Hải Tú - Cô nàng 18 tuổi đẹp mong manh khiến ai cũng ngẩn ngơ

Bình; Ảnh: Vivian Ng , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/07/2015

Từ khi xuất hiện trong bài viết "Những nàng "mẫu lookbook" Việt xinh đẹp và được yêu thích không thua gì hotgirl", Hải Tú đã nhận được khá nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình và thần thái thanh thoát, mong manh của mình. Ít ai biết, cô nàng mới 18 tuổi.

Và khác với những cô bạn cùng lứa 18 khác, ở Hải Tú có những suy nghĩ trưởng thành và chín chắn đến đáng ngạc nhiên. Dường như, sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng trong những ngày vừa qua không khiến cô gái có vẻ đẹp mong manh, sương khói này bị dao động. Tú vẫn tự tin, thoải mái với chính cuộc sống của mình và không để việc mình đang được đặt trong "tầm ngắm" của cư dân mạng làm lay động sự yên bình vốn có. 

Hôm nay, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với Hải Tú, để bạn không chỉ biết thêm về cô gái xinh đẹp này, mà còn có thể cảm nhận được sự thanh lịch và duyên dáng của cô ấy qua cách trò chuyện và những suy nghĩ, quan điểm riêng. 

Profile

Họ tên : Lê Quang Hải Tú 
Nickname: Toutou
Sinh năm 1997. 
Hiện đang là học sinh cấp ba trường quốc tế Pháp.


inh-bb4d1
(Ảnh: Thái Phạm)

Sau khi bài "Những cô nàng lookbook" lên sóng, có rất nhiều lời khen dành cho vẻ ngoài của Tú. Tú có đọc hết không và cảm giác như thế nào?  

Tú đã đọc qua bài viết và cảm ơn những góp ý của độc giả. Tú cảm thấy rất vui.   

Cơ duyên nào dẫn bạn đến nghề làm mẫu ảnh? 

Vào mùa hè năm 2012, Tú tình cờ nhận được lời mời làm mẫu ảnh cho một người bạn để tham gia cuộc thi X-gen của Kenh14.vn. Cuộc thi đã mở ra cho Tú nhiều cơ hội để tiếp xúc và làm việc với những nhiếp ảnh gia đầy tâm huyết và kinh nghiệm. Từ đây, Tú có thêm một thú vui, một môi trường mới để học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân mình.  

IMG_9247-bf485

IMG_9246-bf485

Là một mẫu ảnh khá quen mặt, từ chụp shop cho đến chụp những bộ hình thời trang thật sự đẳng cấp, vậy sự hợp tác với nhiếp ảnh gia nào khiến bạn hài lòng nhất?  
 
Mỗi nhiếp ảnh gia đều có một phong cách làm việc khác nhau. Mỗi khi hợp tác, hai bên đều làm việc hết mình để tạo ra những sản phẩm đẹp. Được làm việc cùng với những người tâm huyết và công việc đầy sáng tạo chính là điều làm Tú cảm thấy hài lòng nhất.  
 
Tú còn rất trẻ, nhưng qua 1 số tác phẩm ảnh, nhất là ảnh của Thái Phạm, Tú luôn hiện lên như hình mẫu của 1 quý cô - nhẹ nhàng, quyến rũ và có phần già dặn. Điều gì đã khiến Tú có thể hóa thân thành hình mẫu như thế khi chỉ mới 18 tuổi?  
 
Đó là do Tú cố gắng hoàn thành tốt vai trò của 1 người mẫu cho từng shoot hình, hoá thân vào nhân vật từ concept mà photographer đưa ra. Qua ống kính của Thái Phạm, có thể Tú trông dịu dàng và có phần già dặn; mọi thứ đều tùy thuộc vào người nhiếp ảnh và phong cách của họ cũng như cái nhìn khác nhau cho cùng 1 sự việc, con người. Tú không cần làm gì quá lớn lao cả (cười).

