Tâm sự mùa chia tay của các hot girl sinh năm 1996

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/04/2014

Các hot girl sinh năm 1996 đang sống trong những ngày cuối cùng của quãng đời học sinh trung học và mỗi người lại có những cảm xúc rất riêng, nhất là khi cuộc thi thiết kế đồng phục Tôi Yêu Lớp Tôi đang quay trở lại với cộng đồng teen.

Lứa hot girl sinh năm 1996 với những cái tên đình đám như Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên, An Japan hay Đào Phương Thảo, Kiều My… đều đang là nữ sinh lớp 12 tại các trường THPT tại Hà Nội. Giai đoạn “mùa chia tay” này, khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là họ cũng như tất cả học sinh khối 12 khác sẽ chính thức nói lời chia tay với quãng đời học sinh, chia tay nhà trường, bạn bè và bước vào những kỳ thi căng thẳng thì ai cũng có những cảm xúc rất riêng. Tuy nhiên, đan xen giữa cảm giác lo lắng cho việc học thì cũng là lúc tình cảm bạn bè, sự gắn kết với tập thể lớp được đẩy lên cao. 

Có lẽ đó cũng chính là lý do mà cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi lại được teen mình yêu mến đến thế. Không đơn giản là cuộc thi thiết kế đồng phục lớp, đề cao sự năng động, sáng tạo, giải thưởng cũng to đùng, Tôi Yêu Lớp Tôi còn là sợi dây vô hình gắn kết tất cả các thành viên trong mỗi lớp, tạo nên sự đoàn kết, vẽ nên những kỷ niệm thân thương của thời áo trắng tới trường, mãi không bao giờ quên.

Giờ thì cùng lắng nghe tâm sự của các hot girl sinh năm 1996 về “mùa chia tay” nhé!

Quỳnh Anh Shyn

Nhắc tới cái tên này thì có lẽ không ai còn phải thắc mắc về độ “hot” nữa. Ngay khi bước chân vào lớp 10 trường THPT Phan Đình Phùng, nét xinh xắn của Quỳnh Anh Shyn đã được cộng đồng mạng “khai quật” và ngay lập tức, cô nàng trở thành hot girl được giới trẻ yêu mến. Khoảng thời gian sau đó, chuyện tình đẹp long lanh của Quỳnh Anh Shyn và hot boy Bê Trần lại càng làm cô nàng được yêu mến nhiều hơn. Như bao học sinh cuối cấp khác, Quỳnh Anh cũng có những tâm trạng ở giai đoạn cuối cùng của đời học sinh này.



Như bao bạn sinh năm 1996 khác, mình biết đây là một giai đoạn nước rút khá quan trọng khi bọn mình chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi lớn. Thời gian vừa rồi, mình cùng gia đình đã hoàn thành bộ hồ sơ nộp vào ngôi trường đại học mà mình mong ước. Dù áp lực từ việc học tập khá căng thẳng nhưng với mình bây giờ, mỗi ngày đến trường vẫn có những niềm vui, cười đùa vui vẻ với bạn bè.

Vậy là mình đã gắn bó với tập thể lớp được gần 3 năm. Có lẽ giai đoạn này vẫn hơi sớm để cảm nhận được hoàn toàn không khí chia tay lớp, nhưng ở lớp mình, mọi người đã bắt đầu “rục rịch” viết lưu bút chia tay. Cảm giác được đặt “cái tôi” riêng của mình vào từng trang lưu bút của bạn bè thật sự thích thú, khi có thể chia sẻ thoải mái những gì mình nghĩ về họ và ngược lại, cũng giống như việc nhận được những dòng lưu bút ngộ nghĩnh “có một không hai” từ bạn bè vậy. Mình nghĩ sau này, mỗi khi nhìn lại trang lưu bút đó thì bạn bè sẽ nhớ đến nhau.





Lớp mình may đồng phục lớp từ năm lớp 11 cơ. Với mình, bộ đồng phục lớp giúp các thành viên cảm thấy thêm gắn bó với nhau, cũng như thể hiện sự khác biệt của tập thể lớp mình so với các lớp khác. Thời gian hơn 1 tháng còn lại không dài nhưng cũng không ngắn, mình sẽ trân trọng từng ngày còn lại được là nữ sinh trung học của trường Phan Đình Phùng. Xin được chúc tất cả những bạn sinh năm 1996 như mình sẽ có những kỷ niệm thật đẹp vào quãng thời gian còn lại, và sẽ có những kỳ thi thành công.

Đào Phương Thảo

Tuy không quá đình đám nhưng Đào Phương Thảo vẫn là một cô nàng teen model được giới trẻ Hà Nội yêu thích. Khuôn mặt dễ thương, nhí nhảnh cùng phong cách diễn xuất tự nhiên đã giúp Đào Phương Thảo đạt giải Nhì cuộc thi Miss Teen 2012. Hiện tại, cô bạn đang là học sinh lớp 12 trường THPT Phương Nam.


Quãng thời gian 3 năm cấp 3 quả đúng như mọi người nói, thật đẹp, nhiều kỷ niệm và mơ mộng. Khoảng thời gian còn lại đúng là không còn nhiều nữa, tâm trạng của mình hiện giờ là… rất nhiều tâm trạng (cười). Một chút lo lắng cho những kỳ thi sắp tới, một chút mệt mỏi vì những áp lực bài vở trường lớp, nhưng xen vào đó cũng là những niềm vui nho nhỏ, khi càng gần ngày chia tay thì bạn bè, thầy cô lại càng xích lại gần nhau hơn.

Những lời chúc của thầy cô dành cho bọn mình dường như chưa bao giờ thấm thía như bây giờ. Chúc cho bọn mình thi tốt nghiệp được điểm cao, chúc thi đậu vào trường đại học đúng nguyện vọng, chúc sau này sẽ trở thành những người thành đạt… những lời này dường như được nghe rất nhiều nhưng phải đến lúc này mới thấy thật sự ý nghĩa. Còn bạn bè thì một mặt “nháo nhác” chạy đua với thời gian, cố nạp thêm thật nhiều kiến thức, nhưng một mặt cũng dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Những giờ chào cờ dưới sân, những giờ sinh hoạt lớp hay những tiết học trống sẽ không còn nhiều nữa, dường như tất cả đều biết được điều đó nên ai cũng trân trọng.





Mình có cảm giác tự hào khi được khoác trên mình bộ đồng phục lớp. Nếu là đồng phục trường với áo trắng, quần xanh theo suốt 12 năm học đã trở nên quen thuộc thì chiếc áo đồng phục lớp lại giúp tập thể lớp mình thể hiện dấu ấn riêng. Mình có ý định từ giờ tới ngày chia tay sẽ xin đầy đủ chữ ký của tất cả mọi thành viên trong lớp lên chiếc áo này để mãi nhớ về mọi người.”

Mẫn Tiên

Mẫn Tiên là hot girl cùng lứa với Quỳnh Anh Shyn nhưng xem ra cô nàng không mấy mặn mà với các hoạt động bề nổi. Tuy vậy, cô học sinh trường Trần Phú này vẫn được nhiều teen yêu mến bởi vẻ ngoài dễ mến, gần gũi. Cùng lắng nghe tâm trạng của Mẫn Tiên trong giai đoạn chia tay này.



Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của tớ những lúc như thế này. Vì đây là một trong các kì thi quan trọng với chúng tớ nên tâm trạng của tớ và mọi người nhìn chung là áp lực, mệt mỏi và có đôi chút căng thẳng nữa. Đó là những áp lực từ phía gia đình, nhà trường hay đôi lúc là do chính bản thân mình tạo ra, mệt mỏi và căng thẳng phết vì khối lượng kiến thức đồ sộ mà, thời gian học gần như kín mít cả tuần, chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. 

Tuy nhiên đó cũng là cơ hội để chúng tớ thể hiện bản thân mình, sử dụng những kiến thức mà chúng tớ đã lĩnh hội được qua 12 năm học nên không thể lơ là được. Háo hức vì những kì thi chuyển giao kiến thức bao nhiêu thì cũng buồn vì sắp phải rời ghế nhà trường bấy nhiêu. 





