Đội bóng Hàn Quốc loạn đả sau khi bị loại khỏi AFC Champions League

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 01/06/2017

Trong những phút cuối trận lượt về giữa Urawa Red với Jeju United ở vòng knock-out, cầu thủ hai đội đã biến SVĐ Saitama 2002 trở thành khán đài cho cuộc chiến giữa Taekwondo và Karate.

Phút bù giờ của hiệp phụ thứ 2, khi đó tỷ số đang là 3-0 nghiêng về Urawa Red và các cầu thủ đội chủ nhà đã tổ chức câu giờ khi được hưởng một quả phạt góc. 

Không thể chấp nhận việc bị loại dù cho đã dẫn trước 2 bàn trong trận lượt đi, các cầu thủ Jeju United đã nhảy vào tranh bóng rất quyết liệt, thậm chí "bỏ bóng đá người".

Đội bóng Hàn Quốc loạn đả sau khi bị loại khỏi AFC Champions League - Ảnh 2.

Tiền vệ Soon-Hyung Kwon (Jeju United) liên tiếp đá vào chân tiền đạo đội chủ nhà.

Sau khi trọng tài cắt còi, tưởng như vụ việc sẽ không còn gì nữa thì bất ngờ Soon-Hyung Kwon lại có màn xô xát với Zlatan Ljubijankic và cuộc ẩu đả cũng bắt đầu từ đây.

Các cầu thủ Jeju United bủa vây tiền đạo người Slovenia và mọi việc bất ngờ vượt ra ngoài tầm kiểm soát khi có một cầu thủ dự bị của đội khách lao vào sân. 

Dưới danh nghĩa can ngăn các đồng đội nhưng thực chất cầu thủ này lại tặng cho Shinzo Koroki một cái cùi chỏ thẳng vào mặt, khiến đội trưởng của Urawa Red đổ gục xuống sân.

Đội bóng Hàn Quốc loạn đả sau khi bị loại khỏi AFC Champions League - Ảnh 3.

Cầu thủ dự bị Dong-Gyu Baek lao vào sân và thúc cùi chỏ vào mặt Shinzo Koroki.

Rất may, vụ việc sau đó đã được tổ trọng tài giải tán và trọng tài chính Liu Kwok Man đã phải rút ra tới hai thẻ đỏ và 4 thẻ vàng dành cho cầu thủ 2 đội.

Đội bóng Hàn Quốc loạn đả sau khi bị loại khỏi AFC Champions League - Ảnh 4.

Trọng tài chính Liu Kwok Man đã phải rút ra tới 8 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong trận đấu giữa Urawa Red và Jeju United.

Kết thúc trận đấu Urawa Red giành quyền vào tứ kết AFC Champions League sau 8 năm vắng bóng với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. 

Một số cầu thủ Urawa Red bật khóc vì hạnh phúc, nhưng những cầu thủ Jeju United thì không thể nuốt trôi cục tức này.

Họ lao vào sân đòi "ăn thua đủ" với cầu thủ đội chủ nhà, làm sân Saitama 2002 loạn lần thứ 2 tạo nên hình ảnh xấu xí ở đấu trường danh giá nhất châu Á cấp câu lạc bộ. 

Video diễn biến chính trận đấu giữa Urawa Red và Jeju United: Bàn thắng của Ryota Moriwaki trong hiệp phụ của trận lượt về đã giúp chủ nhà Urawa Red hoàn thành cuộc lội ngược dòng trước Jeju United sau 2 lượt trận để ghi tên vào vòng tứ kết AFC Champions League.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày