Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!"

Quỳnh Chi, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 28/01/2015

Chi nhăn mặt và bảo, trong suốt hơn 1 năm qua, trong bất kỳ bài phỏng vấn nào, người ta cũng hỏi Chi về chuyện giữa cô và Gil Lê. Câu trả lời chỉ có thế: Cả hai là bạn thân. Nhưng không ai chịu tin.

Tôi đã phỏng vấn Chi Pu khá nhiều lần, từ ngày cô nàng mới chỉ là một hot girl bước ra từ cuộc thi miss teen 2009. Hồi đó, Chi Pu gây ấn tượng với phong cách kẹo ngọt đáng yêu, hệt như cô công chúa tuổi teen lý lắc, nhí nhảnh và tràn đầy sức sống. 6 năm, một quãng đường không hề ngắn để Chi từng bước thay đổi bản thân và trở thành hot girl top 1 trong giới trẻ. Cho đến nay, đã là những tháng đầu tiên của năm 2015, dù trào lưu hot girl dần bão hòa và hạ nhiệt, một cách thần kỳ, cái tên Chi Pu chưa bao giờ hết hot. Cô công chúa ngày nào giờ chẳng còn vẻ ngây ngô, kẹo ngọt, cũng chẳng còn teen nữa, nhưng Chi Pu vẫn có một chỗ đứng vững chắc trong giới trẻ và kể cả khi bước chân vào showbiz. Cái tên Chi Pu là sức hút cho mỗi sự kiện cô tham gia, mỗi dự án phim cô góp mặt, mỗi chương trình cô xuất hiện.

Không biết có phải vì quá bận bịu với công việc hay không mà thời gian vừa rồi, tôi thấy trên mạng xã hội, người ta đồn nhau là "Chi Pu xinh thì xinh thật, nhưng chảnh còn hơn sao hạng A!". Biết Chi đã lâu, nhưng tôi chưa từng thấy ai phàn nàn về sự thân thiện của cô nàng. Hay tại từ ngày vào Sài Gòn, gần hơn với giới giải trí, Chi đã thay đổi? Băn khoăn mãi với những suy nghĩ của mình, tôi quyết định hẹn gặp Chi, để xem lần này, lại là dư luận có phần khắt khe với Chi, hay việc "chảnh hơn sao hạng A" là sự thật? 

Chúng tôi nhắn tin cho nhau về cuộc hẹn. Chi reply khá nhanh. Em phải tập Bước nhảy Hoàn vũ nên phải vài hôm nữa mới hẹn được chị ạ. Lần nhắn tin thứ 2 sau khi show diễn ra, rất gọn nhẹ, và rồi chúng tôi gặp nhau. Chi ở trên sân khấu, đi sự kiện thì có thể đằm thắm, nữ tính hay cẩn trọng hơn. Chứ còn khi gặp em, tôi vẫn thấy một Chi Pu nhí nhảnh, thân thiện và thích trêu đùa. Tôi thở phào: "May quá, em vẫn là Chi của ngày hôm qua".

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 1

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 2

Nếu không công nhận Chi Pu là diễn viên, thì gọi tên cũng được, đừng gọi hot girl

Về Chi Pu, có lẽ quá nhiều thứ để nói. Ví như chuyện em rời Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp đã là chuyện chẳng mấy ai đủ dũng cảm để làm. Rồi một mình xoay sở nơi đất khách, Chi vẫn đi phim kín lịch, dự event, nhận lời tham gia các chương trình lớn nhỏ. Một năm bỏ túi 2 phim điện ảnh, 2 phim truyền hình, được đề cử giải nữ diễn viên trẻ triển vọng, tham gia gameshow ăn khách bậc nhất ở thời điểm hiện tại,… Sơ sơ đó thôi cũng thấy được Chi Pu chăm chỉ và nỗ lực thế nào trong năm qua.

Còn nhớ cách đây 2 năm, hồi mới lần đầu đóng phim truyền hình, Chi có nói: "Sau này tôi muốn mọi người nhớ đến mình với cái tên diễn viên Chi Pu, chứ không phải hot girl". Hai năm sau, tôi hỏi lại: "Thế giờ em vẫn giữ nguyên quan điểm đó chứ?". 

