Đó là Farah Wen (tên thật là Farah Syazwani, SN 1994, tại Malaysia)! Cô hiện là CEO công ty gia đình trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, influencer trên mạng xã hội.
Farah Wen sở hữu kênh Tiktok cá nhân với gần 3 triệu follower, trang Instagram cũng không kém cạnh với 1,6 triệu người theo dõi. Cô thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc đời thường cùng chồng hai con lên mạng xã hội, hút nhiều lượt xem vì đúng chuẩn phú bà giàu sang, gia đình hạnh phúc.
Clip thói quen thực tế mỗi sáng của Farah Wen và cả nhà hút hơn 130 triệu lượt xem. Nguồn: Farah Wen
Vì ngày càng có nhiều người quan tâm hơn nên mới đây Farah Wen bắt đầu đăng tải các clip thường xuyên hơn. Trong đó, có clip tả thực cuộc sống hằng ngày của nữ CEO này đang viral. Kéo dài chưa tới 2 phút, song loạt hoạt động buổi sáng này của Farah Wen cùng chồng và 2 con đang thu hút hơn 130 triệu lượt xem, hơn 70 nghìn bình luận.
Song, được quan tâm hơn cả không phải là vấn đề giàu sang, thoải mái như thế nào mà chính là giờ mà phú bà và chồng dậy, đó chính là 3h32 phút sáng. Không nhầm đâu, đúng giờ này là đồng hồ báo thức đổ chuông, Farah Wen bật dậy như một thói quen. “Thói quen buổi sáng thực tế như một gia đình 4 người” , cô chia sẻ.
Farah Wen bắt đầu một ngày trước 4h sáng.
Farah Wen vẫn nấu ăn sáng cho các con, tập yoga sau đó tự lái siêu xe đi làm.
Sau đó, cô tiến hành các công việc buổi sáng lần lượt gồm: Vệ sinh cá nhân, đọc kinh cầu nguyện (vì theo Đạo Hồi), gọi các con dậy chuẩn bị đi học vào lúc hơn 6h sáng, khoảng 7h bắt đầu nấu ăn cho các con, 8h tập yoga tại nhà và dưỡng da, 10h ra ngoài đi làm, hoặc mua sắm tùy hôm,...
Lịch trình rất rõ ràng nhưng lại khiến nhiều người bất ngờ, hoang mang vì cô và chồng dậy lúc 3 rưỡi sáng… là quá sớm. Trong khi cô còn là một phú bà, nhà có rất đông người giúp việc thì nhiều người vẫn nghĩ rằng không việc gì phải dậy sớm như vậy. Nhiều cư dân mạng tò mò liệu cô có đang diễn để quay clip hay chỉ một vài bữa trong tháng có công việc.
Song, trên thực tế đây là thói quen hằng ngày của Farah Wen và chồng. Hầu hết các ngày cặp đôi này đều dậy trước 4h sáng, muộn nhất là 5h sáng vào các ngày trong tuần.
Nhiều netizen biết chuyện thì nửa đùa nửa thật “từ chối làm người giàu” như Farah Wen: “Dậy lúc hơn 3h rưỡi sáng thì thôi, mình xin phép làm người nghèo”, “Thà nghèo dậy trễ chứ giàu mà 3h dậy, thật kaf không nổi”, “Dã man thật 3 rưỡi dậy rồi, giờ đó có hôm mình mới đi ngủ”, “Cho dù đi ngủ từ 9h tối hôm trước thì sáng cứ phải 6h tôi mới dậy nổi”, “Đúng là mình không hợp làm người giàu”,....
Nhiều người cho rằng Farah Wen sẽ đi ngủ từ sớm mới có thể dậy sớm như vậy. “Nói chung giàu hay nghèo thì giờ giấc sinh hoạt của mỗi người là khác nhau nên không nói ai đúng, sai hay diễn gì chỉ là ngạc nhiên thôi. Kiểu không nghĩ người giàu thế mà dậy sớm như vậy” , một cư dân mạng bình luận.
Nhiều người còn đặc biệt ấn tượng với khoảnh khắc Farah Wen nấu ăn sáng, ăn trưa cho các con. Đây cũng là điều mà nhiều người yêu thích, follow để xem cuộc sống của cô trên mạng xã hội. Farah Wen cho biết đây cũng là cách cô thể hiện tình yêu, vai trò làm mẹ là không thể thay thế của mình. “Thích cái cách chị ấy vừa giỏi việc ngoài vừa giỏi việc bếp, và đặc biệt chăm con kỹ”, một netizen chia sẻ.
Một phú bà dậy sớm, tự tay nấu ăn cho con.
Gia đình 4 người của Farah Wen.
Theo truyền thông Malaysia, Farah Wen cũng nổi tiếng với các khoản đầu tư cho con, hào phóng với người giúp việc. Các con của phú bà này đều học trường quốc tế với chi phí gần 7 tỷ/năm, chưa tính các chi phí học thêm bên ngoài khác.
Năm 2023, Farah Wen cũng nổi tiếng với câu chuyện tặng 3 người giúp việc nhà mỗi cô hơn 50 triệu đồng, sử dụng trực thăng riêng để đưa 3 người đến hòn đảo ở Desaru để nghỉ dưỡng vì sự chăm chỉ, và tận tụy của cả ba trong quá trình làm việc tại nhà cô.
Farah Wen không ít lần flex cuộc sống giàu sang của mình lên mạng xã hội.
Nhiều người cho biết họ kích vào xem các video của Farah Wen vì hiếu kỳ sự giàu có của cô, tuy nhiên quyết định bấm theo dõi, thả tim không sót video nào vì yêu thích sự bình yên, hạnh phúc và tình yêu thương mà các thành viên gia đình này dành cho nhau.