Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à!

Thiên Ái - Thiết kế: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 07:35 27/10/2017

Béo là một cảm giác như thế nào? Là không bao giờ chọn trà sữa size L, luôn phải giảm đường, gắp một miếng ngon phải dừng lại nghĩ ngợi cân nhắc, luôn chọn quần áo rộng giấu bụng và ti tỉ điều khác.

Công bằng mà nói, chẳng có công bằng nào dành cho người béo cả. Có hai trường hợp như thế này, các bạn ngẫm lại xem có đúng không.

Trong nhóm bạn thân, sẽ luôn có một đứa cao 1m65 nhưng cân nặng không quá 45 kg. Mỗi lúc nó than "dạo này tớ gầy quá, không làm gì cũng sụt cân", thì ngay lập tức hội phụ huynh sẽ bảo "ráng ăn uống vào nha, gầy quá sẽ không có sức khỏe đâu", còn đám con gái xung quanh thì nhìn vào với ánh mắt đầy ghen tị, hỏi thăm bí quyết để... không làm gì cũng sụt cân!

Ngồi trong bàn ăn, nó cũng sẽ là đứa luôn nhận được sự quan tâm của đối phương. Các bạn nam lại càng thích chơi với nó vì gầy trông mong manh, muốn bảo vệ, chụp ảnh thì đẹp chẳng phải bóp gì, đỡ tốn thời gian.

Còn bạn, từ bé đến lớn chưa biết hai chữ sụt cân đánh vần ra sao. Từ cấp 1 đến tận năm cuối đại học được đặt cho ti tỉ biệt danh mang đầy sức gợi. Đi sau cái tên mỹ miều của bạn lúc nào cũng sẽ là những từ như "ú", "mập", "tròn"... nghe đến phát sợ. 

Chưa hết, bạn bỗng dưng bị cướp mất cái đặc quyền được ăn uống một cách thoải mái. Ngồi vào bàn ăn bạn trót gắp nhiều một tí, thì thế nào cũng nhận được những câu nói đầy mỉa mai kiểu "sắp lăn được rồi đấy", "nghe nói đang giảm cân mà", "để xem nhịn ăn được bao lâu".

Người béo không chỉ có một, hai nỗi khổ liên quan đến biệt danh hay chuyện ăn uống mà có cả ti tỉ nỗi khổ khác mà có dành cả ngày kể ra cũng không hết. Béo là một cảm giác như thế nào? Hãy nghe chia sẻ của các bạn trẻ dưới đây để thấy rằng trêu chọc người béo là một tội ác đấy!

Người ta nói ăn được ngủ được là tiên, tôi đây chắc cũng là tiên nhưng mà tiên bị đày đọa rồi!

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 1.


Béo là một cảm giác bất lực như thế đấy.

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 3.


"Anh/chị dùng đường đá như thế nào ạ?", câu hỏi đơn giản thế thôi nhưng là nỗi sợ của những kẻ luôn phải đấu tranh tâm lý để đưa ra câu trả lời.

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 5.


Những người béo thường không nhận được tình yêu thương chân thành từ đám bạn thân, thật luôn!

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 7.


Thầy giám thị ơi, em có đeo thắt lưng mà sao thầy vẫn trừ điểm đồng phục của em? Là cảm giác này đúng không?

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 9.


Có tin là tớ sẽ giảm cân và đi thi hoa hậu cho các cậu sáng mắt ra không? Lúc đó những ai từng đặt biệt danh xấu xí cho tớ, đừng có mà thả thính nhé!

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 11.


Team 2 cằm điểm danh nào!

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 13.


Gầy thì chưa hẳn là vì ăn ít nhưng béo thì nhất định là do ăn nhiều, lười vận động, thích mặc đồ rộng che mỡ nhé!

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 15.


Khi cân nặng chiến thắng tình yêu, sự ga lăng, lòng tốt...

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 17.


Biết là béo rồi, khổ lắm nói mãi!

Đừng có trêu người ta béo nữa, không thấy khổ lắm đây à! - Ảnh 19.