Một gia đình đang sống trong sợ hãi sau khi phát hiện ra ngôi nhà của họ đã bị đột nhập khi họ ra ngoài. Điều đáng sợ là kẻ đột nhập dường như không lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị mà chỉ muốn gia chủ biết sự hiện diện của họ.
Thức giấc, người phụ nữ Trung Quốc kinh hãi nhận ra cảm giác bay bồng bềnh trong giấc mơ vừa rồi xuất phát từ thực tế: Nhà ngập nước, bản thân suýt bị lũ cuốn trôi.
"Nó khiến tôi lạnh sống lưng. Phải mất vài phút tôi mới có thể tháo hết đinh vít. Cánh cửa được sơn cùng màu với lớp vữa tường nên tôi đã phải đá mạnh một cái để nó bật ra", anh chia sẻ.
Sau 20 năm, cụ bà 90 tuổi người Trung Quốc mới biết khối sắt bà nhặt được và dùng làm chày giã ớt, búa đóng đinh hóa ra là quả lựu đạn, một phần ngòi nổ đã lộ ra.
Chuyện thật như đùa này được đài truyền hình New Delhi (NDTV) đưa tin vào ngày 20-6. Nhân vật chính chỉ được biết với tên Mujahid, 20 tuổi, dân làng Sanjak, bang Uttar Pradesh - Ấn Độ.