường đại học ở Melbourne. Và cũng vì thầy giáo diễn xuất từng thẳng thắn nói rằng, mình có rất ít cơ hội cho một khuôn mặt châu Á trong ngành điện ảnh ở Úc", Trúc chia sẻ.

Gặp cô em gái nổi loạn của danh hài Thái Hòa trong Chàng vợ của em - Ảnh 3.

Nhưng tình yêu diễn xuất của Trúc chưa bao giờ phai nhạt, đặc biệt sau vai chính thành công trong vở kịch do hội sinh viên Việt Nam ở Melbourne dàn dựng. Mấy ngày sau buổi diễn, cô thuyết phục mẹ cho phép về Việt Nam một năm để theo đuổi ước mơ diễn xuất. Nếu không gặt hái được thành quả, Trúc sẽ quy thuận trở về, theo học ngành vốn được định sẵn.

Gặp cô em gái nổi loạn của danh hài Thái Hòa trong Chàng vợ của em - Ảnh 4.

Ngành Truyền thông chuyên nghiệp ở RMIT dạy Trúc nhiều kỹ năng để thích ứng với môi trường đổi mới ở Việt Nam. Trong đó có kỹ năng giao tiếp, làm thương hiệu, tự tin và tự tạo động lực. Cuối năm 2017, sau bao nỗ lực, Trúc nhận được một cuộc gọi từ hãng phim Chánh Phương. Vào lúc mọi hy vọng đã hết, vai "bé Ngọc" trong "Chàng vợ của em" đến với Trúc như luồng ánh sáng rực rỡ cuối con đường.

"Mình vô cùng vui mừng và cảm thấy may mắn, vì đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân và tiến xa hơn trên sự nghiệp đã chọn. Các anh chị diễn viên rất thân thiện và giúp mình cải thiện khả năng diễn xuất, đặc biệt là anh Thái Hòa, người cực kỳ chuyên nghiệp và vui tính", Trúc chia sẻ.

Gặp cô em gái nổi loạn của danh hài Thái Hòa trong Chàng vợ của em - Ảnh 5.

Ngoài hai vai diễn điện ảnh, Thanh Trúc cũng vừa dành giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất trong cuộc thi Làm phim 48 giờ tại TP. HCM. Suốt thời gian quay phim với lịch trình kín mít, Trúc cho biết cô phải thức nhiều đêm để kịp hạn nộp bài ở trường. Áp lực khiến tình yêu diễn xuất của cô gái nhỏ trở nên mãnh liệt hơn, và càng chắc chắn hơn về tấm bằng đã chọn học.

"Hiện việc học của mình rất ổn và hữu ích. Dù có vai diễn hay không, mình vẫn có thể áp dụng những gì đang học ở RMIT để tiếp thị hay quảng bá cho một bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình. Mình biết ơn những biến cố đã xảy ra, vì nhờ có chúng, mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, mê diễn xuất nhưng đủ chín chắn để hoàn tất việc học", Trúc chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày