Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười!

Thành Nhân, Theo Helino 08:14 30/06/2019

Đi du lịch Đà Lạt đã qua bao nồi bánh chưng, có bao giờ bạn từng lóe lên trong đầu những câu hỏi thú vị như thế này chưa? Dù có hay chưa thì cũng đọc thử xem có thỏa mãn nỗi tò mò bấy lâu của mình không nhé!

Thành phố sương mù Đà Lạt quả thật rất biết cách bỏ "bùa yêu" đối với các tín đồ du lịch. Dám cá rằng quanh năm suốt tháng loanh quanh ở Sài Gòn, cứ hễ nghe nhắc tới Đà Lạt một cái là mắt ai cũng sẽ "sáng rực" lên như "vớ được vàng" và chỉ muốn ném hết mọi deadline, công việc qua một bên mà xách balo lên và đi.

Lãng mạn và đẹp đẽ là thế, bên cạnh những câu hỏi đã quá quen thuộc như: "Nên ở homestay nào?", "Lên Đà Lạt ăn uống chỗ nào vừa rẻ vừa ngon?" hay "Du lịch Đà Lạt thì đi chơi sống ảo những đâu?", thành phố sương mù vẫn thường nhận được nhiều thắc mắc tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế và đáng yêu của các lữ khách phương xa.

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 1.

Đà Lạt làm gì thuộc Tây Nguyên, vì Tây Nguyên phải có voi chứ?

Một trong những thắc mắc chắc ai cũng thường có trong đầu đó là "Đà Lạt là nằm ở đâu, là một tỉnh nào ở Việt Nam hả?". Nhưng không, các bạn lầm to rồi! Đà Lạt là một thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, và nơi đây lại là một trong 5 tỉnh của vùng Tây Nguyên bao gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Bởi vậy đừng nghĩ cứ nhắc tới Tây Nguyên thì chỉ có đất đỏ bazan, voi đi thành đàn nha!

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: @uisuc

Tại sao thành phố này lại có tên là "Đà Lạt"?

Thực ra tên gọi Đà Lạt được bắt nguồn từ "Đạ Lạch", có nghĩa là nước hay suối của người Lạch (Lát). Đây cũng là tên gọi của con suối Cam Ly, khởi nguồn từ huyện Lạc Dương và chảy qua khu vực Đà Lạt theo hướng bắc – nam, trong đó đoạn từ hồ Than Thở tới thác Cam Ly ngày nay được gọi là Đạ Lạch.

Theo ngôn ngữ của người Thượng, Đạ hay Dak có nghĩa là nước. Người Lạch (hay còn viết Làc, Lat, M’Lates) là tên gọi của một nhóm cư dân nhỏ người Kơ-ho, sống lâu đời trên cao nguyên Lang Bian. "Lạch" theo tiếng địa phương còn có nghĩa là "rừng thưa" dùng để chỉ vùng rừng thông, đồi trọc từ dãy Lang Bian trải dài xuống phía tây nam, bao gồm cả thành phố Đà Lạt ngày nay.

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: @thuyenhello

Đà Lạt có hồ bơi không, hay muốn đi bơi phải ra hồ Xuân Hương?

Câu hỏi vu vơ của diễn viên BB Trần trên Facebook gần đây và loạt bình luận châm chọc "ra hồ Xuân Hương hay hồ Than Thở mà bơi mới rửa hết nghiệp" của nhiều đồng nghiệp bên dưới khiến ai đọc vào cũng không nhịn được cười. Không chỉ mang tính giải trí, quả thật đây là một thắc mắc khá thú vị vì rõ ràng với khí hậu mát lạnh quanh năm, nhiều người sẽ lầm tưởng dân Đà Lạt… không có nhu cầu bơi lội?

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 4.

Câu hỏi cực "tếu" nhưng cũng đầy thú vị của BB Trần nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng!

Đúng là người Đà Lạt chính gốc thì không có nhu cầu bơi lội các kiểu thật, nhưng đối với những du khách phương xa như BB Trần muốn ngâm mình dưới hồ bơi thì có thể tham khảo một số khách sạn hay resort sang chảnh, cứ lên Google "search nhẹ" một cái là ra rất nhiều. Hoặc nếu bí quá, vừa muốn check-in bể bơi mà vẫn không lo bị ướt thì có thể ghé qua phiên bản hồ bơi… cạn sạch nước này!

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: @vvivv_ng

Đà Lạt chắc lúc nào cũng lạnh hả?

Thực ra đây là một tư tưởng sai lầm, vì trời Đà Lạt vốn rất "ẩm ương" thất thường! Đừng nghĩ rằng cứ lên Đà Lạt thì có thể tận hưởng bầu không khí se lạnh mọi lúc. Vào buổi sáng sớm, cả thành phố thường chìm trong sương mù giăng kín lối, đến trưa thì có nắng chói chang nhiều khi khiến ta thấy khá oi bức. Tuy nhiên có những buổi chiều, Đà Lạt thường xuất hiện mưa bất chợt khiến du khách chẳng kịp trở tay.

Nhưng các bạn yên tâm, dù là vào thời điểm nào thì buổi tối ở Đà Lạt, trời lúc nào cũng se lạnh, rất thích hợp để chúng ta đi dạo phố hay quấn mình trong chiếc chăn ấm ngủ ngon lành! Cho nên soạn vali quần áo thì nhớ chuẩn bị đa dạng một chút, đừng mang quá nhiều hoodie hay đồ dày kẻo nặng nha!

