Chuyện “bỏ phố về quê” đã chẳng còn xa lạ trong vài năm trở lại đây. Có người dành thời gian nghỉ dưỡng, có bạn trẻ chuyển hướng mở cửa hàng kinh doanh riêng, tiệm cafe, đi làm công ty,... và cũng có Gen Z ở nhà nuôi lợn, làm vườn của gia đình.
Bạn Hoài Thương - cô bạn Gen Z bỏ phố về quê nuôi lợn phụ bố mẹ.
Hoài Thương có clip triệu view, với cảnh đổ cám cho lợn ăn. Nguồn: thuog__
Đó là hành trình của cô gái có tên Hoài Thương (SN 1999, tại Lâm Đồng). Bắt đầu từ những clip quay rồi post lên cho vui vì nhàm chán, Hoài Thương dần nổi tiếng. Cô có ngay clip 1 triệu view đầu tiên chỉ với vài giây quay cảnh đổ cám cho lợn ăn. Những video tiếp theo thu hút lượng tương tác cao chỉ bằng những khoảnh khắc thường nhật, xoay quanh công việc nuôi lợn của một cô gái trẻ tràn ngập năng lượng tích cực.
Đó cũng là những điều mà chính Hoài Thương cảm nhận được và muốn truyền tải tới mọi người thông qua kênh TikTok của mình. Một cuộc sống ở quê bình dị nhưng không nhàm chán. Cô cũng thực hiện được mục đích ban đầu khi rời phố về nhà là đỡ đần bố mẹ: “Trước đó, mình có 6 năm ở thành phố, học tại trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM. Sau đó ra trường đi làm một thời gian. Trước khi về quê ở hẳn vào tháng 2/2023 mình làm nhân viên sale ở siêu thị.
Năm 24 tuổi, Hoài Thương về quê nuôi lợn fulltime.
Về quê mình làm vườn, rồi giờ chuyển qua nuôi lợn fulltime. Công việc này nhìn bên ngoài có vẻ bình yên và hạnh phúc vì cũng được gần gia đình nữa nhưng nó cũng mệt thật nha. Lâu lâu bị mắng nữa, bị hối lấy chồng…. Nhưng chẳng sao cả, bản thân mình vẫn thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Và cũng muốn cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Chứ mình cũng kiểu như về rồi 'thừa kế' lại công việc nuôi lợn thôi, học hỏi từ bố mẹ và cố gắng thật nhiều”, cô bạn chia sẻ.
Hoài Thương cho hay ban đầu khi về quê không nghĩ sẽ nuôi lợn vì chưa có kinh nghiệm. Thế nên, trong khoảng 1 năm đầu về quê, Hoài Thương làm vườn như cắt cỏ, bỏ phân, chăm cây. Vườn nhà cô bạn trồng nhiều loại cây ăn trái khác nhau. 1 năm sau, Hoài Thương bắt đầu học làm quen với việc chăm lợn phụ bố mẹ và đến bây giờ thì cô là người chịu trách nhiệm chăm sóc 200 con lợn của gia đình.
“Không còn sự hỗ trợ của bố mẹ, khối lượng công việc cũng vì thế mà nhiều lên, trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Nhìn trên clip thì chill chill vậy thôi chứ ngoài đời mệt thật nha. Ngoài việc chăm sóc, cho ăn, tắm rửa, vệ sinh chuồng trại, mình còn phải học hỏi thêm rất nhiều, phải quan sát chuồng trại kỹ lưỡng, để ý lợn khi mang bầu, đẻ,... để có thể nắm bắt tình hình và có hướng xử lý nhanh chóng, kịp thời nhất”, Hoài Thương nói.
Những công việc thường ngày của Hoài Thương gồm cho lợn ăn
Cô tắm cho lợn.
Dọn chuồng cũng là việc không thể thiếu mỗi ngày.
Cô bạn còn đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ khác như chăm lợn đẻ, theo dõi sức khỏe của đàn lợn,...
Một ngày của “bà chủ trại lợn” fulltime bắt đầu đầu từ sáng sớm tinh mơ. Sau khi thức dậy ăn sáng và vệ sinh cá nhân, Hoài Thương xuống chuồng lợn lúc 7h30 làm việc đến khoảng 11h30 phút rồi lại về ăn trưa, nghỉ ngơi. Công việc buổi chiều kéo dài từ 14h -17h. Trong đó bao gồm các công việc như cho lợn ăn, dọn phân lợn, dọn chuồng, đổ cám,... “Chắc mình gặp mấy bé lợn còn nhiều hơn gặp người nhà”, cô bạn dí dỏm.
Khi được hỏi liệu rằng có cảm thấy nhàm chán, “lệch pha” với các bạn đồng trang lứa không, Hoài Thương không cần nghĩ nhiều mà nói "không" ngay. Cô tiềm thấy niềm vui riêng, khi theo đuổi hướng đi riêng:
"Nhiều bạn bè của mình cũng đã chọn về quê, làm nông phụ giúp bố mẹ. Hơn nữa, mình lại là người rất thích cuộc sống bình yêu ở quê nên càng thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn. Với mình, công việc nào cũng tốt cả, dù nó trông có vẻ không được… thơm tho và cũng khá nặng nhọc nhưng mình cứ cố gắng và thấy nó phù hợp với bản thân là được.
Tất nhiên, mình cũng có những áp lực khi bị so sánh với người khác, cũng có chút stress vì đôi lúc mình làm việc chưa được tốt còn chểnh mảng nhiều nên bị mắng suốt nhưng rồi mình cũng cho qua và tiếp tục làm việc vì mục tiêu lâu dài hơn. Đó chính là làm thật tốt công việc nuôi lợn, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Mình cũng sẽ yêu bản thân nhiều hơn, khi có tiền và thời gian rảnh rỗi thì sẽ đi du lịch đâu đó chẳng hạn”.
Một vấn đề nữa cũng được nhiều người tò mò, đó chính là thu nhập của cô khi bỏ phố về quê phụ bố mẹ nuôi lợn.
Hoài Thương nói ngay chẳng cần giấu: "Tất nhiên là 0 đồng rồi. Vì bố mẹ kiểu gì chẳng nói: 'Muốn lương cũng được thôi, vậy thì con tính xem một tháng ăn bao nhiêu, ở hết bao nhiêu,.... Nhưng, bố mẹ sẽ 'trả phí' theo cách khác, sẽ không để con gái phải chịu thiệt đâu".
Cô bạn cho hay hài lòng với cuộc sống hiện tại - thấy đủ và bình yên.
Hoài Thương mê cuộc sống ở quê, hài lòng với công việc nuôi 200 con lợn và cũng chẳng so bì với ai vì đang cảm thấy đang sống tích cực theo cách riêng.
"Cứ làm đi, đừng sợ sự khác biệt. Biết đâu bạn là đặc biệt nhất”, Gen Z nhắn gửi.