Không còn được ngồi ghế nhà trường nữa, không còn được gặp các bạn, các thầy, các cô, những tiếng cười, những tà áo dài trắng, chẳng biết sẽ sao nữa… Với mình thì 3 năm cấp 3, ngày nào cũng tuyệt vời cả, nên sẽ thật là tiếc nếu ngày mai kia không còn được như thế nữa. Tiếc là năm cuối các bạn lớp mình tập trung học nên không dành nhiều thời gian cho nhau được. Thành ra các hoạt động của lớp cũng bị khiếm khuyết đi nhiều. Đôi lúc, nhìn các bạn ở lớp khác mặc áo đồng phục lớp cười đùa vui vẻ cũng thấy hơi ganh tị chút. Lúc đó, chỉ ao ước được mặc áo đồng phục thôi nhưng biết làm sao được, nó không phải là cái quan trọng nhất lúc này. “Giai đoạn hái quả đã gần kề rồi đấy! Cố lên các bạn của tôi ơi!”

Kiều My

Kiều My là nữ sinh trường THPT Đoàn Kết, cô bạn từng gây sốt với hình tượng cô gái xinh đẹp và lẳng lơ. Tuy nhiên ở ngoài, Kiều My lại là một cô bạn khá chan hòa và gần gũi. Cô bạn xinh đẹp này cũng bày tỏ mong muốn sẽ theo đuổi nghệ thuật một cách lâu dài.





Quanh đi quẩn lại cũng đã 3 năm rồi, chỉ gần 2 tháng nữa là My cũng như các bạn lớp 12 đều phải tạm biệt trường học, tạm biệt thầy cô, bạn bè. Vừa rồi My cũng vừa trải qua kì thi học kỳ cuối cùng của thời học sinh. Bình thường mỗi lần trải qua kì thi học kì xong là My cảm thấy nhẹ nhõm và vui lắm, đặc biệt là học kì 2 vì háo hức được đón kì nghỉ hè sắp tới. Nhưng lần này thì khác hẳn, thi xong My càng cảm thấy lo lắng hơn khi kì thi tốt nghiệp và đặc biệt hơn là kì thi đại học đang đến rất gần.

Đến lớp càng ngày càng vui, rất nhiều kỉ niệm mà có lẽ mình không thể nào quên được quãng thời gian này. Các thầy các cô luôn nỗ lực, động viên cả lớp phải cố gắng học tập và tập trung hơn nữa, nhiều lúc nói nặng lời nhưng ai cũng hiểu những lời quát mắng đó cũng vì muốn tốt cho bọn mình mà thôi. Với cá nhân bản thân My, là 1 người theo học nghệ thuật, My đang rất nỗ lực cố gắng các môn để hoàn thành tốt, được trở thành tân sinh viên của trường Đại học Văn Hóa, chuyên ngành quản lí sự kiện.





Mặc dù rất may mắn khi mình được nhận học bổng của Đại học Quốc Gia Hà Nội nhưng vì đam mê chuyên ngành nên mình muốn thi đỗ vào Đại học Văn Hóa, hy vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ. Nhân tiện đây My muốn gửi lời chúc đến tất cả các bạn đồng lứa tuổi với My có thể thi tốt kì thi tốt nghiệp và có thể thi đỗ vài trường đại học mà các bạn mong muốn.”

Bạn biết gì chưa? Tôi Yêu Lớp Tôi đã mở cổng đăng ký tham gia cuộc thi rồi đấy. Hãy truy cập website toiyeuloptoi.kenh14.vn để cập nhật chi tiết cuộc thi nhé!

TÔI YÊU LỚP TÔI 2014 - CUỘC THI THIẾT KẾ ÁO ĐỒNG PHỤC DÀNH CHO 

CÁC BẠN HỌC SINH

Bạn là những người trẻ năng động, sáng tạo thích làm việc trong môi trường chuyên nghiệp? Bạn muốn đồng hành cùng cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi 2014? Không chỉ có vậy khi trở thành CTV của Tôi Yêu Lớp Tôi 2014 bạn sẽ:  

- Nhận được một khoản thu nhập không hề nhỏ  

- Được vinh danh là CTV sự kiện của cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi 2014  

- Có cơ hội phát triển và trở thành nhân viên chính thức của Kenh14.vn  Nhanh tay đăng ký trở thành cộng tác viên của Tôi Yêu Lớp Tôi! 

Chỉ cần thực hiện vài bước cực đơn giản là bạn đã có cơ hội trở thành thành viên của Tôi Yêu Lớp Tôi rồi đấy!

Cảm ơn nhà tài trợ Nokia đã tài trợ độc quyền cho Tôi Yêu Lớp Tôi 2014!