Duyên phận kỳ lạ của Jake Gyllenhaal với Spider-man: Cùng thử vai phần 2 nhưng mất 16 năm mới "đậu"

Paul, Theo Helino 07:59 17/07/2019

Định mệnh muốn anh chàng Jake Gyllenhaal phải đóng Spider-men cùng với Tom Holland chứ không phải với Tobey Maguire.

Mấy ai biết được rằng, 16 năm về trước, Jake Gyllenhaal cũng từng được xem xét giao cho vai diễn trong phần hai của Spider-man (2004), nhưng phải đến năm 2019, thời cơ mới chín muồi cho anh chàng diễn viên điển trai, tài năng được sánh vai với Người Nhện.

Duyên phận kỳ lạ giữa Jake Gyllenhaal và cái tên Spider-man: Đều thử vai cho phần hai, nhưng phải... 16 năm sau mới đậu - Ảnh 1.

Jake Gyllenhaal

Hụt vai làm Peter Parker trong Spider-man 2

Rõ ràng là duyên phận đã quyết định rằng Jake Gyllenhaal phải góp mặt trong phần hai của chuỗi phim Spider-man. Vào năm 2003, Tobey Maguire lúc bấy giờ đang cực kì lùm xùm scandal khi dính vào những trò chơi đỏ đen ở Hollywood. Tuy nhiên, nhà sản xuất phim vẫn muốn mời gương mặt này trở lại trong phần hai của Spider-man vì thương hiệu này lúc bây giờ đang cực kỳ ăn khác. Mức cát-xê Maguire được nhận lên đến 4 triệu đô la. Ban đầu, gã trai này cũng đồng ý nhưng theo tờ ScreenRush tường thuật lại, sau đó Tobey cử... bác sĩ của mình đến và công bố rằng nam diễn viên đã bị thương ở lưng rất nặng sau khi đóng phim Seabiscuit (2003) nên sẽ không đảm nhận những khâu yêu cầu vận động nặng trong Spider-man được nữa. Studio Sony ngay lập tức thiết lập một buổi họp với Tobey Maguire, nhà sản xuất phim Laura Ziskin và đạo diễn Sam Raimi. Quá rành trò "mèo" õng ẹo của nam diễn viên, Sony sa thải luôn anh chàng khỏi vai diễn Peter Parker.

Duyên phận kỳ lạ giữa Jake Gyllenhaal và cái tên Spider-man: Đều thử vai cho phần hai, nhưng phải... 16 năm sau mới đậu - Ảnh 2.
Duyên phận kỳ lạ giữa Jake Gyllenhaal và cái tên Spider-man: Đều thử vai cho phần hai, nhưng phải... 16 năm sau mới đậu - Ảnh 3.

Tobey Maguire trong phim "Seabiscuit". Sau khi đóng phim này xong, bác sĩ của anh đến studio của Sony và thông báo rằng anh bị chấn thương ở lưng.

Ngay sau khi Tobey Maguire được sa thải, ngôi sao tiếp theo vốn đang trong tầm ngắm của đạo diễn Sam Raimi đã lâu, được gọi tên. Vị đạo diễn, nhà sản xuất và Jake Gyllenhaal thậm chí đã gặp nhau và bàn bạc cho dự án Spider-man phần 2. Mysterio của năm 2019 gần như đã nhận được vai Peter Parker và trở thành Người Nhện thế hệ thứ hai, nếu Tobey Maguire lúc bấy giờ không sáng mắt ra và trở lại xin lỗi Sony. Dù sao thì Tobey cũng đã là Người Nhện đầu tiên và là người làm nên thương hiệu Spider-man, có lẽ vì vậy mà studio cũng nhượng bộ rồi giao lại vai diễn cho gã diễn viên lắm trò. Gần đây, trước thềm Spider-man: Far From Home lên sóng, bản thân chàng diễn viên Jake Gyllenhaal cũng đã xác nhận với tờ Sreenrant rằng anh từng là một trong những diễn viên có triển vọng sẽ trở thành Spider-man hồi những năm 2003.

