Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội "friendzone"

Dramaqueen x Hoàng Anh, Theo Helino 15:17 19/03/2019

Friend zone nên được đổi thành Địa ngục zone.

Bạn thân. Bạn thân của người yêu. Em gái mưa. Anh trai mưa. Người quen xa lạ...

Hội những người trên tình bạn một tí nhưng không phải là tình yêu luôn tiềm ẩn nhiều sự nguy hiểm và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở bất kì đâu. Mới đây, chúng ta kết nạp thêm một danh phận nữa dành cho những người đứng bên rìa tình yêu như thế, được đặt là "friend zone". Dù không phải là từ mới đối với giới trẻ, nhưng nhờ bộ phim Friend Zone (Yêu Nhầm Bạn Thân) mà khái niệm "friendzone" hay còn được biết tới là bạn-thân-khác-giới đã được thổi phồng lên thành cụm từ hot nhất trong những ngày gần đây.

Yêu nhầm bạn thân, được chồng như ý, ngoài đời liệu có được bao nhiêu cô nàng may mắn như Gink (Baifern Pimchanok) hả các bạn? Có bao nhiêu phần trăm để các cô gái gặp được một Palm (Nine Naphat) đẹp trai tử tế đến ngu ngốc mà nhìn ngắm, chờ đợi chăm sóc suốt 10 năm trời dù cô bạn thân yêu đắm yêu đuối làm đủ trò ghen tuông vì... thằng khác. 

Để đến được cái kết có hậu như Gink và Palm, là cả một quá trình tu luyện "friendzone" trường kì và trải qua nhiều gian nan đau khổ lắm chứ đùa à. Hãy thử đọc bản hướng dẫn làm "friendzone" có hậu dưới đây thông qua những câu thoại trong phim Friend Zone để xem bạn đã trải nghiệm đến bước nào rồi, và liệu bạn có dám bước thêm một bước để nắm lấy hạnh phúc cho mình hay không?

Đầu tiên, bạn cần phải biết, trải nghiệm cảm giác "friendzone" với người mình có tình cảm không khác gì bạn bước vào phòng giam tình yêu hết.

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 1.

Bạn cũng không khác gì một chú cún cưng, người ta một khi đã nắm được cảm xúc của bạn là bạn chỉ có mà lon ton chạy theo thôi đấy... Nghĩ cho kĩ vào.

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 2.

Đến lúc này rồi thì "chọn con tim hay là nghe lý trí?" hãy cố mà chọn cho thật tốt. 

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 3.

Vì nếu một khi đã bước vào "friendzone" là cánh cửa địa ngục tình yêu bắt đầu mở ra...

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 4.

Chịu đựng cấp 1. 

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 5.

Chịu đựng cấp 2. Vẫn chịu được.

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 6.

Chịu đựng cấp 3. Đến thế này là quá đủ sức sát thương rồi!!!

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 7.

Bộ mấy người nghĩ tôi dễ dãi lắm à?? Không yêu trả dép Palm về!! 

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 8.

Nhưng một khi đã yêu rồi, đã ở bên nhau suốt 10 năm trời, trải qua bao nhiêu chuyện rồi liệu Palm có thể buông Gink cũng như Gink có thể sống thiếu Palm được không?

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 9.

Một khi đã là yêu rồi thì có biện minh nó bằng bất kì danh xưng nào khác, cuối cùng vẫn là tình yêu mà thôi.

Đi xem phim về sao mà thấy nhói lòng, diễn viên nói câu nào câu đấy rỉ máu trái tim thành viên hội friendzone - Ảnh 10.