Drama "đạo nhái" mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay "ăn cắp chất xám"?

Gia Nguyên, Theo Phụ Nữ Số 17:26 18/07/2023

Một lần nữa, tính nguyên bản của các thiết kế thời trang Việt lại trở thành chủ đề khiến cư dân mạng dậy sóng.

Tính nguyên bản của các sản phẩm sáng tạo trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng luôn là một điều được chú trọng. Trong thời trang, yếu tố này càng được giới mộ điệu chú ý mỗi khi chiêm ngưỡng những thiết kế mới được trình làng qua mỗi mùa.

Mới đây, làng thời trang Việt lại được một phen dậy sóng qua những chia sẻ của NTK C.C trên Facebook về việc ý tưởng, phác thảo thiết kế thời trang của mình bị đạo nhái, và mang đi trình diễn tại một show thời trang. Một lần nữa, vấn đề đạo nhái, ăn cắp chất xám lại trở thành chủ đề nhức nhối được đem ra bàn tán.

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 1.

Bài đăng của NTK C.C

Cụ thể, mẫu váy được trình diễn bên trên của NTK Nguyễn Minh Công được cho là "đạo" nguyên ý tưởng từ LOOK 5 trong Đồ án 4 tên "NHÀ" của NTK C.C (hiện đang theo học Thiết kế thời trang tại Đại học Tôn Đức Thắng). Có thể thấy, chỉ nhìn qua ảnh, nhiều khán giả cũng có thể nhận ra được mức độ tương đồng rõ rệt của hai thiết kế.

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 2.

Thiết kế của NTK Nguyễn Minh Công (ảnh trái) và thiết kế của NTK C.C (ảnh phải)

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 3.

Giới mộ điệu thời trang Việt chắc hẳn không còn xa lạ với C.C, anh chàng chính là NTK của "CHIẾU CÀ MAU" - Trang phục chiến thắng được hoa hậu Ngọc Châu lựa chọn đại diện Việt Nam trình diễn tại MISS UNIVERSE VIETNAM 2022 lần thứ 71

Chúng tôi đã liên lạc với NTK C.C để thực hiện bài phỏng vấn ngắn liên quan tới bài đăng của anh.

Khi nhìn thấy thiết kế trong BST "Về nhà Út ơi!" có nét tương đồng với Look 5 trong Đồ án 4 tên "NHÀ", cảm xúc của bạn như thế nào?

- Khi mình xem trọn BST "Về nhà Út ơi!" của NTK Nguyễn Minh Công, đặc biệt mẫu thiết kế người mẫu Nam Anh diện thì cảm xúc ngay lúc đó mình là sốc lặng người. Cho đến giờ phút này, mình buồn rất nhiều. Thiết kế đó của NTK Nguyễn Minh Công quá giống về tinh thần BST "NHÀ" Look 5 từ concept cho tới form dáng, kết cấu trang phục và màu sắc.

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 4.

Các thiết kế của C.C - người tố NTK Nguyễn Minh Công đạo nhái

Bạn có từng nghĩ đây là sự trùng hợp trước khi đưa ra quyết định sẽ lên tiếng về sự việc này hay không?

- Mình nghĩ là không có sự trùng hợp nào ở đây cả. Thứ nhất, BST "Nhà" nằm trong đồ án 4 về trang phục dạ hội - một môn học của mình tại trường. Khi kết thúc môn, trường mình có mời NTK Nguyễn Minh Công về chấm thi. Hôm đó là ngày 13/11/2022, hội đồng chấm thi, bao gồm NTK Nguyễn Minh Công đã từng xem BST "Nhà" của mình bao gồm các bản sketch, lookbook, hồ sơ nguyên cứu phát triển ý tưởng và hệ thống moodboard.

Thứ hai, mình đã đăng tải hệ thống bản vẽ trên các nền tàng mạng xã hội của mình sau khi kết thúc môn học. BST "Nhà" được phát triển dựa trên câu chuyện về gia đình của mình và dành tặng cho ba mẹ mình ở dưới quê. Điều này cực kì quan trọng và là tiền đề để phát triển làm đồ án tốt nghiệp sắp tới của mình. Cá nhân mình cảm thấy hụt hẫng khi mọi chuyện xảy ra như vậy.

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, nhân vụ việc này, trên TikTok, cư dân mạng nhanh chóng soi ra NTK Nguyễn Minh Công dường như không chỉ "vay mượn" từ đồ án của người sinh viên mình đã từng tham gia chấm bài mà còn đến từ nhiều BST của các NTK khác, trong đó có những cái tên nổi tiếng như CONG TRI, Oscar de la Renta, Isabel Sanchis, Jason Wu,...

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 6.

Thiết kế của Nguyễn Minh Công (bên trái) được cho là vay mượn ý tưởng về form dáng và chất liệu của thiết kế thuộc BST No.7 “Cám ơn Sài Gòn” (bên phải) của NTK Công Trí

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 7.

Ở đây, cư dân mạng chỉ ra điểm tương đồng rõ rệt về form áo trong thiết kế của Nguyễn Minh Công (ảnh giữa) với hai mẫu áo khác thuộc BST “Lúa” của NTK Công Trí

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 8.

Một số người cho rằng thiết kế này vay mượn ý tưởng từ mẫu váy (bên phải) của nhà mốt Oscar de la Renta thuộc BST Pre-Fall 2023

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 9.

Mẫu váy trắng thuộc BST “Về nhà Út ơi!” (ảnh giữa) của Nguyễn Minh Công cũng tương đồng 2 mẫu váy thuộc BST Jason Wu Fall/Winter 2023 (Look 4 và Look 16), chỉ khác biệt về màu sắc

Drama đạo nhái mới nhất của làng thời trang Việt: Trùng hợp hay ăn cắp chất xám? - Ảnh 10.

Set đồ áo trắng chân váy đen này (ảnh trái) cũng không tránh khỏi “cáo buộc đạo nhái” với một thiết kế của thương hiệu Isabel Sanchis (ảnh phải)

Trước sự việc trên, chúng tôi đã liên lạc với NTK Nguyễn Minh Công nhưng không nhận được phản hồi.