Jocelyn Elizabeth - một người phụ nữ 37 tuổi đã biến công việc bán đồ cũ kiếm thêm thu nhập thành một doanh nghiệp có thu nhập hàng triệu USD mỗi năm - cho rằng: "Ai cũng có thể làm được".
Nhiều người hay nói vui: “Nhìn nhà là biết vận”. Nghe có vẻ duy tâm, nhưng thực tế lại rất đời: một ngôi nhà bừa bộn khiến tinh thần nặng nề, khả năng tập trung giảm, làm việc kém hiệu quả, thậm chí chi tiêu cũng thiếu kiểm soát hơn.
Trong thời đại mà ai cũng thích sự mới mẻ, sáng bóng, rất nhiều món đồ cũ trong nhà bị xem là “nghịch mắt”, “chiếm chỗ”, “hết tác dụng”. Nhưng ông bà ta lại có câu: “Đồ cũ còn dùng được – là lộc còn ở lại”.
Quá cố chấp giữ lại những thứ đã “hết hạn sử dụng” chỉ khiến cuộc sống thêm đau khổ, rắc rối. Biết buông bỏ đúng lúc, nhà mới sạch, người mới khỏe, đời mới nhẹ nhõm.