Đưa vợ 20 triệu/tháng trong 5 năm, khi hỏi tiền để đầu tư thì cô ấy chỉ vào đống Baby Three, trả lời một câu khiến tôi nổi điên

Mỹ Hạnh, Theo Phụ nữ mới 16:48 09/02/2025
Chia sẻ

Tôi không ngờ vợ lại đáp trả một câu sốc óc như vậy.

Tôi có quan điểm "tiền bạc quy về một mối". Ngay đêm tân hôn, tôi đã nói rõ ràng với vợ là sẽ chuyển hết tiền lương, thưởng quý, thưởng cuối năm cho cô ấy. Riêng tiền làm thêm thì tôi giữ lại để biếu bố mẹ, không động đến tiền chung của gia đình.

Tôi khuyên vợ học cách tiết kiệm, tích lũy tiền để sau này tôi còn làm việc lớn. Hoặc khi gia đình có việc bất trắc thì cũng không phải cầu cạnh, nhờ vả ai. Cô ấy gật đầu, mạnh dạn khẳng định mình sẽ làm được, nhất định không để tôi thất vọng.

Cứ thế, đều đặn 5 năm qua, tháng nào tôi cũng chuyển cho vợ từ 20-22 triệu. Tháng nào có thưởng thì còn nhiều hơn. Vì tin tưởng nên tôi không bao giờ hỏi vợ về chuyện tiền nong.

Tuần trước, một người bạn thân ở quê rao bán mảnh đất với giá "ngộp". Biết mảnh đất ấy có giá trị về lâu dài nên tôi quyết định đầu tư. Tôi bảo bạn bán mảnh đất đó cho mình, tôi sẽ chồng tiền ngay trong tuần. Để chứng minh, tôi còn chuyển trước 100 triệu tiền đặt cọc. Đây là tiền tôi làm thêm và tự tiết kiệm được.

Tối đó, tôi hỏi vợ về tiền tiết kiệm. Tôi nhẩm tính, nếu chi tiêu thoải mái, lo sữa bỉm cho con, với tổng lương tôi và lương vợ thì cô ấy cũng phải tiết kiệm được từ 15-17 triệu/tháng. Trong 5 năm, ít nhất cũng phải được 900 triệu hoặc hơn.

Đưa vợ 20 triệu/tháng trong 5 năm, khi hỏi tiền để đầu tư thì cô ấy chỉ vào đống Baby Three, trả lời một câu khiến tôi nổi điên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nào ngờ, vợ chỉ đưa ra được 300 triệu. Tôi ngạc nhiên hỏi số tiền còn lại đâu? Vợ chỉ vào những thứ trong phòng, ráo hoảnh: "Em mua mấy thứ này hết rồi". Đó là những con Capybara, Labubu, Baby Three... Là son hàng hiệu cũng hơn chục cây, là son phấn đầy kệ mĩ phẩm và quần áo...

Thái độ của vợ làm tôi nổi điên lên. Tôi gắt gỏng bảo đã dặn vợ phải tiết kiệm, sao lại còn phung phí tiền vào những thứ này? Vợ tôi cũng chẳng vừa. Cô ấy bảo tôi là đàn ông, đã giao tiền cho vợ thì phải để vợ tiêu xài tự do. Cô ấy chỉ đu trend và đầu tư cho bản thân thôi. "Đàn ông tính toán như anh thì tốt nhất đừng lấy vợ"

Tôi không thấm nổi với cách giải thích và thái độ ngang bướng của vợ. Vì tiếc mảnh đất, tôi phải vay thêm tiền để mua. Tự dưng thành "kẻ nợ", tôi ấm ức mấy ngày nay. Tháng sau có lương, tôi có nên đưa tiền cho vợ giữ nữa không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày