Thành tích “khủng” của cậu bạn giành HC Vật lý Quốc tế

Phan Quỳnh Chi, Theo 00:01 26/05/2011
Chia sẻ

Trung Hưng sở hữu 2 giải nhất Học sinh giỏi quốc gia Vật lý 2 năm liền và gần đây nhất là 1 trong 2 Huy chương quốc tế của Việt Nam tại cuộc thi Olympic Vật lí châu Á 2011.

Họ và tên: Nguyễn Trung Hưng


Sinh năm: 28/6/1993


Đang là học sinh lớp 12A3 – chuyên Lý trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An


Những thành tích đã đạt được:

-       12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện

-       Giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh hai môn Vật lý và Sinh học năm học 2007 – 2008 (Lớp 9)

-       Giải nhất học sinh giỏi quốc gia năm học 2009-2010 (Lớp 11)

-       Giải nhất học sinh giỏi quốc gia năm học 2010-2011 (Lớp 12)

-       Bằng khen của Ban Tổ chức kì thi Olympic Vật lý châu Á 2010

-       Huy chương Đồng kì thi Olympic vật lý châu Á tổ chức tại Israel năm 2011


Chắc hẳn các bạn còn nhớ cậu học sinh Nguyễn Trung Hưng, người đã đạt Huy chương đồng cuộc thi Olympic vật lý châu Á lần thứ 42 được tổ chức tại Esrael vừa qua mà chúng tớ đã đề cập đến cách đây không lâu chứ? Bật mí thêm chút nữa đây là một trong hai tấm huy chương cao nhất của đoàn Việt Nam trong kì thi lần này đấy. Hãy cùng chúng tớ làm quen với cậu bạn sở hữu chuỗi thành tích đáng tự hào này nhé!



 

Chào Hưng. Vừa trở về từ một cuộc thi lớn và đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ, hiện giờ bạn cảm thấy thế nào?

 

Cho đến giờ thì tâm trạng của mình vẫn cực kì vui sướng và tự hào nữa. Vì bản thân mình đã giành được Huy chương, mang vinh quang về cho nhà trường và cao hơn nữa là cho đất nước.


Thú thật là sau khi nhận được thông báo đạt HCĐ thì mình cũng hơi tiếc một tí vì kết quả chưa như mình mong muốn. Ban đầu lúc dự thi thì mình đặt mục tiêu là cao hơn HCĐ (cười). Nhưng như vậy là cũng vui lắm rồi.



Nguyễn Trung Hưng tại kì thi Olympic vật lý lần thứ 42

 

Bạn bè và thầy cô nói gì về thành tích này của bạn?


Thầy cô và bạn bè biết tin mình được giải thì rất vui. Ai cũng chúc mừng mình. Cả trước và sau cuộc thi mình nhận được rất nhiều lời động viên từ mọi người. Mình thực sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

 

Bạn muốn gửi thành tích này tới những ai?


Đầu tiên mình muốn dành tặng thành tích này cho bố mẹ, những người luôn quan tâm, chăm sóc và tin tưởng mình nhất. Tiếp theo là thầy giáo chủ nhiệm Trần Văn Nga, người đã khơi dậy trong mình tình yêu với môn vật lý. Nhân đây, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong trường, các bác bên lãnh đạo tỉnh và Sở, những người đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mình có cơ hội học tập và sống cùng vật lý. Và đặc biệt, mình muốn dành tặng thành tích này cho tập thể A3K37. Các bạn đã luôn ở bên, động viên và tin tưởng mình trong mọi hoàn cảnh.

 


Hưng chụp ảnh cùng thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Nga

 

Trong cuộc thi vừa qua đoàn Việt Nam có 8 thí sinh dự thi và xuất sắc đạt 2 HCĐ. Điều đặc biệt là chủ nhân 2 tấm huy chương này lại là Hưng và bạn Nguyễn Huy Hoàng, bạn học cùng lớp với Hưng. Bạn có cảm thấy bất ngờ và thú vị vì sự trùng hợp này không?


Thực ra nếu nói bất ngờ thì không hẳn. Mình chỉ hơi bất ngờ vì những bạn khác trong đoàn đã không may mắn dành được huy chương như mình và Hoàng thôi. Mình thấy các bạn cùng thi với mình ai cũng rất xuất sắc, mình chỉ hơn các bạn ấy ở may mắn thôi. Còn về việc Hoàng và mình cùng đạt huy chương thì mình cũng thấy khá thú vị vì không ngờ là 2 tấm huy chương ấy lại đều thuộc về học sinh trường Phan Bội Châu.

 

Vậy bạn nhận xét thế nào về cậu bạn của mình?


Hoàng là một học sinh rất chăm chỉ thông minh và hiếu học. Trong kì thi Olympic Vật lý châu Á vừa qua chúng mình cũng thường xuyên trao đổi bài vở, cùng nhau học tập. Và thật may mắn là cả hai đều đạt được giải cao. Ngoài ra Hoàng cũng là một người rất khéo tay nữa.

 


Nguyễn Trung Hưng (phải) và Nguyễn Huy Hoàng (trái) – chủ nhân của 2 tấm Huy chương cao nhất của đoàn Việt Nam trong kì thi vừa qua

 

Mình đoán là thời gian học chắc cũng chiếm phần lớn trong thời gian biểu hàng ngày của bạn, vậy sau những giờ học căng thẳng, bạn giải trí bằng cách nào?


Mình cũng luôn cố gắng sắp xếp và cân bằng thời gian học và chơi vì học nhiều quá rất dễ dẫn đến stress. Sau mỗi buổi học, thỉnh thoảng mình có đến nhà đứa bạn để học Guitar. Nhưng mà hình như mình không có năng khiếu lắm thì phải, toàn nghe bạn chơi là chính (cười). Thỉnh thoảng mình có xem bóng đá. Đội bóng yêu thích của mình là MU đấy.

 

Được biết bạn xa nhà từ năm lớp 10, vậy sau ba năm sống tự lập, bạn thấy mình có thay đổi gì không?


Sống một mình nên mình cũng phải tự nấu ăn. Giờ thì tay nghề nấu ăn lên cao rồi.


Sau ba năm, mình thấy mình có rất nhiều thay đổi. Vì là sống tự lập, không có bố mẹ ở bên nên mình đã biết tự chăm sóc bản thân, có ý thức hơn, tự giác học tập hơn. Mỗi lần có tư tưởng sao nhãng học hành là mình lại nghĩ về bố mẹ. Bố mẹ chính là động lực học tập của mình.

 

Bạn sẽ được miễn thi tốt nghiệp và vào thẳng đại học. Dự định của bạn sẽ là gì? Chọn trường học trong nước hay đi du học?

 

Mình được miễn thi Tốt nghiệp và Đại học. Hơi tiếc một tí vì đây là hai kì thi quan trọng và đáng nhớ nhất quãng đời học sinh. Việc đi du học thì nói giờ hơi sớm, chắc là tương lai xa thôi nên mình chưa dám nhắc đến. Còn trước mắt thì do được phép chọn trường đại học nên sắp tới chắc mình sẽ chọn trường Đại học Bách Khoa, khoa Điện tử viễn thông.

 

Lí do chọn Bách khoa?

 

 Thực ra điện tử viễn thông từ lâu đã là đam mê của mình. Hơn nữa ngành này lại có liên quan rất nhiều đến vật lý, môn học yêu thích của mình nữa. Vẫn biết rằng học kĩ thuật thì sẽ có phần vất vả hơn, nhưng chính vì càng khó khăn mình lại càng muốn chinh phục nó. Với lại, mình có cảm giác mình không hợp với làm kinh tế lắm thì phải (cười).

 


Ảnh chụp với tập thể lớp 12A3 PBC khóa 2008 - 2011

 

Vậy Hưng muốn nói gì với tất cả những teen 12 sắp bước vào hai kì thi quan trọng là tốt nghiệp và Đại học?

 

Mình chúc tất cả các bạn học sinh lớp 12, đặc biệt là lớp A3K37 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, sẽ hoàn thành hai kì thi này một cách xuất sắc. Mong rằng ai cũng sẽ đạt điểm cao và đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn.

 

Cảm ơn Hưng! Chúc bạn luôn thành công trên con đường đã chọn!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày