Điểm qua màn trình diễn ấn tượng của 4 band đầu tiên lọt vào chung kết toàn quốc The Band by VinaPhone.

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 24/04/2018

Đêm chung kết The Band by Vinaphone khu vực phía Bắc đã khép lại với 4 tấm vé bước vào đêm chung kết toàn quốc, tăng thêm 2 vé so với dự kiến ban đầu bởi các ban nhạc đã thể hiện quá xuất sắc.

Giải nhất thuộc về ban nhạc Empty Spaces Band. Chàng trai Vocalist mới chỉ 21 tuổi nhưng sáng tác “Xẩm ngược đời” của em dựa trên tác phẩm cùng tên của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu mang màu sắc của những người 50, từng trải và có nhân sinh quan sâu sắc. Empty Spaces đã tạo nên màu sắc độc đáo với những ca từ rất lạ cùng chất nhạc dân gian đương đại. Bài hát thứ hai mang tên Một cuộc sống khác lại đem đến khán phòng một không gian âm nhạc đầy sâu lắng. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn dành lời khen ngợi đặc biệt cho ban nhạc vì chất liệu âm nhạc quá tuyệt vời trong khi nghệ sĩ Trần Ly Ly không khỏi choáng váng vì “chất đời” đượm trong từng ca từ của chàng trai quá trẻ. Nghe “Xẩm ngược đời” của Empty Spaces Band tại đây.

Điểm qua màn trình diễn ấn tượng của 4 band đầu tiên lọt vào chung kết toàn quốc The Band by VinaPhone. - Ảnh 2.

Yeallow Stars Bigband với 17 thành viên là ban nhạc gây ấn tượng nhất với phần trình diễn cực kỳ xuất sắc và ngoạn mục. Nữ ca sĩ chính của Yellow Star Bigband khiến biên đạo múa Trần Ly Ly ngất ngây với vẻ sexy một cách tự nhiên và chân thật giữa 16 chàng nhạc công cao to lực lưỡng. Cả ba vị giám khảo đều cảm nhận như một sân khấu Broadway được tái hiện với phần trình diễn của ban nhạc. Xem phần biểu diễn của Yeallow Stars Bigband tại đây.

Điểm qua màn trình diễn ấn tượng của 4 band đầu tiên lọt vào chung kết toàn quốc The Band by VinaPhone. - Ảnh 3.

Giành tấm vé thứ ba vào chung kết toàn quốc là FA Band. Bài hát Góc tối của NS Nguyễn Hải Phong khoe giọng hát cực đẹp của vocalist nữ trong ban nhạc FA Band. NS Lê Minh Sơn khen cô gái có giọng hát hay vượt ra khỏi biên giới Việt Nam.

Điểm qua màn trình diễn ấn tượng của 4 band đầu tiên lọt vào chung kết toàn quốc The Band by VinaPhone. - Ảnh 4.

Đặc biệt, một ban nhạc mới thành lập chỉ vài ngày trước khi đăng ký tham dự cuộc thi The Band đã chinh phục hoàn toàn cả ba vị giám khảo chuyên môn lẫn khán giả theo dõi chương trình với giải thưởng Ban nhạc Truyền cảm hứng khi đạt được lượt bình chọn lớn nhất từ khán giả. Đó là ban nhạc G2M với hai thành viên. Mặc dù có trong tay một list các bài hát tự sáng tác nhưng ban nhạc chia sẻ họ chưa từng đứng trên sân khấu biểu diễn bao giờ.

Điểm qua màn trình diễn ấn tượng của 4 band đầu tiên lọt vào chung kết toàn quốc The Band by VinaPhone. - Ảnh 5.

