Vừa qua, hoàn cảnh về
cha sĩ tử nhập viện vì bị cướp tiền đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Bác Nguyễn Văn Thông (SN 1960, trú tại Phước Tuy,
Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa) đưa con trai là Nguyễn Văn Minh ra
Huế thi đại học Y Huế, nhưng không may bị mất sạch số tiền gần 10 triệu đồng mang theo.
Sáng ngày 7/7/2013, bác Nguyễn Văn Thông đòi lập tức đưa bạn Nguyễn Văn Minh về quê, không cho thi Đại học đợt 2 bởi không đủ chi phí do tiền đã bị mất hết. Sau đó, bác Thông bắt đầu có biểu hiện tâm lý khác thường, gặp ai cũng hô hét
với những dụng ý như có người đang tấn công mình, có người sắp giết.
Thậm chí khi gọi điện cho vợ, bác Thông còn bảo có người đang băm thịt
ông ra nấu ăn! Sau đó, bác Thông rơi vào tình trạng bấn loạn, liên tục la hét, cắn xé dây điện nên phải nhập viện tâm thần.
Cho đến chiều hôm qua, khi gặp Minh tại bệnh viện tâm thần TP Huế, cậu bạn chia sẻ đến hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng khi bố rơi vào tình trạng sốc
tâm lí như vậy, nhưng nhờ sự động viên của các cô chú ở quê, bạn bè và
cả những anh chị tình nguyện viên nên Minh dần lấy lại được tinh thần và
báo tin cho mẹ cùng với chú ruột từ Khánh Hòa lập tức ra Huế vào tối
7/7. Minh còn khoe là hôm qua bạn làm tốt và khá tự tin với hai môn Toán và Sinh. Bố Minh
cũng đã tỉnh và chỉ động viên cậu vài câu, nhưng đó chính là động lực
lớn nhất của Minh để cậu vui và an tâm thi cử.