Duyên phận kỳ lạ giữa Jake Gyllenhaal và cái tên Spider-man: Đều thử vai cho phần hai, nhưng phải... 16 năm sau mới đậu - Ảnh 4.

Ngay lập tức, một buổi họp mặt với Jake Gyllenhaal đã được đạo diễn Sam Raimi triệu tập để mời anh trở thành Người Nhện tiếp theo.

Duyên phận kỳ lạ giữa Jake Gyllenhaal và cái tên Spider-man: Đều thử vai cho phần hai, nhưng phải... 16 năm sau mới đậu - Ảnh 5.

Nhưng rồi cuối cùng anh chàng trong ảnh vẫn là Người Nhện.

16 năm sau, trúng vai trong Spider-man 2 nhưng là với Tom Holland

Spider-man: Far From Home giống như phần 2 của series phim về Người Nhện được studio Marvel thực hiện. Kỳ lạ thay, cũng vào phần thứ hai của thương hiệu Spider-man, Jake Gyllenhaal lại được gọi tên một lần nữa. Lần này anh chàng trở lại với vai diễn Mysterio, một pháp sư đến từ một chiều không gian khác, nơi cũng có Trái Đất nhưng mang số hiệu 318. Mysterio sẽ chiến đấu, kề vai sát cánh với Spider-man (Tom Holland) để đánh bại bốn tên khổng lồ có khả năng điều khiển thiên nhiên, nhóm Elementals.

Duyên phận kỳ lạ giữa Jake Gyllenhaal và cái tên Spider-man: Đều thử vai cho phần hai, nhưng phải... 16 năm sau mới đậu - Ảnh 6.
Duyên phận kỳ lạ giữa Jake Gyllenhaal và cái tên Spider-man: Đều thử vai cho phần hai, nhưng phải... 16 năm sau mới đậu - Ảnh 7.
Duyên phận kỳ lạ giữa Jake Gyllenhaal và cái tên Spider-man: Đều thử vai cho phần hai, nhưng phải... 16 năm sau mới đậu - Ảnh 8.

Sang đến "Spider-man: Far From Home", nam diễn viên lại có cơ hội được góp mặt trong chuỗi phim về Người Nhện.

Duyên phận kỳ lạ giữa Jake Gyllenhaal và cái tên Spider-man: Đều thử vai cho phần hai, nhưng phải... 16 năm sau mới đậu - Ảnh 9.

Lần này cơ hội thực sự mỉm cười với anh.

Giờ đây, ngồi ngẫm lại mới thấy, có lẽ định mệnh muốn hướng Jake đến một con đường tuyệt vời hơn. Nếu như ngày xưa, anh trở thành Spider-man thế hệ thứ hai, thì có lẽ bây giờ hình ảnh Jake Gyllenhaal trong vai Người Nhện đã thuộc về bản quyền sở hữu của Studio Sony, và anh sẽ mất đi cơ hội tham gia vào dự án Spider-man: Far From Home lần này, cũng như không thể gia nhập vũ trụ Marvel vốn đa dạng và rộng lớn hơn nhiều so với thế giới của Sony. Việc anh chàng này rớt vai 16 năm trước, hóa ra lại chuẩn bị cho cơ hội lớn hơn, nhiều cơ hội và tiềm năng trong sự nghiệp diễn xuất hơn.

Trailer "Spider-Man: Far From Home".

Với một mối "lương duyên" thú vị với thương hiệu Spider-man như vậy, thì chúng ta có nên kì vọng vào việc Marvel nhận ra điều thú vị này, và giữ nhân vật của Jake Gyllenhaal trong những phần phim sau của Người Nhện không nhỉ?

Thăm dò ý kiến

Bạn có nghĩ rằng vì Jake Gyllenhaal rất có duyên với Spider-man, Marvel sẽ cho anh tham gia vào những phần phim sau không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.