"Tỉnh dậy mình hỏi người ra chuyến xe bao nhiêu tiền, người ta nói là 800.000 won, lúc đó là 16 triệu tiền Việt, mình mới bảo người ta là, cho cháu xuống, cháu thấy khoẻ rồi, xong xuống mình nằm bệt bên đường...".
Khi quê nhà bước sang năm mới, nhiều du học sinh Việt lại đang ở giữa một thành phố không ai nhắc đến giao thừa. Không có mâm cơm đủ đầy, không có tiếng chúc mừng năm mới sát bên tai, nhưng đối với họ, Tết chưa từng biến mất.
Từ Cần Thơ sang Australia ở tuổi 17, Trần Huỳnh Mỹ Kim trải qua gần 7 năm tự lập, học tập và lao động trang trải ở xứ người để hoàn thành hành trình cử nhân.
Khi những giờ phút cuối cùng của năm 2025 trôi qua, ở nhiều múi giờ khác nhau trên thế giới, du học sinh Việt Nam cùng bước vào thời khắc đón năm mới 2026.