Nhóm học sinh HN quyên đồ ăn nhà hàng cho trẻ khuyết tật

Nhuggie; Clip: Lâm Kiboum, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/11/2012

Một nhóm học sinh cấp 3 đã vận động được các nhà hàng lớn cung cấp đồ ăn, để hàng tuần các em bé khuyết tật có những bữa ăn ngon miệng hơn.

Đã hơn 1 tháng nay, cứ đến chiều thứ 7, trẻ em khuyết tật ở làng trẻ Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) lại reo lên mỗi khi thấy các anh chị mặc áo trắng đồng phục, đeo balô đến chơi với mình. Được gặp gỡ các anh chị, trò chuyện, vui đùa và được ăn những suất ăn đặc biệt, khác với thường ngày.



Các "anh chị" mà chúng tôi đang nói đến là các bạn trẻ trong nhóm Spotlight gồm 19 học sinh lớp 11 đến từ các trường Ams, chuyên Sư Phạm, Kim Liên… thuộc dự án vì cộng đồng Food Cross do AIESEC (tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi các bạn trẻ từ trên 100 quốc gia trên thế giới với mục đích phát hiện và phát triển khả năng lãnh đạo của học sinh, sinh viên) bảo trợ. Công việc của các bạn trẻ là  quyên góp thức ăn dư, thừa từ các nhà hàng, tiệm bánh… và trực tiếp mang tới giúp đỡ cho các em nhỏ cơ nhỡ tại làng trẻ Hòa Bình. Ngoài ra, nhóm trẻ này cũng phối hợp với quán cơm 5.000 đồng phát đồ ăn miễn phí cho những công nhân nghèo

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

Mỗi chiều thứ 7, nhóm bạn trẻ đến các nhà hàng lớn để nhận thức ăn từ các nhà hàng. Thức ăn mà các bạn nhận được không phải thức ăn còn thừa đã đổ trộn lại với nhau. Đó đều là những món đồ vẫn còn giá trị sử dụng cao như: thức ăn chưa bán được trong ngày, vẫn dùng tốt nhưng nhà hàng thường không giữ lại cho hôm sau vì đã cam kết cung cấp thực phẩm tươi; hay những phần ăn thừa của khách được các nhân viên nhà hàng phân loại cẩn thận và đặt sạch sẽ trong các túi giấy, hộp xốp các bạn trẻ mang tới trước đó.

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat
Các anh chị đến chơi, các em nhỏ "tay bắt mặt mừng"

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án mình đang làm, bạn Cẩm Tú (Học sinh lớp 11 Anh2, trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội) chia sẻ: "Với mình, đây là một việc làm rất giản dị mà học sinh tụi mình có thể làm được. Mình được biết, các em nhỏ khuyết tật ở các làng trẻ thường rất biếng ăn, vì quá quen với những món ăn thường ngày chỉ có canh rau, thịt kho và lạc... Bọn mình muốn các em được ăn ngon hơn và quả thật, khi ăn những khẩu phần ăn mang chúng tớ mang đến, các em ăn được rất nhiều và đều rất vui. Đến đây chơi với các em, bọn mình cũng thấy hạnh phúc lắm."

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat
Các em nhỏ ăn được nhiều hơn ở những suất ăn đặc biệt, ngon miệng

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat
Chơi đùa, trò chuyện với các em khi ăn xong

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat

nhom-hoc-sinh-hn-quyen-do-an-nha-hang-cho-tre-khuyet-tat
Mong rằng ngày càng có nhiều các hoạt động tình nguyện thiết thực, giản dị nhưng cô cùng bổ ích như thế này đến từ giới trẻ