Chỉ còn vài ngày nữa thôi, pháo hoa mừng khai mạc Festival Huế 2012 sẽ chính thức “bùm chóe” trên bầu trời Cố Đô. Không khí hội hè ở Huế nhiều ngày qua đang dần nóng lên và thậm chí lan tỏa nhiệt lượng qua cả các trang mạng xã hội. Các teen đang truyền tay nhau về 2 clip gây sốt trong cộng đồng các teen yêu Festival Huế.
Đầu tiên phải kể đến đó là clip Flashmob bốc lửa được tạo nên bởi hơn 200 bạn trẻ được quay tại đường đi bộ gần Cầu Trường Tiền. Đây vừa là một hoạt động tình nguyện mang đậm tính tự phát rất dễ thương của tuổi trẻ vừa là một chương trình cộng đồng tạo sân chơi cho các teen, qua đó giúp quảng bá hình ảnh Festival Huế đến với bạn bè 4 phương.
Trên nền bài nhạc What makes you beautiful rộn ràng tươi vui, hàng trăm bạn trẻ là hóa thân của hàng trăm ngọn lửa. Bùng cháy, tỏa nhiệt và xua đi cái lạnh cuối đông ở xứ Huế.
Các bạn teen Huế với màn nhảy flashmod cực hào hứng
Hết “nóng hừng hực” với Flashmob, teen Huế được giải nhiệt ngay bằng một ly kem dịu nhẹ mang tên “Đi về phía em” (Tên tiếng Anh: Walking Towards You). Đây là một bộ phim ngắn kể về tình yêu sét đánh của một chàng trai khi đến thăm xứ Huế. Cuộc gặp gỡ định mệnh với cô nàng tình nguyện viên Festival chỉ thoáng qua như 1 nụ cười nhưng đã để lại trong lòng chàng những cảm xúc khó quên.
Theo chân cuộc đi tìm tình yêu của chàng trai, người xem sẽ đến thăm những thắng cảnh nổi tiếng của xứ Thần Kinh, Như Đan viện Thiên an, cầu Trường Tiền, cầu Đông Ba, Đại Nội Huế, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, trường Quốc Học, Chùa Thiên Mụ,... Được thả hồn mình vào những góc quay đẹp lung linh và đầy thơ mộng. Câu trả lời của định mệnh là gì, liệu chàng trai có tìm được cô gái. Nụ cười buổi đầu gặp gỡ có tiếp tục nỡ trên môi cô. Chúng ta hãy cùng chờ xem…
Câu chuyện đáng yêu của đôi bạn teen
Giống với clip nhảy Flashmob, bộ phim ngắn được sản xuất bởi nhóm CTV Truyền thông Festival Huế mà đa số là các bạn có tuổi đời rất trẻ từ 18 tới 25. Nói về hoạt động của mình các bạn ý cho biết: “Mọi thứ đều được tụi mình chuẩn bị như tàu siêu tốc: lên kế hoạch, dựng kịch bản, tìm tài trợ, xin giấy phép,… Tất cả các công việc đều chỉ được hoàn thành trong vòng khoảng 2 tuần với 2 ngày quay chính thức.” Thật khó tin là chỉ với từng đó thời gian, các teen của chúng ta lại hoàn thành được hàng đống công việc kia các bạn nhỉ.
Đáng chú ý nhất, tạo nên sự khác biệt của “Đi về phía em” chính là bài nhạc “When I was 18” - OST (nhạc phim) được sáng tác dành riêng cho bộ phim. Tác giả bài hát là 1 bạn teen Sài Thành sinh năm 1994 nhưng lại có tình yêu cháy bỏng với đất Cố Đô. Bài nhạc cũng được xem là một điểm nhấn của bộ phim đấy.
Không chỉ là hoạt động chào mừng Festival Huế 2012. Phim ngắn “Đi về phía em” cùng với Our Fairy Tale hứa hẹn sẽ là 2 bộ phim tạo ra một trào lưu làm phim ngắn lần đầu tiên ở Huế. Theo tình hình tớ nghe ngóng được, các teen 2 ngôi trường Nguyễn Huệ và Hai Bà Trưng ở Huế đang có một “âm mưu lật đổ” sự thống trị của video phim ngắn Quốc Học. Cùng chờ xem sự bùng nổ phim ngắn tại Huế nhé!