Cô gái 9X viết đơn xin nghỉ việc vì "mùa đông lạnh quá, không dậy nổi"

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/12/2015

Mới đây, một cô gái trẻ thuộc thế hệ 9X ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã gây bão mạng xã hội vì lá đơn xin nghỉ việc nhận được nhiều sự "đồng cảm" nhất trong lịch sử nước này.

Cô Lưu là nhân viên phòng kế hoạch của một công ty quảng cáo ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô gái trẻ thuộc thế hệ 9X nổi tiếng là "con sâu ngủ" và thường xuyên đi làm muộn.

 Việc thức giấc vào sáng mùa đông chẳng khác nào một "cơn ác mộng".

Công ty bắt đầu làm việc vào lúc 9 giờ sáng và cô Lưu phải rời khỏi nhà trước đó 15 phút để đi bộ đến chỗ làm. Tuy nhà cách công ty không quá xa, nhưng cô gái trẻ vẫn phá vỡ mọi quy định và kỷ lục của công ty khi trong tổng số 23 ngày làm việc của tháng 11 vừa qua, cô đã liên tiếp đi làm muộn tới... 17 ngày.

Cách đây vài ngày, có lẽ không muốn tiếp tục cảnh đi làm muộn nữa, nên cô Lưu đã quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, sự "ra đi" của cô gái không đơn thuần như những nhân viên bình thường khác, mà khiến cho báo giới phải tốn không ít giấy mực và cư dân mạng lại được một phen dậy sóng.

 Dòng trạng thái kèm hình ảnh lá đơn xin nghỉ việc của cô gái 9X được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận.

Ngày 9/12, cô gái đã đăng tải trên trang mạng xã hội của mình hình ảnh lá đơn xin nghỉ việc đã được phê chuẩn kèm lời giải thích: "Thứ lỗi cho tôi không thể từ bỏ tình yêu dành cho chiếc giường được. Dù sao thì khoản nợ thẻ tín dụng cũng đã trả hết rồi, tạm biệt mấy người nha!"

Trong lá đơn xin nghỉ việc theo mẫu của công ty, thay vì đánh dấu một ô bất kỳ trong số 20 lý do được in sẵn, cô Lưu đã viết ra nguyên nhân khiến mình quyết định rời bỏ công ty là vì... "Mùa đông lạnh quá, không dậy nổi!". Ngoài ra, ở cột ghi chú bên cạnh, cô còn ghi thêm mục đích nghỉ việc của mình là "ngủ đông trước đã".

Trải qua quá trình phê duyệt, cô gái lập tức được cho thôi việc với những lời đánh giá hết sức "khách quan" từ phía công ty: Trưởng phòng phê chuẩn lá đơn kèm theo bình luận "Tôi hiểu cô!", Giám đốc chi nhánh có phần dài dòng hơn một chút khi viết "Thế hệ 9X thời nay thật vô trách nhiệm, tôi không có gì để nói nữa rồi.", còn người phụ trách bộ phận hành chính nhân sự chỉ ghi 2 chữ ngắn gọn "Ha ha" rồi nhanh chóng giải quyết trường hợp nghỉ việc đặc biệt chưa từng có trong lịch sử từ khi thành lập công ty tới nay.

 Lý do xin nghỉ việc mà cô Lưu đưa ra nhận được rất nhiều "sự đồng cảm" của công chúng.

Ngay khi vừa được đăng tải trên mạng xã hội, lá đơn xin nghỉ việc của cô Lưu lập tức nhận được vô số sự quan tâm của các cư dân mạng và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nữ chính của câu chuyện vô cùng hoảng hốt khi biết mình bỗng dưng trở thành "người nổi tiếng" chỉ sau một dòng trạng thái.

Đa phần mọi người đều tỏ ra thích thú trước lý do xin nghỉ làm có một không hai này vì nó quá thực tế và là tình trạng chung của rất nhiều người trong mùa đông lạnh giá. Một số người tỏ ra ngưỡng mộ cô gái dám "theo đuổi giấc mơ" tới cùng, một số khác tung hô tinh thần dũng cảm của cô gái trẻ, nhưng cũng thừa nhận hành động này quả thực không đáng để noi theo. Bên cạnh đó, cũng có một số người cho rằng cô gái này quá vô trách nhiệm và có lối sống vô tổ chức. Thậm chí, một số người còn bán tín bán nghi về độ "thật" của lá đơn xin nghỉ việc trên. Tuy nhiên, phóng viên đã liên hệ với vị trưởng phòng của công ty nơi cô Lưu làm việc và được xác nhận sự việc trên là có thật.

Trước đó, tại Trung Quốc đã từng có những trường hợp "nổi như cồn" trên mạng vì những lý do xin nghỉ việc hết sức "khó đỡ" như: "Thế giới rộng lớn là vậy, tôi muốn đi thăm thú khắp mọi nơi." hay "Trong kỳ nghỉ dài ngày vừa qua tôi vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, vì vậy tôi muốn nghỉ việc"...

 Có vô vàn những lý do xin nghỉ việc hài hước và không tưởng đã từng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc.