Fashion blogger Việt kể chuyện tự bỏ tiền đi Paris Fashion Week: Gần 300 triệu cho ăn ở, quần áo, chưa kể vé đi show

Gia Nguyên, Theo Phụ nữ số 19:30 08/03/2024

Cùng nghe cô nàng Mây Chi, bạn thân của Call Me Duy, chia sẻ về hành trình tham dự Paris Fashion Week mùa Fall/Winter 2024 vừa qua.

Paris Fashion Week luôn là một trong những sự kiện được những tín đồ thời trang khắp nơi trên thế giới mong chờ nhất. Đối với Mây Chi (i.maychi), bạn thân của beauty blogger Call Me Duy, việc tham gia chuỗi sự kiện này không chỉ là một niềm tự hào mà còn chính là một mơ ước trong cuộc đời của cô nàng.

Tại Paris Fashion Week Fall/Winter 2024, Mây Chi đã tự chi tiền mua vé tham dự và lo mọi chi phí đi lại, ăn ở, quần áo để tham dự show diễn của 4 thương hiệu: Issey Miyake, Vivienne Westwood, Meryll Rogge, Didu.

(Độc quyền) Mây Chi chia sẻ về hành trình tại Paris Fashion Week Fall/ Winter 2024

Gần 300 triệu cho chi phí ăn ở, trang phục, chưa tính tiền mua vé đi show

Để thực hiện giấc mơ đến với kinh đô thời trang thế giới, Mây Chi không ngại chi hơn 300 triệu đồng cho chuyến đi đầy tham vọng này. Số tiền này không chỉ dùng để chi trả cho chi phí đi lại, ăn ở tại Paris trong suốt tuần lễ thời trang mà còn để đầu tư vào trang phục, phụ kiện, và việc tạo dựng hình ảnh cá nhân đúng chuẩn mực quốc tế.

Cụ thể, trong 2 tuần ở Paris, cô nàng đã chi khoảng 160 triệu đồng cho việc ăn ở và vé máy bay, với mức chi phí hằng ngày lên đến 6-8 triệu đồng. Đặc biệt, mỗi bộ trang phục Mây Chi diện tới mỗi show đều có giá từ 20-60 triệu đồng, tổng cộng cô đã chi ra 120 triệu cho 4 look tham dự các show. Như vậy, chỉ riêng khoản vé máy bay, ăn ở, quần áo đi show đã lên đến 280 triệu. Bên cạnh đó, Mây Chi giữ kín về chi phí mua vé tham dự các show diễn, nhưng qua giá được một số thương hiệu công bố, có thể ước tính mỗi vé xem show có giá từ 30 triệu đồng trở lên.

Mây Chi tại show diễn của Issey Miyake

Trong lần đầu tham dự Paris Fashion Week, Mây Chi đã tự makeup và làm tóc cho 2 trong 4 show mà cô nàng tham dự. Nguyên nhân chính là do ban đầu cô chỉ dự tính tham dự 2 show, nhưng sau đó lại bất ngờ nhận được thêm vé từ 2 thương hiệu khác nên không còn thời gian để đặt lịch với đội ngũ makeup, làm tóc chuyên nghiệp.

Hành trình đắt nhưng đáng

Khi nói về quyết định của mình, Mây Chi chia sẻ rằng, đối với cô, thời trang không chỉ là đam mê mà còn là cách thức quan trọng để tự biểu đạt bản thân. Việc đầu tư cho Paris Fashion Week là một dấu ấn khẳng định bản thân và là bước đi mạnh mẽ để cô tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp thời trang của mình.

Tạo hình của Mây Chi tại show diễn của Vivienne Westwood

Hành trình của Mây Chi tại Paris không chỉ là những khoảnh khắc thoả mãn niềm đam mê thời trang mà còn là cơ hội để được chiêm ngưỡng và học hỏi từ show diễn thời trang của các thương hiệu quốc tế. Dù khoản đầu tư không hề nhỏ, nhưng Mây Chi tin rằng những trải nghiệm và kiến thức cô tích lũy được tại Paris Fashion Week là vô giá. Cô chia sẻ: "Lúc đi thì Chi cũng không có dự định tiết kiệm chi phí. Chi muốn được trải nghiệm không khí fashion week một cách trọn vẹn."

Quay trở về sau tuần lễ thời trang, Mây Chi có lẽ không chỉ mang theo về những bộ cánh đẹp, những bức ảnh check-in đáng mơ ước mà còn là những kinh nghiệm quý báu cho con đường phát triển sau này.

Tạo hình của Mây Chi tại show diễn của Didu (hàng trên) và Meryll Rogge (hàng dưới)