Nếu bạn thuộc hội mê mẩn Hàn Quốc thì những địa điểm du lịch đang được giới trẻ Hàn săn lùng liên tục này sẽ khiến bạn cuồng chân thêm mất thôi! Mỗi điểm cách Seoul khoảng vài tiếng đi tàu nhưng mở ra trước mắt là cả một điểm du lịch tự nhiên lẫn mang dấu tích lịch sử mà đẹp chẳng kém gì những vùng đất triệu view ở Bắc Âu đâu nhé!
Ngọn đồi cối xay gió ở Cheongoksan, tỉnh Gangwon-do
Ngọn đồi cối xay gió ở Cheongoksan thuộc tỉnh Gangwon-do cách trung tâm thủ đô Seoul hơn 100km, chỉ khoảng 2h đi tàu nhưng dường như trở thành một thiên đường khác với những chiếc cối xay gió kì vĩ trải dài khắp triền đồi xanh. Điều đặc biệt là ở đây mới xuất hiện một ngôi nhà nhỏ với kiến trúc độc đáo tựa mấy căn nhà cổ ở Hà Lan, chỉ với điểm nhấn như vậy mà Cheongoksan đã nhanh chóng trở thành “chốt” check in yêu thích của giới trẻ Hàn Quốc trên instagram rồi đấy!
*Địa chỉ: 청옥산 육백마지기 Pyeongan-ri, Mitan-myeon, Pyeongchang, Gangwon-do.
Khu lăng mộ cổ Daereungwon Tomb, Cheonmachong
Khu lăng mộ cổ hoàng gia Daereungwon là khu di tích quốc gia và bảo tàng lịch sử rất rộng lớn, thường là nơi tham quan tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên gần đây sau khi được các bạn trẻ “khai thác” triệt để những góc chụp hình siêu ảo ở không gian xanh quanh lăng mộ thì nơi này lại càng thu hút hơn nữa. Chẳng ai ngờ một địa điểm tưởng chừng “u ám” đến thế lại có những góc tươi xanh đẹp chẳng kém khu nghỉ dưỡng nào đó nhỉ!?
*Địa chỉ: 경주 대릉원 일원 - 천마총 - 14 Gyerim-ro, Hwangnam-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do.
Cây cô đơn trên triền đồi xanh mướt giữa thủ đô Seoul
Nằm giữa thủ đô Seoul, công viên Olympic được xem là “lá phổi xanh” của thành phố rộng lớn này. Công viên có diện tích cực rộng với nhiều mảng xanh và các góc hình tuyệt đẹp, nhưng ấn tượng nhất vẫn là khu vực giữa công viên có một “cây cô đơn” được lên hình nhiều nhất. Bạn nên đến đây vào ngày nắng đẹp để được ngắm khung cảnh trọn vẹn hơn khi có trời xanh làm nền nhé! Ngoài ra thì những con đường nhỏ quanh Olympic Park cũng nên thơ lắm đó!
*Địa chỉ: 24 Olympic-ro, Oryun-dong, Songpa-gu, Seoul.
Nấc thang thiên đường giữa thảo nguyên xanh Yeoncheon
Cách Seoul khoảng 2 tiếng rưỡi đi tàu, Yeoncheon có một vùng thảo nguyên rộng lớn vốn nổi tiếng với cảnh đẹp mùa lá đỏ và những thác nước tự nhiên hùng vĩ. Vào dịp hè thu, những ngày cỏ xanh vàng xen kẽ nhau thì địa điểm này ở Yeoncheon đã nhanh chóng “lọt vào mắt xanh” của hội du lịch Hàn, điểm nhấn chính là lối đi bậc thang uốn lượn giữa triền cỏ lên tận bầu trời xanh. Một phiên bản rất trọn vẹn và đáng giá của “nấc thang lên thiên đường” trong ngành du lịch đó chứ!
*Địa chỉ: Yeoncheon Horogoru Ruins, 1259 Wondang-ri, Jangnam-myeon, Yeoncheon, Gyeonggi-do.