Chi đáp: "Ước mơ còn cháy bỏng hơn ngày trước ấy chứ ạ. Càng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, em càng cảm thấy đây là con đường mà mình sẽ đi trong tương lai. Nhiều người vẫn nói với em, đóng phim cực lắm, mà chẳng được bao nhiêu. Sao không nhận lời quay quảng cáo, làm đại diện nhãn hàng cho nhàn hạ. Nhưng em thấy như thế thì thiển cận quá. Thứ nhất, em đóng phim vì đam mê, thứ 2, nếu bản thân mình không có tài năng, không có cống hiến gì cho nghệ thuật, thì ai sẽ nhớ đến để mà mời mình tham gia cái này, cái kia. Móng cứ phải thật vững chắc đã, thì tường mới cao được, phải không ạ?".

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 3

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 4

Vậy nên điều khiến Chi Pu băn khoăn nhất ở thời điểm hiện tại, đó là nhiều người vẫn chỉ nhớ đến cô bằng danh xưng hot girl, dù trong 3 năm qua, Chi Pu đã rất nỗ lực để dần thoát khỏi cái bóng đó. "Nếu không công nhận em là diễn viên, thì hãy chỉ gọi em là Chi Pu thôi. Đừng gọi là hot girl Chi Pu nữa. Em già rồi mà". Chi vừa nói vừa cười lớn, nhưng cô nàng không đùa. Với Chi, mọi thứ hiện tại cô có được cũng nhờ xuất phát điểm là hot girl, nhưng không thể phủ nhận những điều mà Chi Pu đã làm được vượt xa hoàn toàn so với một hot girl thông thường.

Mà cũng đúng, có cô hot girl nào tự kiếm tiền mua xế hộp 2 tỷ như Chi Pu đâu? Toàn bộ số tiền mua xe là tiền mà cô tích góp được trong mấy năm làm việc chăm chỉ chứ không dùng bất cứ sự hỗ trợ nào từ gia đình. Dù chưa học lái xe, vẫn phải thuê người lái nhưng cô nàng vẫn hứng khởi lắm. Chi nói, cuộc sống xa nhà giúp cô biết tiết kiệm hơn, không tiêu pha lãng phí như ngày xưa nữa. Chiếc xe là tài sản lớn đầu tiên của Chi Pu, khiến cô có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai.

Giống như con nhộng nằm trong kén, đủ ngày tháng, nó ắt sẽ cựa mình chui ra. Chi Pu cũng vậy. Em đã ở trong vỏ bọc hot girl quãng thời gian đủ để trưởng thành rồi. Giờ chính là lúc Chi thoát ra khỏi hình ảnh kẹo ngọt, dễ thương, thoát khỏi hình tượng hot girl, để hướng tới những mục tiêu cao hơn.

"Em luôn nghĩ thế này: trong cuộc sống, đừng chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống, hãy nhìn lên, để thấy mình còn thua người khác rất nhiều, để biết mình còn phải học hỏi rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, em muốn hướng đến hình tượng những ngôi sao giải trí hạng A trong showbiz như chị Hà Hồ, chị Thanh Hằng, chị Thủy Tiên, chị Hà Tăng. Mặc dù con đường đó còn xa lắm, còn nhiều chông gai lắm. Nhưng em sẽ nỗ lực. Có ai đánh thuế ước mơ đâu".

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 5

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 6

Trong đầu tôi vụt tưởng tượng ra một ngày, nếu trở thành ngôi sao hạng A trong Showbiz, Chi Pu sẽ thế nào nhỉ? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Chi cười: "Sẽ có những thứ thay đổi, và những thứ mãi không xê dịch đâu chị. Ví như tính cách. Em biết, trong quá khứ và hiện tại, nhiều người vẫn nghĩ em chảnh. Nhưng sống trên đời, quả thực, làm vừa lòng tất cả mọi người là điều không dễ, và không thể. Người ta đã không thích mình thì bất cứ hành động gì của mình trông cũng thật... dễ ghét, dù có giải thích cũng chỉ là ngụy biện thôi ạ. Vậy nên, cứ để mọi thứ được tự nhiên. Những người hiểu cho công việc của em thì sẽ biết em không chảnh. Mà sao phải chảnh với những người yêu mến mình, chị ơi! Như thế thì dại lắm."

Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!

Sẽ là một thiếu sót nếu tôi bỏ qua vấn đề này, điều đã và đang khiến người hâm mộ Chi Pu cực kỳ tò mò, đó là mối quan hệ thực sự giữa Chi Pu và Gil Lê. Thật bất ngờ, Chi nói với tôi thế này: "Chị ơi. Đừng nói mãi chuyện Gil Lê nữa. Chán lắm!"

Hóa ra là bởi, trong suốt hơn 1 năm qua, trong bất kỳ bài phỏng vấn nào, người ta cũng hỏi Chi về chuyện giữa cô và Gil Lê. Câu trả lời chỉ có thế: Cả hai là bạn thân. Nhưng không ai chịu tin. "Mọi người cứ tưởng tượng ra một mối quan hệ nào đó trên mức tình bạn và tự khẳng định luôn điều đó là đúng, mặc cho em có nói gì đi nữa. Vậy thì em còn nói làm gì, khi mà không ai tin ạ?

Thời gian đầu, 2 đứa áp lực lắm. Gil là bạn thân duy nhất của em ở Sài Gòn. Hai đứa thân nhau lắm, còn rất hợp cạ. Đi mua sắm cùng nhau, thấy cái nào đẹp đều rủ nhau mua, thế là cư dân mạng lại có cớ mang ra mổ xẻ theo kiểu: Mặc đồ đôi – CÓ VẤN ĐỀ. Cả hai đứa cùng được mời dự event, rủ nhau đi cùng cho vui, lại: Đi sự kiện cùng nhau - CÓ VẤN ĐỀ. Em thấy, khi người ta một mực khăng khăng như thế rồi, bất cứ cái gì cũng sẽ chỉ đưa sự việc về hướng mà người ta suy nghĩ thôi".

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 7

Tôi hỏi, gia đình em có biết chuyện, có tin tưởng em và Gil không? Chi cười đáp: "Bố mẹ tin chứ ạ. Nhưng gia đình là một chuyện, bố mẹ vẫn khuyên em nên biết tiết chế cái tôi một chút, đừng công khai xuất hiện cùng nhau, đi chơi cùng nhau nữa. Bố mẹ tin, nhưng không có nghĩa là mọi người cũng tin mình. Nên có một thời gian, em và Gil ít đi chơi với nhau. Nhưng bạn bè, không thể vì sợ đàm tiếu, dèm pha mà bỏ hẳn nhau được. Vậy nên chúng em vẫn giữ mối quan hệ thân thiết".

Chi Pu cũng khẳng định, ở thời điểm hiện tại, cô nàng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. "Chị thấy đấy, em làm việc thế này, thời gian đâu nữa mà yêu ạ". Cũng đúng, tôi thấy, thời gian của cô gái này đổ vào nghệ thuật hết mất rồi !

Showbiz là một sân chơi không đơn giản

Là một trong 8 thí sinh của "Bước nhảy hoàn vũ 2014", Chi Pu nhanh chóng trở thành tâm điểm của báo chí, truyền thông, khi là hot girl duy nhất tham gia cuộc thi trong suốt 3 mùa được tổ chức. Sau loạt phim điện ảnh và phim truyền hình, đây có thể xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp giải trí của Chi Pu. Xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia trong khung giờ vàng, trong một gameshow có tên tuổi là điều chưa có hot girl Việt nào làm được cho đến thời điểm này. Nhưng có lẽ, càng là cơ hội lớn, thách thức cũng theo đó mà lớn dần. Với Chi Pu, điều này hoàn toàn đúng.

