Tình bạn thân trong "Friend Zone" là kiểu bạn bè "độc hại" mà không phải ai cũng có gan dây vào!

Paul, Theo Helino 16:37 18/03/2019

"Friend Zone" chỉ đẹp ở góc nhìn của hai nhân vật chính. Còn đối với những người xung quanh, những đôi "bạn thân" yêu nhau rõ ràng nhưng vẫn quan hệ tình cảm với người khác như Gink và Palm trong phim, thực sự là những mối họa cần phải tiêu diệt.

"Tình yêu là chuyện hai người" là câu nói mà người ta thường hay nói về chuyện tình yêu đôi lứa. Friend Zone (Tạm dịch: Yêu Nhầm Bạn Thân) đã thực hiện khá sát với tôn chỉ này khi đặt góc máy quay xung quanh câu chuyện tình kéo dài hơn 10 năm không đi tới đâu của cặp đôi chính. Vấn đề là trong thời đại xã hội phát triển, các mối quan hệ tình cảm ngày càng có nhiều hình dạng phức tạp hơn thì câu châm ngôn kia có còn chính xác nữa không? Và câu chuyện tình trong phim thực ra là đẹp hay xấu khi mà hai nhân vật chính "thả thính" nhau suốt 10 năm trời trong khi vẫn đi yêu đương, hẹn hò với người khác?

Trailer "Friend Zone"

10 năm trời thả thính nhau

Ngay từ đầu phim, có thể thấy cặp đôi Palm (Nine Naphat) và Gink (Baifern Pimchanok) đã có tình cảm với nhau từ thuở còn đi học và mãi cho đến một thập kỷ sau hai người vẫn làm "bạn thân thả thính". Lý luận của cặp đôi này là nếu cả hai yêu nhau thì sợ sẽ mất nhau nên tốt nhất là cứ làm bạn.

Tình bạn thân trong Friend Zone là kiểu bạn bè độc hại mà không phải ai cũng có gan dây vào! - Ảnh 2.

Cặp đôi 10 năm trời với mối quan hệ "thả thính - đớp thính".

Tình bạn thân trong Friend Zone là kiểu bạn bè độc hại mà không phải ai cũng có gan dây vào! - Ảnh 3.

Thích nhau nhưng vẫn chỉ làm bạn

Anh chàng Palm si tình sẵn sàng bỏ học theo "crush" của mình lên máy bay du hành đến đầu kia của đất nước mà chẳng hề chống cự. Đến khi trưởng thành cũng không bỏ được cái thói "nhiệt tình", chỉ cần bắt quả tang cô bạn ở sân bay thế là sẵn sàng tiêu tốn ngày nghỉ của mình để theo chân bạn thân vào một cuộc phiêu lưu vớ vẩn nhất thế giới điện ảnh: Đánh ghen hụt.

Còn cô nàng Gink thì không thể ích kỷ hơn. Biết rằng cậu bạn đã thầm yêu mình từ thời còn đi học, Gink khăng khăng đòi giữ quan hệ ở mức tình bạn mà vẫn "thả thính" cho bạn ăn đều đều. Cứ như không có "thính" thì tình bạn sẽ phai nhạt vậy!

Thính của Gink thả thuộc dạng không thể nặng nề hơn. Lúc thì úp mở chuyện chờ một người đàn ông tốt, lúc thì rủ bạn "lên đồ" bảnh bao đi ăn tối ở nhà hàng lãng mạn, lúc thì ăn mặc hở hang trong phòng ngủ. Thậm chí cô nàng còn định quyến rũ "bạn thân" của mình để ăn nằm với nhau, trả đũa chuyện người yêu ngoại tình. Tình bạn gì kì lạ vậy Gink?

Tình bạn thân trong Friend Zone là kiểu bạn bè độc hại mà không phải ai cũng có gan dây vào! - Ảnh 4.

Bạn bè nhưng vẫn rủ nhau "lên đồ" đi ăn tối ở nhà hàng lãng mạn.

10 năm trời làm khổ người khác

Trong suốt một thập kỷ cặp đôi Gink - Palm rượt đuổi nhau, là bằng ấy thời gian hai người này đi làm khổ người khác. Cả hai vẫn đi tìm hiểu và có những mối quan hệ yêu đương riêng nhưng khi một trong hai người có vấn đề thì người kia chắc chắn sẽ bỏ rơi người yêu của mình để đến với "bạn thân".

