Mới đây, một đoạn video được đăng tải lên trang Sohu (Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng nước này dở khóc dở cười.
Được biết, một người đàn ông trong lúc đèo chú chó Golden yêu quý của mình đi dạo phố bằng xe điện đã vô tình rơi vào tình huống éo le đến mức chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than: "Chó chê chủ nghèo là đây sao".
Người đàn ông chia sẻ, hôm đó anh chàng rảnh rỗi nên đưa chú chó Golden đi dạo quanh phố phường. Vì chủ quan cho rằng ngoài trời không quá lạnh nên anh mặc hơi ít đồ. Sau khi đi được một quãng ngắn mới phát hiện trời bắt đầu có tuyết nên người đàn ông quyết định sẽ quay về nhà sớm..
Lúc chờ đèn đỏ, người đàn ông định "nương tựa" vào chú chó cưng để tiếp ít hơi ấm. Chẳng ngờ trong tích tắc, chú chó Golden tung người nhảy phốc khỏi xe điện, sau đó chui tọt sang chiếc xe có rèm che mưa chắn gió kế bên như thể vừa tìm thấy "chân ái" cuộc đời.
Biểu cảm sau khi "phản bội" chủ của chú chó Golden khiến nhiều người dở khóc dở cười.
Cảnh tượng này khiến người chủ đứng hình còn người đàn ông được chú chó Golden "lựa chọn" thì bàng hoàng không biết chó từ đâu chui vào xe mình.
Về phần mình, chú chó Golden "vui vẻ" ra mặt, chú ta đứng ở nơi ấm áp nhìn về phía người chủ đang cô đơn trong gió rét không chút áy náy. Cảnh tượng này khiến người chủ phải thốt lên: "Chó chê chủ nghèo là đây".
Cảnh tượng này được camera hành trình gắn trên mũ của người đàn ông ghi lại toàn bộ. Ngay sau khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video đã trở nên nổi tiếng. Chỉ riêng Tiktok đã thu hút hàng triệu lượt xem, gần 120.000 lượt chia sẻ cùng vô số bình luận về sự cố hài hước này.
"Chó nhà người ta không bao giờ làm tôi thất vọng. 10 năm trung thành không bằng 1 phút mưa lạnh, chọn mái che là chọn tất cả!"
"Đề nghị anh chủ nâng cấp xe điện lên bản có mái, chứ thế này Golden còn ‘đi bụi’ dài dài."
"Nhìn mặt Golden kìa, rõ là kiểu ‘tôi xứng đáng với cuộc sống tốt hơn thế này’. Đúng là chó chê chủ nghèo!"
"Cảm giác bị phản bội ngay trước đèn đỏ chắc cay lắm. Đề nghị lắp loa phát bài ‘Tình Đã Hết’ cho anh đỡ tủi."
"Gương mặt của chú ta đúng kiểu: ‘Miễn là chủ nhân đau khổ’ luôn ấy".
Người đàn ông bàng hoàng vì có một chú chó lạ trèo lên xe mình. Ảnh: Sohu
Thậm chí, có người còn phân tích rằng: "Golden vốn thông minh, chọn chỗ khô ráo và ấm áp là bản năng. Anh chủ đừng trách Golden, hãy tự trách mình không đủ ‘điều kiện’ giữ chân ‘chó cưng!" Một bình luận khác trêu: "Tôi cá về nhà Golden vẫn giả vờ ngoan xin ăn như chưa có gì. Diễn xuất đỉnh cao!"
Chủ của chú chó Golden chia sẻ, anh vốn nhận nuôi chú chó Golden từ ngày còn bé xíu. Hàng ngày anh chăm bẵm cún cưng rất cẩn thận, nào đồ ăn ngon, áo quần đẹp, đồ chơi cũng xếp đầy nhà... Người đàn ông tin rằng tình cảm đôi bên rất bền chặt. Không ngờ lại có một ngày rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.
Sau vụ việc, anh chàng phải đe dọa mãi mới gọi được chó Golden trở về. Dù chú chó Golden miễn cưỡng quay lại với chủ nhưng cái danh "chó chê chủ nghèo" có lẽ khó mà phai nhạt.
Cộng đồng mạng thì cười nghiêng ngả, rút ra bài học: "Nuôi chó không chỉ cần tình yêu, mà còn cần mái che, áo ấm và chút ‘đẳng cấp’ để giữ lòng trung thành!".
Câu chuyện này một lần nữa chứng minh rằng, trong thế giới của những "boss" bốn chân, đôi khi tình cảm chủ - chó cũng mong manh như chiếc xe điện trong ngày tuyết rơi rét mướt. Anh chàng yêu Golden giờ đây chắc hẳn đã thấm thía: "Muốn giữ chó, trước tiên phải có xe có mái che!" Còn bạn, bạn đã từng rơi vào trường hợp bị chó cưng "phản bội" chưa, hãy chia sẻ lại những kỉ niệm khó quên của mình và cún cưng nhé.