Xuất hiện còn run rẩy trong phần mở màn, nhưng với ca khúc tự sáng tác mang tên Khoảng cách không thể rút ngắn lại khiến cả hội trường thích thú reo hò cổ vũ. Giọng hát lạ với những ca từ lãng mạn trong ca khúc tự sáng tác đã thuyết phục hàng ngàn khán giả có mặt tại khán phòng. Bài hát thứ hai mang tên “Chuyện tình Facebook” với câu chuyện tình đáng yêu rất trending khiến khán giả thêm phần thích thú với hai giọng ca này. Không giấu nổi niềm xúc động, hai thành viên trẻ của G2M đã bật khóc trên sân khấu vì quá hạnh phúc và bất ngờ với kết quả này. Ngắm những chàng trai G2M và nghe ca từ rất thật của “Chuyện tình Facebook” tại đây.

Trước cuộc thi, trưởng BGK Lê Minh Sơn đã chia sẻ trước cuộc thi: “Đây là một sân chơi trong mơ của thế hệ chúng tôi. Tôi biết các bạn trẻ luôn mong có những sân chơi văn hóa để thể bộc lộ cá tính và sự văn trong tâm hồn của mình. Đây là một sân chơi không có chiêu trò, là một cuộc thi đúng nghĩa nhưng sẽ không có kẻ thắng người thua mà chỉ là bài hát ấy hay hơn bài hát của mình một chút thôi. Vì vậy, hãy thể hiện hết mình trên sân khấu của chính các bạn”.

Điểm qua màn trình diễn ấn tượng của 4 band đầu tiên lọt vào chung kết toàn quốc The Band by VinaPhone. - Ảnh 6.

Những lời dặn dò của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã tiếp thêm lửa cho các ban nhạc thể hiện hết mình trên sân khấu. Với những cá tính âm nhạc khác nhau, các ban nhạc trong đêm thi chung kết The Band by VinaPhone đều tỏa sáng theo những cách khách nhau.

Rất nhiều ban nhạc mới thành lập trước khi tham gia cuộc thi như Solist Band nhưng đã thể hiện sự chuyên nghiệp khi làm chủ sân khấu với phong cách biểu diễn, như nghệ sỹ Trần Ly Ly nói là tối nay đã “lên đến cực điểm”. Nhạc sĩ Dương Cầm thì dí dỏm khẳng định “Maroon 5 có về đến VN cũng không hát Chiếc khăn Piêu hay bằng các bạn”.

9LAWM xuất hiện nhẹ nhàng sâu lắng cùng ca khúc Khi hoàng hôn dần buông do band tự sáng tác. Bài hát này đã khiến giám khảo Lê Minh Sơn rớt nước mắt bởi những ca từ quá đẹp, quá lãng mạn trong vòng sơ loại buổi sáng. Ca khúc thứ hai mang tên Về ngày nắng hắt vàng phía sau lưng cũng là một ca khúc do band tự sáng tác đã vẽ nên một bức tranh đẹp giấc mơ trưa hè. BGK cho rằng âm nhạc của band rất sâu sắc và ám ảnh bởi tư duy có chiều sâu trong những ca khúc tự sáng tác.

Tất cả các ban nhạc tham gia cuộc thi với những cá tính âm nhạc khác nhau đều gây được những ấn tượng rất mạnh đối với ban giám khảo.

Tham dự đêm chung kết The Band by VinaPhone còn có sự góp mặt của hai ca sĩ khách mời là Mỹ Tâm và ban nhạc Ngũ Cung. Mỹ Tâm bồi hồi nhớ lại thời sinh viên đi hát, mặc dù không được đứng trên sân khấu lớn như này nhưng cũng khiến Mỹ Tâm thấy mình trẻ lại trong đêm nhạc hôm nay.

Ban nhạc Ngũ Cung khiến khán giả dù đã 12h đêm nhưng không thể rời mắt khỏi sân khấu bởi màn trình diễn quá ngoạn mục. Đặc biệt ca khúc Cô đôi thượng ngàn khiến các fan của Ngũ Cung vô cùng phấn khích.

The Band by Vinaphone là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc do Vinaphone tổ chức được sản xuất bởi IB Group Việt Nam. Đêm chung kết miền Trung sẽ diễn ra vào ngày 28/4, chung kết khu vực miền Nam sẽ diễn ra vào ngày 5/5 và đêm chung kết toàn quốc sẽ được tổ chức ngay sau đó 1 ngày.