“Em” Là Của Em: Trong cái khó ló chân tình

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 07/01/2021

Yêu đơn phương hay “crush zone” là những từ khóa nổi bật trong phim điện ảnh “Em” Là Của Em. Tuy nhiên, thông điệp mang tính chiều sâu tâm lý và cốt truyện có phần phá cách đã khiến bộ phim khoác lên mình chiếc áo hiện đại đầy thu hút với khán giả trẻ.

Khi tình yêu âm thầm của "cậu em nhà bên" rơi vào tình cảnh tréo ngoe

"Em" Là Của Em là một dự án điện ảnh sở hữu chất Rom-com đặc trưng khi khai thác mô-típ vô cùng quen thuộc. Đó là câu chuyện về một chàng trai chung thủy trong tình yêu nhưng lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng "tréo ngoe" là va vào lưới tình với bà chị cậu bạn thân. Thế nhưng, không phải vì vậy, dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Thiện Viễn sau Vu Quy Đại Náo là một tác phẩm dễ đoán. Cài cắm những thông điệp thú vị về tình yêu và tình bạn, cộng hưởng lối kể chuyện "rất Tây": Nhanh và gãy gọn, "Em" Là Của Em đưa người xem bước vào một cuộc "cầm cưa" bá đạo - hài hước - bất ngờ và không kém phần lãng mạn.

“Em” Là Của Em: Trong cái khó ló chân tình - Ảnh 1.

Hoàng (Ngô Kiến Huy) - chàng trai với tình yêu rụt rè khiến người xem phải "trách cứ" vì lời yêu chẳng kịp nói với Quỳnh Anh (Maya). Chính bản tính ấy đã đẩy anh chàng vào vô số tình huống dở khóc - dở cười. Thế nhưng, càng đi sâu vào câu chuyện, khán giả không khó nhận ra ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu và nhút nhát đó lại là sự sâu sắc, tinh tế của Hoàng.

Bởi lẽ, anh đã lựa chọn cho mình sự âm thầm phía sau một cô gái quá lâu nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bộc bạch, chỉ vì nghĩ rằng bản thân chưa đủ chín chắn để bảo vệ người thường. Mãi cho đến khi bản thân đã sẵn sàng thì những tình tiết "khoai nhất của hội crush" xuất hiện buộc Hoàng phải nhờ đến quân sư tình yêu - Thanh (Khả Như) để tiếp cận và lấy lòng người mình yêu Quỳnh Anh (Maya).

“Em” Là Của Em: Trong cái khó ló chân tình - Ảnh 2.

Nhìn chung, "Em" Là Của Em là thể loại phim hài tình cảm mang thông điệp đơn giản nhưng lại dễ đánh trúng tâm lý của không ít người trẻ. Để rồi, bất kì ai cũng có thể tìm thấy mình ít nhiều trong Hoàng, trong Quỳnh Anh hay thậm chí trong Thanh và Tú (Hoàng Phi).

Nói đơn giản nhưng không vì thế mà dự án điện ảnh đánh dấu sự kết hợp của đạo diễn Lê Thiện Viễn và Sản xuất sáng tạo Lý Minh Thắng thiếu sự hiện đại, mới mẻ. Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ được thưởng thức những câu thoại bắt trend cũng như các pha hài cực gắt của nhân vật được xây dựng trong phim. Ngoài ra, phim còn không ngừng đánh thức mọi người với thông điệp ngầm: Nếu không muốn mọi chuyện trở nên nghiệt ngã thì phải mạnh dạn xuất chiêu. Cũng như câu: "Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn".

Tỏ tình quá khó thì phải ló "cái chiêu"

"Em" Là Của Em nói về tình cảm "chị ơi em yêu chị" của chàng phi công trẻ Hoàng dành cho "bà chị bạn" Quỳnh Anh. Tình yêu thầm của chàng trai đã được nuôi dưỡng một thập kỷ, nhưng Hoàng vẫn "lì lợm"chưa một lần tỏ bày. Ngay thời khắc anh quyết định bộc lộ tình yêu của mình dành cho người chị mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nhưng chưa nói thì dính phải loạt "phốt" ngoài ý muốn với Quỳnh Anh.

“Em” Là Của Em: Trong cái khó ló chân tình - Ảnh 3.

Điều đó khiến Hoàng phải hóa thân thành Jessica Hoàng Anh với "profile" bí ẩn và dọn về gần nhà Quỳnh Anh. Trong kế hoạch "cosplay" táo bạo này, anh mong muốn chiếm trọn tình cảm của bà chị theo cách "phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau". Nhưng, người tính không bằng trời tính, khi mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, "soái ca" tên Khoa (Hứa Vĩ Văn) bất ngờ xuất hiện khiến kế hoạch cưa đổ người yêu của anh gặp muôn vàn trắc trở.

Phim hay phải chờ đoạn kết, "cưa crush" không cần chờ đến 30

Vô vàn tình tiết drama, nhưng không quá khó đoán "Em" Là Của Em mong muốn đem đến một happy-ending. Bởi sau tất cả, tình yêu từ con tim sẽ luôn là điều chiến thắng. Thông điệp này được gia giảm, cài cắm và kể một cách tinh tế để khán giả dù dự đoán được đoạn kết vẫn tận hưởng được những cảm xúc vỡ òa.

“Em” Là Của Em: Trong cái khó ló chân tình - Ảnh 4.

Theo đạo diễn Lê Thiện Viễn, anh không để "Em" Là Của Em phải gồng mình để chuyển tải những thông điệp lớn lao hay mang tính triết lý nặng nề. Anh mong muốn bộ phim sẽ là một "vitamin" vui vẻ để người xem có thể thư giãn, sảng khoái và có thêm thời gian nghĩ về những điều đơn giản trong tình yêu. Vì trong tình yêu đôi lứa, vật chất hào nhoáng bên ngoài sẽ dần mất đi chỉ có tình yêu đích thực bằng cả trái tim sẽ còn mãi. Tình yêu là nguồn cảm hứng cũng như năng lực mạnh mẽ trong cuộc sống giúp con người vượt qua khó khăn. "Và nếu hôm nay bạn đang phải lòng một người, tôi hy vọng bạn sẽ sớm thể hiện được điều đó, đừng để lỡ người ta. Khi bạn hành động một cách tinh tế, đem chân thành để chinh phục người ta, tôi tin bạn sẽ nhận được những đền đáp" - đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết.

"Em" Là Của Em là dự án điện ảnh của đạo diễn Lê Thiện Viễn và Sản xuất sáng tạo Lý Minh Thắng, chính thức ra rạp vào ngày 08.01.2021. Bộ phim có sự tham gia của: Ngô Kiến Huy, Maya, Khả Như, Hoàng Phi, Đại Nghĩa, Lê Giang, Huy Khánh, Ngọc Trinh, La Thành… cùng các khách mời khác.