Nỗ lực tuyệt vời của thí sinh viêm xương, chống nạng đi thi Đại học

Lê Nam, Theo Trí Thức Trẻ 13:26 09/07/2013

Nhật Hạ bị mắc căn bệnh viêm xương từ khi 10 tháng tuổi và từ đó đến nay, một bên chân của Hạ rất yếu, thường xuyên phải sử dụng nạng.

Bạn Trần Thị Nhật Hạ (đến từ THPT Giao Thủy – Nam Định) bước ra khỏi hội đồng thi HV Báo chí và Tuyên truyền với đôi chân khập khiễng thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, chính nụ cười tươi và khuôn mặt rạng rỡ của bạn sau khi kết thúc môn thi sáng nay mới là điều mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn gọn với thí sinh có trường hợp đặc biệt và biết thêm được nhiều điều thú vị. Nhật Hạ sinh năm 1995, là thí sinh nữ dự thi khối C - khoa Xây dựng Đảng thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Em chia sẻ ước mơ được trở thành cô nữ sinh trường Báo từ lâu và không do dự khi đăng kí dự thi vào ngôi trường này.

Nỗ lực tuyệt vời của thí sinh viêm xương, chống nạng đi thi Đại học 1
Thí sinh Trần Thị Nhật Hạ bước ra khỏi HĐT với đôi chân khập khiễng

Thắc mắc về đôi chân của Nhật Hạ, cô bạn cởi mở cho biết: “Mình bị mắc căn bệnh viêm xương từ khi 10 tháng tuổi sau một trận sốt nặng. Từ đó đến nay một bên chân của mình rất yếu và đi lại gặp khó khăn.” Nhà có 2 chị em, Hạ là con cả, dưới là em út vừa thi đỗ trường cấp ba Giao Thủy giống chị. Ngôi trường này chỉ đứng sau trường Chuyên tỉnh Nam Định về thành tích học tập . Nhật Hạ cũng là học sinh giỏi nhiều năm ở ngôi trường này.

Kết thúc môn Địa với tâm trạng khá thoải mái, Nhật Hạ chia sẻ rằng đề Địa năm nay bám sát chương trình học: “Mình làm tròn 2 tiếng 30 phút (vì có theo dõi đồng hồ). Đề có vẻ khá vừa sức nên mình thấy các bạn trong phòng thi làm xong sớm và đều khả quan cả.” Cô bạn cũng cho biết thêm: “Vấn đề biển Đông đang là vấn đề nóng bỏng trên thời sự và được dư luận quan tâm, bản thân mình thấy những năm gần đây đề Địa hay có nhắc đến vấn đề này nên mình cũng có chú ý. Đúng như dự đoán, câu về biển Đông với phần khái quát và thiên tai ven biển tiếp tục là câu hỏi khiến mình thích thú để làm”. Nhật Hạ tự tin khi làm hết bài và chắc chắn khoảng 80%, bởi Địa là một trong ba môn “tủ của tủ” thuộc khối C mà bạn dự thi.

Nỗ lực tuyệt vời của thí sinh viêm xương, chống nạng đi thi Đại học 2
Cô bạn tự tin với bài thi môn Địa sáng nay

Hiện tại, kết thúc môn thi đầu tiên, Nhật Hạ cùng bố về nhà dì ở Cầu Diễn nghỉ ngơi, chiều tiếp tục môn thi Sử mà bạn cũng rất yêu thích. Nhật Hạ là một cái tên đẹp, với sự lạc quan, tự tin của bạn, hy vọng một cái kết trọn vẹn sẽ đến cô bạn trở thành tân sinh viên HV Báo chí và Tuyên truyền.

Ngoài ra, tại điểm thi HV Báo chí Tuyên truyền, chúng tôi cũng ghi nhận được thêm một trường hợp thí sinh chống nạng đi thi Đại học.

Nỗ lực tuyệt vời của thí sinh viêm xương, chống nạng đi thi Đại học 3
Thí sinh chống nạng tươi tắn bước ra khỏi phòng thi

Nỗ lực tuyệt vời của thí sinh viêm xương, chống nạng đi thi Đại học 4
Nam sinh (muốn giấu tên) cho biết bị tai nạn xe máy trước khi kì thi Đại học diễn ra

Nỗ lực tuyệt vời của thí sinh viêm xương, chống nạng đi thi Đại học 5
Tuy nhiên, cậu bạn vẫn muốn tham dự kì thi ĐH năm nay để thực hiện hóa ước mơ của mình!