Thời đi học huy hoàng của Harry Lu và Hạ Anh

Admicro , Theo Trí Thức Trẻ 13:35 24/03/2014

Hạ Anh và Harry Lu không còn là cái tên xa lạ với vai trò là những “teen celeb” thứ thiệt. Tuy nhiên những bí mật của chàng-nàng thời học sinh không phải bất cứ ai cũng biết đến.

Chúng tớ đã bắt cóc hai nhân vật cực “kool” này và giao cho họ một nhiệm vụ cực khó chơi: Một ngày trở thành phóng viên báo chí, Harry Lu lẫn Hạ Anh đều phải “truy lùng” mọi bí mật về thời đi học “ngày xửa ngày xưa” của cả hai. 
 
 
­
 
Hạ Anh: Harry nè, “đồng chí” nhớ gì nhất và thấy điều gì là khó khăn nhắt khi học cấp 3?
 
Harry: Trường phổ thông của mình là một trường tư của Đài Loan, trường rất nhỏ, cả trường nhiều khi chỉ gần 100 bạn nên chúng mình như một gia đình có đông anh em vậy. Còn điều khó khăn nhất Harry phải đối mặt chính là cách sắp xếp và cân bằng giữa việc học, chơi và theo đuổi nghệ thuật. Có những lúc mải ham vui mà quên làm bài tập về nhà. Sáng hôm sau cô giáo hỏi bài thì đứng đơ như Từ Hải. Lần đó Harry quê một cục luôn vì trong lớp có một bạn gái mà Harry “thầm thương trộm nhớ” (mếu). Giờ thì khác rồi, các bạn học sinh tha hồ dùng “dế” để sắp xếp thời gian.
 
Hạ Anh cũng phải vừa đi học, vừa đi làm mà, chia sẻ câu chuyện của Hạ Anh nào!
 
Hạ Anh: Hỏi đúng người rồi đó nha. Suốt thời gian học cấp 2-3, cũng như Harry, Hạ Anh luôn phải nơm nớp lo sợ bị cô gọi lên khảo bài vì tên Hạ Anh bắt đầu bằng chữ “A” mà (cười lớn)! Kỉ lục của mình là bị khảo bài 4/5 tiết một buổi sáng.
 
Harry: Chà chà, dường như từ hồi cấp 3 cũng “khói lửa” quá hả? Còn thời kỉ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên của Hạ Anh là gì?
 
 
Hạ Anh: Học trò Việt Nam được mệnh danh là “nhất quỷ nhì ma”, nên vô cùng nghịch ngơm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hạ Anh là những ngày học cả hai buổi rất vất vả ở ngành Tài chính Ngân hàng nhưng vẫn ham hố cùng các bạn ghé thăm làng đại học Thủ Đức kế bên vì ở đó có nhiều món ăn sinh viên ngon cực. Có lần đang ôm ba lô ngồi ăn chè thì bỗng đâu xuất hiện 2 chú heo chạy rần rần về hướng Hạ Anh làm Hạ Anh té ghế và bật ngửa. Hóa ra đó là heo của các gia đình sống cạnh làng đại học bị sổng chuống. Haha.
 
Harry vẫn còn liên lạc, chơi thân với bạn học cũ chứ?
 
Bạn có thể vui chơi “tẹt ga” chỉ với chiếc điện thoại Asha 503 màu vàng trên tay
 
Harry: Dĩ nhiên rồi. Dù cũng khá bận với lịch trình làm việc, nhưng mình vẫn “check” Facebook của “đồng bọn” thường xuyên. Dạo này Harry mới tậu một “em” Nokia ASHA 503 có kết nối 3.5G tốc độ cực cao và ổn định, nên tha hồ check Facebook, liên lạc với bạn bè mọi lúc mọi nơi. 
 
Hạ Anh: Đúng vậy, khác với hồi cấp 3 thì đại học chính là nơi “bùng nổ công nghệ” và chúng ta có nhiều thời gian “ngoài lớp” với bạn bè hơn. Cũng nhờ những phần mềm Whatsapp, Viber… đã tích hợp sẵn trong điện thoại mà khả năng “tám” của Hạ Anh vẫn tăng dần đều! À, Harry nè, bạn có dự định học tiếp nữa không hay sẽ chuyên tâm vào lãnh vực diễn xuất?
 
Asha 503 màu xanh là chọn lựa không thể “chuẩn” hơn cho các bạn trai năng động
 
Harry: Đúng là Harry có dự định sẽ học lên Thạc sỹ Marketing nhưng nếu con đường nghệ thuật sắp tới thành công thì mình sẽ sang New York học thêm diễn xuất. Các bậc anh chị “lão luyện” trong nghệ thuật phim ảnh cũng hỗ trợ và khuyên mình nên “xuất ngoại” để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân nhiều hơn.
 
Hạ Anh: Wah. Ghen tỵ thật đó. Chúc Harry thành công nha. Lúc đó nhớ chụp nhiều hình rồi chia sẻ qua điện thoại cho Hạ Anh với nhé!
 
Harry: Chắc chắn rồi. Mong rằng sẽ có nhiều cơ hội trở thành phóng viên và phỏng vấn Hạ Anh nhiều như vậy nữa (Cười lớn).
 
Nguồn: Nokia Việt Nam (https://www.facebook.com/nokiavietnam).