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: @mailinh29

Sao homestay ở Đà Lạt lại không có máy lạnh?

Ở Đà Lạt hầu như có đầy đủ tất cả mọi thể loại nghỉ dưỡng và lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, resort cao cấp,… Nhưng đặc biệt nhất vẫn là loại hình homestay. Đến check-in nhận phòng, hẳn câu cửa miệng của dân du lịch chúng ta là "phòng không có máy lạnh hả anh/chị?". Câu trả lời sẽ là có với điều kiện là bạn ở khách sạn 4-5 sao trở lên, còn nếu khách sạn bình thường hoặc homestay thì không. Nhưng với sự mát mẻ hầu như xuyên suốt trong ngày, tối ngủ còn phải trùm mền kín mít thì cần gì lắp máy lạnh hay quạt cho tốn điện bạn nhỉ?

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 7.

Nguồn ảnh: @ninnie.00

Trên Đà Lạt có trộm cướp không?

Đà Lạt thường không có các tệ nạn như trộm cắp, cướp giật. Đến ăn uống hay tham quan chỗ nào đó, bạn sẽ được hướng dẫn để xe máy ở một góc rồi vào check-in thôi, ai "yếu bóng vía" thì có thể khóa cổ lại. Riêng về đồ đạc cá nhân, tư trang thì dĩ nhiên "của ai nấy giữ" vì lên Đà Lạt bây giờ không chỉ gặp người dân địa phương mà còn phải tiếp xúc với 1001 thể loại du khách khác nhau nữa. Cẩn thận vẫn hơn bạn nhé!

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 8.

Nguồn ảnh: @chiakiindalat

Đường sá Đà Lạt không có đèn tín hiệu, vậy còn công an giao thông thì sao?

Đường sá ở Đà Lạt có rất nhiều dốc, vòng xoay, bùng binh, ngã rẽ các thể loại, nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kỳ trụ đèn giao thông nào! Mỗi khi đến ngã tư hay ngã năm, người ta thường phải "huy động" hết mọi giác quan cũng như "lòng lương thiện" để tránh và nhường đường cho nhau. Ngoại trừ những dịp lễ Tết đông khách du lịch thì đường phố Đà Lạt khá rộng rãi, vắng vẻ và ít khi nào bị kẹt xe, và vì trời lạnh nên người dân cũng không thường phóng nhanh vượt ẩu. Nên tính ra cũng đỡ phải lo về chuyện không có mấy cột đèn này bạn nhỉ?

Tuy nhiên, "nhập gia tùy tục" và các bạn vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông dù đi đến bất cứ nơi đâu. Cảnh sát giao thông ở Đà Lạt thường đứng phân luồng tại nhiều nút giao trọng điểm, đặc biệt là ở một số đoạn đường một chiều (điển hình là Tăng Bạt Hổ). Nếu vẫn cố ý "lách luật" chạy ngược chiều cho nhanh, có ngày bị "mấy anh Pikachu" thổi vào thì đừng có mà hối hận đấy nhé!

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 9.

Nguồn ảnh: Internet

Tại sao món gỏi khô bò ở Đà Lạt lại được gọi là "xắp xắp"?

Nếu gỏi bò khô ở Hà Nội được gọi là nộm bò khô, là sự kết hợp tinh túy của đu đủ bào sợi, lạc rang, rau húng với những sợi bò khô mảnh, nước chấm có vị chua ngọt, cay nồng, thì xắp xắp cũng giữ nguyên những gia vị ấy, chỉ là thêm vào đó gan heo, phổi bò và một chút mì khô để tăng thêm vị đậm đà cho món ăn.

Có bao giờ đi Đà Lạt bạn được thưởng thức món xắp xắp và thắc mắc về tên gọi của nó chưa? Nếu chú ý lắng tai nghe tiếng kéo khi những cô chủ hàng khéo léo cắt đồ ăn, bạn sẽ nhận ra âm thanh như "xắp xắp" (xấp xấp) quen thuộc của cuộc sống miệt mài mưu sinh trên những nẻo đường phố núi khi màn đêm đã buông, sương mù đã phủ.

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 10.

Nguồn ảnh: @huynnhnhuuu

Đang có người yêu, lên Đà Lạt không biết có bị lời nguyền chia tay không ta?

Dù Đà Lạt đã âm thầm cất giữ biết bao cuộc tình đẹp của chúng ta, nhưng thành phố này vẫn dính lời nguyền muôn thuở đó là cứ hễ cặp đôi nào đến đây thì kiểu gì cũng chia tay sau khi trở về? Tiếng dữ đồn xa, từ đó cư dân mạng cứ truyền tai nhau về lời nguyền có phần "thất thiệt" này. Về câu hỏi này, những người yêu Đà Lạt chân chính chỉ có thể đáp trả các bạn bằng một câu nói thôi: "Lòng người cạn, ở đất nào cũng cạn", nên đừng đổ thừa cho Đà Lạt nữa nhé!

Du lịch Đà Lạt và hàng vạn câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại rất tinh tế, nghe xong ai cũng phì cười! - Ảnh 11.

Nguồn ảnh: @chiakiindalat