Không dưới hai lần Palm bỏ rơi đối tượng hẹn hò của mình để chạy đến bên Gink, từ khi còn đi học đến khi trưởng thành. Friend Zone đã cố tình giảm nhẹ những câu chuyện tình cảm riêng của Gink và Palm để tập trung vào mối quan hệ của hai người nhưng như vậy là đã ngó lơ việc hai kẻ ích kỷ này đã làm tổn thương những người khác như thế nào. Ngay giữa buổi hẹn hò, Palm lỗ mãng tới mức bỏ rơi cô bạn gái của mình ở một quốc gia hoàn toàn xa lạ để chạy đến bên bạn thân, gã trai này cũng hay có trò đi du lịch với bạn thân thì được nhưng đi chơi với bạn gái thì kêu mệt, đòi ở nhà.

Tình bạn thân trong Friend Zone là kiểu bạn bè độc hại mà không phải ai cũng có gan dây vào! - Ảnh 5.

Palm đang hẹn hò với bạn gái nhưng sẵn sàng bỏ ngang để đến với "bạn thân".

Về phía Gink, cô vô tư đòi hỏi cậu bạn thân bất kỳ lúc nào mà không thèm quan tâm đến việc bạn mình có đang ở với bạn gái hay không, cũng chả thèm cân nhắc đến chuyện cô gái kia sẽ cảm thấy thế nào. Cô ngang nhiên "cướp" bạn trai người ta ngay trong buổi hẹn hò nhưng lại ghen lồng lộn khi chính bạn trai mình đi ăn cơm với "bạn cũ". Chỉ cần cảm thấy cô đơn, Gink sẽ nhấc điện thoại gọi ngay cho bạn thân và anh chàng sẽ lao như một mũi tên xuất hiện bên cạnh. Ngược lại, Gink không một lần hỏi thăm về những cô gái kia, cô nàng "mặc định" rằng Palm là một gã ăn chơi và sẽ "đá" những cô gái kia sớm thôi. Cùng là con gái với nhau, liệu có bao giờ Gink tự hỏi cảm xúc của những cô bồ "hờ" của Palm 10 năm qua như thế nào khi anh chàng bất chấp tất cả, bỏ rơi tất cả để chạy theo mình? Liệu Palm có trăng hoa thật không khi 10 năm trời anh vẫn luôn quanh quẩn bên Gink như một vệ tinh nhân tạo xoay xung quanh trái đất, một bước cũng không rời?

Tình bạn thân trong Friend Zone là kiểu bạn bè độc hại mà không phải ai cũng có gan dây vào! - Ảnh 6.

Gink biết cậu bạn thân yêu mình nhưng vẫn hẹn hò với người khác.

Phim phớt lờ cảm xúc của những cô gái khi cố tình làm nhẹ bớt phản ứng của họ lúc phát hiện ra mình chỉ là người thừa trong mối quan hệ "bạn thân" kia, như để làm nhẹ việc Palm chà đạp tình cảm của người khác vì những cô gái kia "không đau khổ cho lắm". Có cô thì chỉ nổi giận đánh Palm một cái rồi thôi, có cô chỉ nhẹ nhàng quay lưng bước đi trước khuôn mặt không mấy ân hận của chàng trai đẹp mã. Đúng! Palm đã không ân hận khi xem nhẹ tình cảm của các cô gái khác, tình cảm của anh dành cho Gink mới quan trọng. Nhưng nếu nói vậy, chẳng lẽ tình cảm những cô gái kia dành cho anh thì không?

Đây chính là điểm sai trong thông điệp mà phim đưa ra. Khi bạn kì kèo với dạng tình bạn hững hờ, lấp lửng thì bạn không có quyền bước vào một mối quan hệ với người khác. Vì trước sau gì bạn cũng sẽ phải chọn một trong hai, và kiểu gì thì cũng sẽ làm tổn thương người còn lại. Nếu chúng ta có một lúc hai người bên cạnh, một là bạn thân hai là người yêu, thì xin hãy cân nhắc đến cảm xúc của người còn lại và biết ưu tiên, sắp xếp thời gian dành cho cả hai người. Lúc nào là dành cho bạn thân, lúc nào dành cho người yêu? Cần phải biết đặt ra những giới hạn đâu là dành cho bạn thân, đâu là dành cho người yêu. Nếu bạn làm cho người yêu - bạn thân của mình sống chan hòa, thân thiết với nhau, thì bạn đã thành công rồi đó.

Friend Zone hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.