Drama ở trọ cùng bạn thân: Không nghỉ chơi vì xích mích thì cũng cạch mặt vì bị cướp người yêu?

D BEE, Theo Helino 21:48 23/04/2019

Chơi thân với nhau là một chuyện nhưng có ở được với nhau hay không lại là chuyện khác.

Ở trọ đã khổ, ở trọ những ngày nóng nực thế này còn khổ hơn nhưng khổ nhất vẫn là không thoải mái với bạn ở trọ cùng. Cả ngày đi học, đi làm đã đủ mệt mỏi lắm rồi nên ai cũng muốn khi về nhà phải thật sự thoải mái vì nhà là nơi để về cơ mà. Chính vì thế, nhiều người có suy nghĩ nên rủ bạn thân ở chung bởi dù sao đã từng chơi với nhau rồi cũng dễ ở hơn người lạ.

Thế nhưng, nghĩ thì tưởng đơn giản là vậy nhưng quả thật sai lầm lớn nhất khi ở trọ chính là ở với bạn thân. Đây là kinh nghiệm được đông đảo người rút ra sau khi mất bạn chỉ vì ở cùng.

Drama ở trọ cùng bạn thân: Không nghỉ chơi vì xích mích thì cũng cạch mặt vì bị cướp người yêu? - Ảnh 1.

Quan điểm này nhận được 27k likes trên diễn đàn NEU Confessions

Mới đây, trên diễn đàn NEU Confessions có bài đăng: "Lên đại học trọ với ai thì trọ, nhất định không được trọ với bạn thân, càng thân càng không nên... Mất bạn như chơi đấy". Quan điểm này đã nhận được 27k likes cùng rất nhiều bình luận của dân mạng sau ít giờ đăng tải. Hầu hết ai cũng đồng tình với lý lẽ này và còn đưa ra nhiều kinh nghiệm rút ra được sau một thời gian ở trọ:

Xuân Thiện: Lên đại học trọ ở đâu thì trọ nhưng nhất định phải tránh xa nhà cô dì chú bác ông bà nội ngoại.

Tuyết Nguyễn: Từng thân với nó tới nỗi hứa sẽ tổ chức đám cưới cùng 1 ngày. Vậy mà ở chung 1 năm, nó cướp luôn bồ của tao và dĩ nhiên, nó cưới thằng đó còn tao vẫn ở đây 1 mình.

Kiều Linh: Là con gái không nên ở trọ cùng bạn thân là con gái, có ngày mất bạn.

Phương Thảo: Có 2 điều cần lưu ý khi vào đại học: 1 là chọn đúng nhóm; 2 là chọn đúng người ở trọ.

Drama ở trọ cùng bạn thân: Không nghỉ chơi vì xích mích thì cũng cạch mặt vì bị cướp người yêu? - Ảnh 2.

Ngọc Bích: Sống chung xong hiểu nhau quá xích mích các thứ. Auto đem bí mật ra kể. Thế là chấm dứt bạn bè. Còn chưa kể có người yêu thì lại xảy ra drama tình yêu không có lỗi...

Thu Thảo: Ở trọ với bạn thân mà nó còn xinh hơn mình thì xác định là combo sát thương mất người yêu mất cả bạn thân.

Hồng Ân: Xưa mẹ nói thì không nghe cứ nhất định đòi ở với bạn, giờ cạch mặt bạn rồi mới sáng mắt ra.