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 8

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 9

Tôi còn nhớ như in ngay khi công bố 8 thí sinh tham gia cuộc thi năm nay, chẳng những 5 triệu fan trên facebook ngóng màn trình diễn của Chi Pu mà bất cứ ai cũng muốn chờ xem cô hot girl này nhảy nhót thế nào, hay chỉ làm nền cho người khác tỏa sáng. Thật may, Chi Pu không để fan của cô thất vọng. Show đầu tiên, Chi Pu được đánh giá cao, nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ khán giả. Show thứ 2 cô được điểm số cao ngất và giám khảo khen hết lời. Ba phút trên sân khấu cũng đủ để khiến fan của cô nàng tự hào về thần tượng, đủ để đập tan cái mác "bình hoa di động" mà anti vẫn gán cho Chi Pu.

Thế nhưng để có được bài nhảy 3 phút đó, Chi Pu đã rất nỗ lực, thậm chí phải gấp đôi, gấp ba lần người khác. "Thời gian chuẩn bị cho show đầu tiên, em bị trùng lịch quay phim. Ngày đi quay, tối đi tập. Nửa đêm mới về đến nhà. Những việc khác trong ngày cũng không bỏ được. Nhiều lúc, cảm thấy muốn kiệt sức. Mà sau đó, em kiệt sức thật. Ốm, sốt li bì, nửa đêm phải đi truyền nước là chị biết rồi đấy. Nhưng mệt là thế, nhưng em ham việc lắm. Vì thích. Được làm việc mình thích thì đó không phải làm việc nữa, mà là đang chơi. Em luôn nghĩ vậy, nên tâm lý cũng thoải mái hơn".

Chính thức xa nhà vào Sài Gòn sống và làm việc đã được nửa năm, những người bạn mới, những cuộc vui, loạt ảnh check in trên Facebook của Chi khiến tôi liên tưởng đến sự bận bịu giữa nhiều mối quan hệ. Nhưng Chi Pu thật thà tâm sự với tôi: "Ở Sài Gòn, em không có nhiều bạn. Bạn thân thực sự chỉ có Gil Lê. Bạn trong showbiz càng ít".

- Vì sao vậy? – Tôi ngạc nhiên
- Em cũng không biết nữa. Cảm thấy không hợp. Và nữa là, em thấy showbiz phức tạp quá. Từ hồi vào đây, em biết nhiều thứ hơn, nhưng cũng thận trọng với mọi thứ xung quanh hơn. Có những thứ nhìn thế mà không phải thế. Nói chung, showbiz không phải là sân chơi đơn giản đâu, chị ạ.

Chi cười, nhưng tôi thấy ẩn chứa trong đôi mắt cô có một sự ưu tư khó nắm bắt. Chi từ chối chia sẻ rút cuộc showbiz phức tạp thế nào, nhưng cái cách cô nói về điều đó khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Nhiều người bước chân vào làng giải trí sớm hơn Chi, trẻ hơn Chi, nhưng ở họ có sự chuẩn bị đối mặt với gian nan ngay từ đầu. Còn Chi, cô gái trẻ này lại có xuất phát điểm là một hot girl - thần tượng của những cô cậu học trò cấp 2, cấp 3 xì tin, giờ bước sang một môi trường hoàn toàn khác, chuyên nghiệp hơn, nhưng cũng nhiều thị phi hơn. Điều này hẳn cũng ít nhiều khiến cô choáng ngợp. Nhưng choáng ngợp để nhanh chóng thích nghi, tôi nghĩ, đó mới là Chi Pu.

Chẳng thế mà tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" dù chỉ mới bước chân vào giới giải trí chưa lâu nhưng không ai cảm thấy Chi Pu lép vế so với các thí sinh khác. Kể cả khi em "đội sổ" trong show thứ 3, người ta cũng không hề nhìn thấy ở em sự thất vọng, mà là ánh mắt cầu tiến. Nên tôi tin, showbiz có khắc nghiệt đến đâu, cũng chẳng thể khiến em gục ngã!

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 10

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 11

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 12

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 13

Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!" 14

Ảnh: Hữu Dương