IMG_9237-bf485

IMG_9280-bf485
 
Nhiều bạn cho rằng, nhờ sở hữu một vẻ ngoài mong manh và có phần khá "lép" của Tú đã khiến Tú thể hiện xuất sắc những bức ảnh đòi hỏi thần thái dịu dàng, nhẹ nhàng của nữ giới. Tú có bao giờ tự hào về cái sự "lép" ấy của mình không?  
 
Tú nghĩ "lép" là một từ khiếm nhã để nói về cơ thể của một số phụ nữ mình hạc xương mai. Từ "lép" người ta thường dùng để tả hột sầu riêng nhằm giới thiệu sầu riêng hạt lép, không phải dùng để miêu tả một người phụ nữ. Mỗi người sinh ra đều có một vẻ đẹp khác nhau và đương nhiên là Tú rất tự hào vì dáng vóc của ba mẹ ban cho.   
 
Tú còn đang đi học, vậy Tú đánh giá mình so với các bạn cùng lứa như thế nào?  
 
Tú cảm thấy may mắn khi được học trong một môi trường đa văn hóa. Ở đó, Tú và bạn bè có rất nhiều cơ hội để khám phá và học hỏi lẫn nhau. Hiện tại, Tú ưu tiên việc học hơn nên những việc ngoài trường lớp hầu như không ảnh hưởng lắm.  

IMG_9241-bf485

IMG_9237-bf485

Tú có nghĩ rằng mình già trước tuổi? Hoặc quá khác biệt so với các bạn bè khác?   

Tú không nghĩ vậy. Tú sống đúng tuổi của mình mà, hehe. 
 
Lúc trước Tú để tóc dài, lý do nào khiến Tú chuyển sang tóc ngắn như hiện tại?  

Từ nhỏ đến giờ Tú chỉ để tóc dài thôi nên gần đây Tú quyết định thay đổi một chút. Vào một trưa hè nóng nực, Tú đã nhờ chị gái cắt tóc cho mình. Và đây có lẽ là quyết định khôn ngoan nhất của Tú. Tú nghĩ chắc mình sẽ để tóc ngắn hoài quá. 

Có đọc một số câu trên Ask của Tú. Bạn từng nói vui rằng bạn từng ôm hôn một cô gái trên phố đi bộ. Vậy Tú thích con trai hay con gái?  

Tú nghĩ mỗi giới tính đều có sự hấp dẫn riêng. Tú thích cái đẹp của con người và thích cả sự khác biệt giữa 2 giới.  

IMG_9250-bf485

Còn đi học, chụp ảnh là niềm vui, vậy chắc hẳn bạn còn sống nhờ vào viện trợ gia đình?  

Tất nhiên rồi. Chụp ảnh là thú vui và hiện giờ chỉ là một nghề tay trái của mình để kiếm tiền tiêu vặt. Việc học vẫn luôn đứng đầu, một tuần Tú chỉ nhận lời chụp vào thứ 7, CN – những ngày nghỉ. Còn trong tuần Tú gần như không nhận lời để không ảnh hưởng tới việc học.  
 
Tú đánh giá lứa các cô nàng xinh đẹp, hot girl hiện tại ở Việt Nam như thế nào?  
 
Tú nghĩ chẳng ai có quyền đánh giá người khác cả. Miễn là họ không làm gì trái pháp luật hay đạo lý, không ảnh hưởng gì đến Tú và người thân. Tú nghĩ việc họ sống ra sao không liên quan đến mình và Tú không có thời gian cho việc đánh giá.  

IMG_9289-bf485

Điều khiến Tú tự tin và tự hào nhất về bản thân?  
 
Tú tự tin vì mình có một tinh thần thoải mái và lạc quan, một thể chất tốt và tràn đầy năng lượng.  

Ước mơ của Tú là gì?

Ước mơ của Tú là được đi du lịch khắp thế giới, tiếp cận những nền văn hóa khác nhau và sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc.

Xin cảm ơn Hải Tú vì bài phỏng vấn này. Chúc bạn càng ngày càng xinh đẹp và thành công. 

IMG_9249-f478e

IMG_9290-bf485

IMG_9272-bf485

IMG_9248-bf485