Trước khi nhiều lần khóc cạn nước mắt vì Kang Tae Oh trong hai phần Tuổi Thanh Xuân, ít ai biết Nhã Phương đã có cơ hội khóc trên màn ảnh Hàn trong một dự án 100% do nước này sản xuất.
Năm 2014, cô tham gia Wild Chives and Soy Bean Soup: 12 Years Reunion (Mười Hai Năm Xa Cách), bộ phim của đài jTBC quy tụ hai diễn viên tên tuổi Lee So Yeon và Nam Goong Min. Dù chỉ đảm nhận vai diễn phụ, Nhã Phương đã được đài cáp xứ Hàn ca ngợi là "Park Shin Hye của Việt Nam" và để lại khá nhiều ấn tượng với cảnh khóc bên nam diễn viên Lee Han Wi.
Trích đoạn của Nhã Phương trong phim "Mười Hai Năm Xa Cách"
Nhã Phương đảm nhận vai diễn Ha-mi, bạn gái của một người đàn ông Hàn Quốc có tên Joo Chul Soo (Lee Han Wi thủ vai)
Nhã Phương khóc gần cạn nước mắt vì nghĩ bị người tình Hàn Quốc bỏ rơi
Đài jTBC gọi Nhã Phương là "Park Shin Hye của Việt Nam"
Trailer "Mười Hai Năm Xa Cách"
Mười Hai Năm Xa Cách là câu chuyện kể về một cặp đôi từng yêu nhau từ thời trung học nhưng vì bố mẹ mà chia tay, họ gặp lại nhau sau 12 năm. Bộ phim đang được phát sóng trên kênh VTV2 vào 11h30 hàng ngày.