Du khách nước ngoài nhận xét đáng yêu về chung cư 42 Nguyễn Huệ ở Sài Gòn: Ở đây thú vị lắm nhưng khá là nóng đấy!

Bonlivie, Theo Tổ Quốc 12:52 20/09/2019

Đúng là chuyện đi thang máy phải trả phí và đi thang bộ thì có hơi nóng thật nhưng nếu đến Sài Gòn mà bỏ lỡ việc tham quan khu chung cư thú vị này thì đúng là phí thật. Bởi chung cư 42 Nguyễn Huệ đã thực sự trở thành một phần của cuộc sống Sài Gòn rồi!

Từ lâu, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành địa điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn. Ở đây cái gì cũng có, từ quán cà phê, quán ăn bình dân cho đến nhà hàng cao cấp đều đủ cả. Không chỉ thân thuộc với giới trẻ, phố đi bộ còn là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Nổi bật nhất phải kể đến chung cư 42 - nơi tập trung rất nhiều quán xá, cửa hàng xinh xắn, thú vị.

(Ảnh: Unsplash).

Mới đây, trên một fanpage khá nổi tiếng dành cho giới trẻ vừa xuất hiện bài viết với nội dung khá thú vị đó là: Người nước ngoài nghĩ gì về chung cư 42 Nguyễn Huệ? Sau đó, có rất nhiều du khách đã từng ghé thăm khu chung cư đặc biệt này để lại nhiều bình luận hài hước và thú vị bên dưới. Với họ, nơi đây thật lạ lẫm và đặc biệt.

Du khách nước ngoài nhận xét đáng yêu về chung cư 42 Nguyễn Huệ ở Sài Gòn: Ở đây thú vị lắm nhưng khá là nóng đấy! - Ảnh 2.

@lyhorvejkul13

Có khá nhiều comment bày tỏ sự thích thú và ấn tượng với khu chung cư này:

"Khu chung cư cũ với những cửa hàng xinh xắn ở Sài Gòn".

"Có ai có bức hình nào ở bên trong hoặc tại mấy cửa hàng đó không?".

Một số người khác thì rất quan tâm đến những cửa hàng đồ uống tại đây:

"Donut ở Dosh ngon lắm luôn ấy"

"Thứ duy nhất mà tui thích là Boo The Letter Boo Boo".

Những góc nhỏ thân thuộc ở khu chung cư nổi tiếng này (Ảnh: @kayanejchan).

Du khách nước ngoài nhận xét đáng yêu về chung cư 42 Nguyễn Huệ ở Sài Gòn: Ở đây thú vị lắm nhưng khá là nóng đấy! - Ảnh 4.

@thuminhhoang_

"Tui không có hình, nhưng bên trong có một cái thang máy mà bạn phải trả tiền mới được dùng hoặc bạn có thể đi thang bộ ở bên cạnh. Có hơi cũ một xíu nhưng không nguy hiểm đâu. Có một khu vực nhỏ phía bên trái với một số cửa hàng ở mỗi tầng, kiểu như hình chữ L. Ở đấy có một nhà hàng poke bowl khá ngon và cả quán cà phê Sài Gòn Ơi với chỗ ngồi ngoài ban công, phía trước là khu phố đi bộ nơi mà mọi người thường đi dạo vào chiều tối. Đây là một nơi khá tuyệt vời để ngồi uống nước và tận hưởng".

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều bình luận hài hước về những điều đặc biệt ở khu chung cư này, ví dụ như:

"Toà nhà khá hay nhưng mà hơi sơ sài. Chỉ có một cái thang máy ở lối vào với hàng người dài dằng dặc và một người bảo vệ thu tiền để sử dụng thang máy (hình như là khoảng 5 nghìn một người). Sau một hồi vật vã nói chuyện với anh ấy, có một người trong hàng giải thích rằng hầu hết nhà hàng ở đây sẽ hoàn trả phí cho bạn, nhưng mà tui không tin và rồi tui cũng không thèm đòi tiền lại nữa".

Du khách nước ngoài nhận xét đáng yêu về chung cư 42 Nguyễn Huệ ở Sài Gòn: Ở đây thú vị lắm nhưng khá là nóng đấy! - Ảnh 5.

@hapurinn

"Bọn tui thì đi bộ để tránh phải nói chuyện với ông bảo vệ đó. Khá là tuyệt khi ngắm những căn hộ ở phía bên kia của toà nhà khi đi lên từng tầng, nhưng mà hơi nóng ấy. Chắc chắn là không tuyệt cho lắm khi mà dùng thang bộ đi thẳng lên tầng trên cùng".

Đúng là chuyện đi thang máy phải trả phí và đi thang bộ thì có hơi nóng thật nhưng nếu đến Sài Gòn mà bỏ lỡ việc tham quan khu chung cư thú vị này thì đúng là phí thật. Bởi chung cư 42 Nguyễn Huệ đã thực sự trở thành một phần của cuộc sống Sài Gòn rồi!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày