Fan khóc khi thấy JB không thể đi lại bình thường trong concert đầu tiên của GOT7

Donkey Kong, Theo Trí Thức Trẻ 13:59 30/04/2016

JB đã bị chấn thương chỉ vài ngày trước concert đầu tiên trong sự nghiệp của GOT7.

Vào hôm qua 29/4, GOT7 đã tổ chức solo concert đầu tiên trong sự nghiệp "GOT7 1st Concert - FLY IN SEOUL" tại SVĐ Seoul Olympic. Đáng tiếc là trong sự kiện đặc biệt này, thủ lĩnh JB lại không thể tham gia biểu diễn do anh đang bị chấn thương lưng (thoát vị đĩa đệm).

Fan khóc khi thấy JB không thể đi lại bình thường trong concert đầu tiên của GOT7 - Ảnh 1.

Fan khóc khi thấy JB không thể đi lại bình thường trong concert đầu tiên của GOT7 - Ảnh 2.

Fan khóc khi thấy JB không thể đi lại bình thường trong concert đầu tiên của GOT7 - Ảnh 3.

Fan khóc khi thấy JB không thể đi lại bình thường trong concert đầu tiên của GOT7 - Ảnh 4.

Fan khóc khi thấy JB không thể đi lại bình thường trong concert đầu tiên của GOT7 - Ảnh 5.

Chấn thương ở lưng khiến JB đi đứng khó khăn

Nhưng đến cuối concert, JB đã xuất hiện trên sân khấu trong sự bất ngờ của người hâm mộ. Mặc chiếc áo quảng bá cho concert, JB phải cần đến sự giúp đỡ của các thành viên khác do chấn thương lưng khiến anh đi lại khó khăn. Khi JB cầm mic chia sẻ, người hâm mộ đã không kìm được nước mắt. Thủ lĩnh GOT7 cho biết anh cảm thấy thật khó tả khi chỉ được ở sau cánh gà, nghe ca khúc mà anh sáng tác được 6 thành viên còn lại biểu diễn trên sân khấu. JB cũng không quên hứa với các fan rằng: "Tôi sẽ trở lại với một cơ thể khỏe mạnh gấp hai lúc trước".

Fancam cuối concert khi JB xuất hiện trên sân khấu cùng 6 thành viên còn lại

Sau concert, thành viên Mark đã chia sẻ trên Instagram: "D-Day. 2 năm và 3 tháng sau khi ra mắt, chúng tôi đã có thể tổ chức concert đầu tiên của mình! Thật buồn khi leader không thể biểu diễn cùng cả nhóm... JB của chúng tôi đừng lo lắng nhiều quá, cậu cứ nghỉ ngơi đi và hãy mau khỏe. Có thể cậu không hiện diện nhưng chúng tôi luôn nghĩ về cậu".

Junior cũng nói về sự vắng mặt của JB trong một cuộc phỏng vấn mới đây: "Thật sự rất đáng tiếc. Anh ấy bị chẩn đoán thoát vị đĩa đệm chỉ 2 ngày trước concert. Tôi đã rất lo lắng. Để lấp được vị trí của anh ấy, các thành viên còn lại đã làm việc cật lực". Gửi đến JB, Junior chia sẻ: "Mặc dù anh không ở đây, chúng em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để có thể lấp đầy sân khấu. Cảm thấy thật thiếu vắng nhưng chúng em vẫn sẽ làm tốt để mang đến những sân khấu tuyệt vời. Anh hãy mau khỏe nhé, em yêu anh".

Nguồn: AK