"Diên Hi Công Lược" 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống

Phù Dung - Hạ Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 18:14 29/07/2018

Vừa chào đời nhưng ngũ a ca Vĩnh Kỳ đã gặp biến cố lớn liên quan đến tính mạng.

Tập 17 - 18 của Diên Hi Công Lược có một biến cố cực kì hấp dẫn liên quan đến nhân vật ngũ a ca Vĩnh Kỳ, một hoàng tử của Càn Long nổi tiếng trong lịch sử.

Thấy Du quý nhân gần đến ngày sinh nở, hoàng hậu xin hoàng thượng cho quý nhân được chuyển sang Trường Xuân cung để yên tâm dưỡng thai. Đồng thời, giao quyền cai quản Trường Xuân cung tạm thời cho Anh Lạc vì người phải đi tế thần cùng thái hậu ít hôm, sẽ trở về trước ngày quý nhân sinh nở.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 1.

Hoàng hậu giao quyền cai quản cung tạm thời cho Anh Lạc

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 2.

Nhưng tất nhiên là Minh Ngọc luôn làm khó dễ

Nhưng người tính không bằng trời tính, Du quý nhân đột nhiên đau bụng trở dại sớm, sinh non đến gần 2 tuần. Các cung nữ ở Trường Xuân cung buộc phải tự gọi những ma ma đến đỡ đẻ cho quý nhân.

Sau một hồi cố gắng hết sức, tiểu a ca đã ra đời. Biết mình sinh được con trai, Du quý nhân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, đứa bé vừa sinh ra đã có đôi mắt màu vàng, toàn thân cũng màu vàng khiến tất thảy đều hoảng hốt.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 3.
Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 4.
Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 5.

Đứa trẻ chào đời nhưng sắc mặt hai ma ma cực kì hốt hoảng

Cao quý phi vừa nghe tin đã lập tức di giá đến Trường Xuân cung. Thấy ngũ a ca vừa chào đời đã có vấn đề, ả liền cho rằng a ca là hiện thân của kim đồng (đôi mắt vàng), một điềm gở với đại Thanh, cần phải tiêu diệt.

Bất chấp Du quý nhân van nài, Cao quý phi vẫn ra lệnh chôn sống ngũ a ca, nếu quý nhân cản trở cũng phải chôn theo vì sinh ra kim đồng cũng phạm phải đại tội.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 6.
Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 7.
Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 8.

Anh Lạc tất nhiên không thể làm lơ, cô dùng mọi lời lẽ để kích động cung nữ ngăn việc này lại, nhưng chẳng ai dám qua mặt Cao quý phi. Không còn cách nào khác, Anh Lạc đành tự lấy kim ấn của hoàng hậu nương nương ra để bắt Cao quý phi dừng lại. Đúng lúc đó, hoàng thượng và Nhàn phi xuất hiện.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 9.
Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 10.

Sở dĩ hoàng thượng biết chuyện là do người của Thuần phi báo lại. Thuần phi bảo Nhàn phi hãy đến Dưỡng Tâm điện mời hoàng thượng đến, còn mình đi chuẩn bị một chuyện khác. Nhờ Nhàn phi tiếp lời, hoàng thượng đã cho mời thái y của Thái y viện đến để chẩn đoán cho ngũ a ca, vì chưa chắc đó là kim đồng, biết đâu là bệnh lạ. Thế nhưng Trương viện phán vẫn không tìm ra bệnh, Cao quý phi càng thêm đắc ý, số mệnh ngũ a ca ngàn cân treo sợi tóc.

Thấy vậy, hoàng thượng cũng do dự, không biết nên làm gì với ngũ a ca vì một bên Cao quý phi thì đốc vào muốn chôn đứa trẻ, một bên là Anh Lạc bất chấp tôn ti để cầu xin cho a ca. Lo rằng thái y viện dù y thuật thâm sâu nhưng chưa gặp nhiều bệnh trạng lạ trên đời, Nhàn phi đề nghị mời danh y Diệp Thiên Sĩ đến từ Giang Nam để chẩn bệnh, Hoàng thượng đáp ứng.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 11.

Nhàn Phi đã mời Diệp Thiên Sĩ đến để chẩn bệnh cho a ca

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 12.

Diệp Thiên Sĩ khẳng định Ngũ a ca mắc bệnh vàng da, đảm bảo chỉ cần dùng thuốc sẽ khỏi, hoàng thượng nghe vậy liền ra lệnh Diệp Thiên Sĩ hãy chữa trị cho con. Cao quý phi thấy chuyện đã sáng tỏ liền vội vàng quỳ xuống nhận lỗi với hoàng thượng, ả biện minh rằng do quá sốt ruột, ngay cả thái y cũng không đoán được bệnh nên mong hoàng thượng thông cảm.

Lúc này, Thuần phi xuất hiện nói rằng có chuyện cần bẩm báo với Hoàng thượng, rồi cho người mang đến một thi thể đầu bếp người Mông Cổ từng lo liệu bữa ăn cho Du quý nhân. Ngụy Anh Lạc thấy vậy liền nhớ ra việc Du quý nhân vẫn hay ăn bánh nướng nên đem ra bẩm báo.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 13.

Cao quý phi biết mình bị hớ nên lật đật xin lỗi

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 14.

Nhưng Thuần phi xuất hiện và tiếp tục đưa ra chứng cứ bất lợi cho Cao quý phi

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 15.
Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 16.

Đó là xác chết một đầu bếp người Mông Cổ đã nấu ăn cho Du quý nhân

Sau khi tìm hiểu về thói quen ẩm thực trong lúc mang thai của Du quý nhân, Diệp Thiên Sĩ báo lại rằng, đứa trẻ bị bệnh lạ có liên quan rất lớn đến chế độ ăn uống của người mẹ lúc mang thai. Những đứa trẻ vàng da đa phần vì người mẹ mắc chứng thấp nhiệt, khi ăn nhiều đồ ngọt thì dịch mật sẽ ứ đọng trong thân thể đứa trẻ. Thai phụ phải chú ý ẩm thực, phải kỵ đồ ngọt, nóng, đồ tanh nồng. Vì Du quý nhân ăn uống quá độ mới khiến đứa trẻ bị bệnh vàng da.

Hoàng thượng nghe xong liền hỏi Thuần phi đầu bếp kia vì sao mà chết. Thuần phi nói khi nghe thấy chuyện của Du quý nhân liền nhớ đến chuyện của Tứ a ca dạo trước, nên vội vã đi đến Ngự Thiện phòng, không ngờ khi vừa đến hỏi thì gã đầu bếp Mông Cổ sợ tội mà tự sát.

Mọi chuyện chưa dừng lại, Thuần phi cùng Ngụy Anh Lạc khẳng định với hoàng thượng chuyện này có liên quan không nhỏ đến Cao quý phi vì khi gặp chuyện, ai nấy đều vội vã tìm thái y, chỉ có Cao quý phi là muốn xử tử đứa trẻ. Cao quý phi vội vàng quỳ xuống biện minh, nhưng Thuần phi lại đưa ra chứng cứ lấy được từ thi thể là một bức huyết thư cùng với 20 lượng vàng, trong thư viết rõ Cao quý ra lệnh hắn làm vậy. Hoàng thượng trong cơn giận dữ liền hạ lệnh giam lỏng Cao quý phi ở Trữ Tú cung, nếu không có lệnh của người thì bất cứ ai cũng không được phép ra vào.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 17.

Thuần phi và Diệp Thiên Sĩ vạch tội Cao quý phi

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 18.
Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 19.

Anh Lạc cũng chêm vào

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 20.

Khiến hoàng thượng thực sự nổi giận

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 21.

Giam lỏng Cao quý phi ở Trữ Tú cung

Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc, không ngờ Minh Ngọc đột nhiên đứng ra tố giác Ngụy Anh Lạc lấy trộm kim ấn của hoàng hậu. Ngụy Anh Lạc giải thích với Hoàng thượng rằng trong tình huống ấy, cô không có bất cứ sự lựa chọn nào khác, trong tráp không có kim ấn mà chỉ có một cái nghiên mực. Nhưng nếu không làm như vậy, ngũ a ca và Du quý nhân sẽ không có cơ hội gặp được Hoàng thượng. Kết thúc sự việc, Minh Ngọc vì ghen ăn tức ở, đấu đá gà nhà mà bị phạt.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 22.

Minh Ngọc tài lanh tố cáo Anh Lạc

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 23.

Nhưng tất nhiên là không thể thắng được Anh Lạc

Sau khi hoàng thượng rời đi, Ngụy Anh Lạc lén lút gặp Thuần phi để nói chuyện. Cô hỏi chuyện này có phải thực sự là Cao quý phi làm hay không, vì cô hiểu rất rõ Cao quý phi không có làm những chuyện không nắm chắc kết quả. Nhưng cô cũng không vạch trần Thuần phi là vì Cao quý phi ức hiếp người khác quá đáng, đáng bị phạt.

Thuần phi đáp lại rằng chỉ cần ở trong Tử Cấm thành, trẻ con tự khắc sẽ bị cuốn vào vòng tranh quyền đoạt lợi, có trách hãy trách vì sao nó lại sinh ra làm hoàng tử. Đồng thời nhắc nhở Ngụy Anh Lạc đừng đứng sai phe.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 24.

Anh Lạc biết rõ Thuần phi lợi dụng ngũ a ca để đổ oan cho Cao quý phi nhưng cô không vạch trần vì cũng ghét bà ta

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 25.

Thuần phi giáo huấn Anh Lạc, đồng thời bảo cô rằng: "Đừng đứng sai phe!"

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 26.

Con người này không hề đơn giản

Bệnh vàng da của Ngũ a ca được chữa khỏi hoàn toàn, hoàng hậu cũng an lòng. Du quý nhân vẫn luôn lo lắng địa vị không cao, không giữ được quyền nuôi dạy ngũ a ca nên Hoàng hậu nói người đã xin thăng vị cho nàng, kể từ ngày mai, nàng chính là Du tần, chủ nhân cung Vĩnh Hòa.

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 27.

Hoàng hậu trở về sau khi biến cố đã đi qua

Diên Hi Công Lược 17 và 18: Ngũ a ca chào đời bị bệnh vàng da, Cao quý phi ra lệnh chôn sống - Ảnh 28.

Du quý nhân cũng được thăng làm tần và được tự mình nuôi con

Đón xem Diên Hi Công Lược, phát sóng trên YouTube của TKL từ thứ Năm đến Chủ Nhật hàng tuần, mỗi ngày 2 tập.