Dưới chân cầu Sài
Gòn, trên đường Trần Não (phường Bình An, quận 2) có khá nhiều quán
nướng từ vỉa hè cho đến sang trọng. Nhưng đáng chú ý
nhất là một quán tên Mộc khá rộng rãi nằm ở cạnh
bên cây xăng An Bình (đi từ hướng cầu Sài Gòn xuống
đến gần ngã tư thì băng qua đường).




Quán bán nhiều món
chuyên về nướng và các món lạ như tôm ủ tuyết, ếch
núp lùm, chả đùm bò, lưỡi vịt sapo... Tuy được thiết
kế đẹp (nhìn hơi giống các kiểu quán làng nướng)
nhưng giá cả ở đây khá dễ chịu, trung bình chỉ khoảng
50k – 62k và cao nhất là 70k/ món mà thôi.




Tôm ủ tuyết là món
rất đặc biệt. Những con tôm đất (loại tôm không quá
to nhưng thịt ngọt và giòn) được bọc gia vị trong giấy
bạc trước khi lên lò nướng. Sau đó là màng “phủ
tuyết” (muối nóng) bên ngoài trông là lạ, vui vui. Tôm
phủ tuyết ăn khá ngon, tôm tươi thấm đẫm gia vị khô
rang và thơm lừng. Một phần như vậy có khoảng 8 – 10
con (tùy size), giá khoảng 60 – 70k.

Chả đùm bò cũng là
một món đáng phải thử khi đến quán. Khác một chút
với chả đùm heo, chả đùm bò cho cảm nhận thơm và béo
hơn, vị giác cũng lạ hơn. Ăn món này nên gọi thêm bánh
phồng tôm sẽ hợp vị và đỡ ngán vì quá nhiều thịt.
Khuyến cáo món có tiêu xanh tươi nên sẽ hơi cay.

Riêng ếch núp lùm thì
là một món siêu dễ thương. Món được phục vụ đem ra
chỉ là một dĩa sả xé sợi gia vị chiên giòn, nghe đơn
giản vậy nhưng ăn cực vui miệng, sả xé sợi chiên giòn
ăn vừa thơm vừa béo lại đậm gia vị nên cho vị giác
khá hay. Phía dưới lớp sả giòn rụm vàng ươm kia là
những con ếch nóng hổi thơm lừng – thì ra đó là lý
do của cái tên “ếch núp lùm” lạ tai.



Ngoài ra, quán còn một
số món nướng ngon đáng thử như: thịt xiên nướng,
bạch tuộc nướng, các loại ốc nướng, dê nướng
chao... Quán có chỗ ngồi thoáng mát (do ảnh hưởng từ
gió sông Sài Gòn gần đó) nên cho cảm giác rất thoải
mái. Chỗ này bán hơi trễ, chỉ sau 3h chiều nhưng kết
thúc vào tối muộn cho đến hết khách mới nghỉ.