Khi gặp khó khăn, nhiều người vẫn thường động viên nhau rằng còn gia đình, còn một nơi để về nghĩa là còn tất cả, chẳng có gì mà không vượt qua được. Không cơn mưa nào không tạnh…
Điều đó đương nhiên là đúng. Rõ ràng, còn cha mẹ là còn chỗ dựa tinh thần. Nhưng khi đứng dưới “bầu trời giông tố”, nghĩ về gia đình mà lòng đã bộn bề lại càng thêm day dứt. Vì mệt mỏi quá rồi, chẳng mạnh mẽ, chẳng gồng được nữa nhưng cũng chẳng dám về nhà nói thật với cha mẹ tình cảnh của mình. Lớn rồi, chẳng người con nào lại muốn làm bố mẹ lo nghĩ cả.
Cô gái trong câu chuyện dưới đây cũng vậy.
Trong bài tâm sự của mình, cô viết: Em lấy chồng kém tuổi được hơn 1 năm, lấy gần nhà và chưa con. Chồng em ham chơi, nhiều lần nói dối em là đi làm nhưng không đi, lại trốn ra quán net chơi game.
Ảnh minh họa
Trước đây, bọn em có kinh doanh riêng nhưng thua lỗ hơn 100 triệu, mỗi tháng đang phải trả cả lãi và gốc hơn 9 triệu. Hơn 1 năm lấy nhau, chồng em chưa bao giờ đưa cho em quá 2 triệu/tháng, vì đi làm được vài ba hôm không bị đuổi thì cũng tự nghỉ. Suốt thời gian qua, mình em gồng gánh trả nợ. Nhiều khi lương về cầm chưa ấm tay đã trả nợ hết mà vẫn không đủ.
Bọn em sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng em thì bênh con trai, suốt ngày đi khoe con nhưng chồng em ăn chơi, không chịu đi làm kiếm tiền thì mẹ cũng kệ, không góp ý, động viên chồng em đi làm. Thậm chí mẹ chồng còn bảo do em chiều chồng quá nên chồng em mới vậy, còn bảo em rủ rê chồng chơi bời.
Nhiều khi nghĩ cũng buồn và tủi thân lắm ạ. Em muốn về nhà nhưng nhà đẻ với nhà chồng cách nhau có hơn 1km, em sợ về nhà, bố mẹ em lại buồn và suy nghĩ. Nhưng bản thân em cũng không biết em phải cố gắng và còn cố được đến bao giờ nữa…”.
Dòng tin nhắn đã soạn sẵn nhưng không dám bấm gửi khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải chạnh lòng, rưng rưng
Đọc những lời giãi bày và bức ảnh đoạn chat với mẹ của cô gái này, nhiều người phải thốt lên “em ơi, sao em dại quá”!
“Cái dại của em không phải là chọn lấy người chồng ham chơi lười làm, mà là nghĩ mình không nên về nhà. Nhà là của em, dù em đã đi lấy chồng thì bố mẹ vẫn là bố mẹ của em, nhà cũng vẫn ở đó. Em có thể về bất cứ lúc nào mà không cần phải xin phép bố mẹ. Không biết em bao nhiêu tuổi, nhưng chị có con gái cũng 20 rồi, nhìn tin nhắn kia mà chị thấy xót xa quá. Nghe hoàn cảnh của em rồi nghĩ tới con gái mà thương không chịu được. Cứ về nhà đi em ạ, em không hạnh phúc thì bố mẹ không vui nhưng đừng nghĩ mình không nên về nhà” - Một người bày tỏ.
“Bạn ơi, cuộc sống vui hay buồn, dở hay ổn là do bạn lựa chọn. Bạn chưa có con mà, ở với một người như vậy được 1 năm mà đã thấy mệt quá rồi, tại sao lại chịu đựng? Tiền kiếm được dồn hết trả nợ cho chồng, mà chồng còn chẳng tu chí làm ăn nữa, nghĩ cho bản thân, cho tương lai của mình đi bạn ơi” - Một người khuyên.
“Về nhà thì được, nhà của bạn mà. Đừng về xin tiền bố mẹ để trả nợ cho chồng là được” - Một người cảnh báo.
Tựu trung lại, tất cả mọi người đều an ủi cô vợ đang trong cảnh bế tắc này. Nợ nần có thể chưa trả hết trong ngày 1 ngày 2, nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, nhà vẫn là nơi để về mà.
Nếu hiện tại, bạn đang có 1 hoặc nhiều khoản nợ, hãy tham khảo 3 gợi ý dưới đây để giảm tối đa tiền lãi, đảm bảo việc thanh toán đúng hạn, đồng thời giảm bớt áp lực.
1 - Gom nợ về 1 mối
Nói một cách dễ hiểu hơn, thay vì trả 3 khoản nợ ở 3 nơi chẳng hạn, bạn có thể tạo thêm 1 khoản nợ thứ 4 với số tiền vay bằng dư nợ của 3 khoản nợ hiện tại cộng lại. Sau đó, dùng tiền đi vay được để trả đứt 3 khoản nợ ở 3 nơi khác nhau, và tập trung trả 1 khoản nợ duy nhất (khoản nợ số 4).
Ảnh minh họa
Việc này vừa tối ưu tiền lãi, vừa hạn chế tình trạng quên thanh toán dẫn tới chậm trả. Tuy nhiên, nếu tổng dư nợ hiện tại của bạn đang quá cao, việc vay thêm sẽ không mấy khả thi. Cách tốt nhất có lẽ vẫn là vay người thân, bạn bè.
2 - Ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất trước
Vay tiền từ ngân hàng, công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản tiền lãi. Trong trường hợp có cả nợ có lãi, và nợ không có lãi (nợ vay người thân, bạn bè), bạn nên ưu tiên thanh toán đúng hạn và dứt điểm các khoản nợ có lãi. Đồng thời, xin giãn nợ với những khoản nợ không có lãi.
3 - Nợ nhỏ trả trước, nợ lớn trả sau
Nếu tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn đều là nợ có lãi, vậy thì hãy ưu tiên trả hết các khoản nợ nhỏ trước, trong lúc đó, vẫn duy trì việc trả nợ hàng tháng một cách đúng hạn với các khoản nợ lớn.
Đây chính là phương pháp "quả cầu tuyết" trong giải quyết nợ nần, được sáng lập bởi Dave Ramsey - Chuyên gia tài chính cá nhân và tác giả cuốn sách The Total Money Makeover.
Dave Ramsey cho rằng xử lý các khoản nợ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giúp hạn chế tình trạng "lãi mẹ đẻ lãi con", đồng thời, tạo dựng sự lạc quan và tự tin trong quá trình trả nợ.
Sau khi trả được một món nợ, bạn sẽ không phải trả tiền lãi của món nợ đó nữa, những quả cầu tuyết nhỏ đã bị mất đi và quan trọng nhất đó là tâm lý hoàn thành. Tâm lý này sẽ tạo cho bạn động lực để trả những món nợ lớn hơn. Dần dần, với sự kiên trì cùng tinh thần lạc quan và tự tin, bạn sẽ thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.