Được khen ít hơn, "thiên thần" Billy Gilman vẫn lọt tiếp vào vòng trong

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 12:27 26/10/2016

Dù đối thủ Ponciano cũng có một màn trình diễn xuất sắc nhưng Billy Gilman một lần nữa là người được Huấn luyện viên Adam chọn để bước tiếp vào vòng sau.

Tập 12 của "The Voice US" mùa 11 đã chứng kiến 3 cặp đôi đến từ đội Adam Levine, Alicia Keys và Blake Shelton bước vào phần thi Đo ván (The Knockouts).

Adam Levine đã tự đưa mình vào thế khó khi cho hai tài năng là "thiên thần" Billy Gilman đối đầu với giọng ca Ponciano Seoane. Billy đã thể hiện ca khúc "Fight Song" của nữ ca sĩ Rachel Platten, trong khi Ponciano nhẹ nhàng cùng cây đàn guitar với "I See Fire" của Ed Sheeran.

Được khen ít hơn, thiên thần Billy Gilman vẫn lọt tiếp vào vòng trong - Ảnh 2.

Billy

Được khen ít hơn, thiên thần Billy Gilman vẫn lọt tiếp vào vòng trong - Ảnh 4.

Ponciano

Kết thúc hai phần trình diễn, các Huấn luyện viên khác đã nói lên nhận xét của mình trước khi để cho Adam quyết định. Blake chia sẻ "Ponciano, bạn đã có một màn trình diễn xuất sắc. Tôi cứ ngỡ đây là một ca khúc do chính bạn sáng tác cơ". Sau đó, Blake chuyển qua Billy "Như đã nói từ trước, Billy xuất hiện tại đây với một câu chuyện trong quá khứ. Tôi biết anh chàng này có rất nhiều thứ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy và tôi có thể cảm nhận được nó trong phần trình diễn của cậu ấy. Đó là điều không thể phủ nhận được".

HLV Alicia Keys cho biết "Ponciano, tôi cực kì ấn tượng với màn trình diễn của bạn. Tôi như bị lạc trong thế giới mà bạn tạo ra. Còn Billy, tôi nhận thấy có một con sư tử trong bạn đã từ từ bước ra".

Miley Cyrus thì vẫn chưa tin được khi Billy xuất hiện tại "The Voice" "Tôi đã nghe nhạc của Billy từ trước nên tôi cảm thấy thật kì quặc khi tôi đang ngồi ở vị trí Huấn luyện viên còn bạn thì lại đứng trên sân khấu lắng nghe tôi nói. Nhưng điều khiến tôi yêu chương trình này là bởi vì nó hoàn toàn tập trung vào 1 điều: giọng hát. Tôi nghĩ giọng của bạn rất tuyệt vời".

Được khen ít hơn, thiên thần Billy Gilman vẫn lọt tiếp vào vòng trong - Ảnh 5.

Đến lượt Adam, anh nói về Ponciano "Đây thực sự là màn trình diễn xuất sắc nhất của bạn từ đầu chương trình tới giờ. Tôi không nghĩ bạn có thể làm tốt đến như vậy". Rồi anh nhìn sang Billy "Tôi khâm phục sự kiên trì của bạn, bạn cũng có thể điều khiển cảm xúc rất tốt và thu hút mọi người dễ dàng. Tôi thực sự tự hào khi có cả hai bạn trong đội của mình".

Và cuối cùng Adam chọn Billy đi tiếp và loại đi Ponciano vì anh tin rằng Billy có thể chiến thắng.

Được khen ít hơn, thiên thần Billy Gilman vẫn lọt tiếp vào vòng trong - Ảnh 6.

"Không từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của tôi lúc này. Đây quả thực là một chặng đường dài và đêm qua thực sự tuyệt vời. Tôi rất biết ơn vì các bạn đã đồng hành cùng tôi, tôi không thể ngừng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc được. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ được như ngày hôm nay. Cảm ơn Adam Levine, cảm ơn The Voice" - Billy chia sẻ trên trang cá nhân.

Cặp đôi đến từ đội Blake Shelton - Courtney Harrell mang đến "River Deep, Mountain High" để thi đấu với Bindi Liebowitz và "Son of a Preacher Man". Cuối cùng, Blake chọn Courtney đi tiếp.

Được khen ít hơn, thiên thần Billy Gilman vẫn lọt tiếp vào vòng trong - Ảnh 8.

Courtney

Được khen ít hơn, thiên thần Billy Gilman vẫn lọt tiếp vào vòng trong - Ảnh 10.

Bindi

Cặp đôi đến từ đội Alicia Keys - Christian Cuevas mang đến "Superstar" để thi đấu với Belle Jewel và "Don’t Dream It’s Over". Cuối cùng, Alicia chọn Christian đi tiếp. Nhưng Belle sau đó cũng được Miley cứu về đội của mình.

Được khen ít hơn, thiên thần Billy Gilman vẫn lọt tiếp vào vòng trong - Ảnh 12.

Belle

Được khen ít hơn, thiên thần Billy Gilman vẫn lọt tiếp vào vòng trong - Ảnh 14.

Christian