ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?

Đông - Ảnh: Thanh Xuân, Theo Đời sống & Pháp luật 20:04 24/04/2025
Chia sẻ

Ghi nhận tại Trường ĐH Y Hà Nội sau khi thông báo về quy định trang phục xuất hiện, có thể thấy bầu không khí trong trường vẫn khá thoải mái.

Mới đây, lần đầu tiên Trường ĐH Y Hà Nội đưa ra quy định về trang phục của sinh viên. Theo quy định tại văn bản số 679/QyDD-ĐHYHN của Trường ĐH Y Hà Nội về trang phục cho sinh viên nhà trường, sinh viên không được mặc quần, váy ngắn lộ đầu gối, cạp trễ hay quần jean rách; áo trễ cổ, sát nách, áo ngắn ngang thắt lưng quần; đi dép không có quai hậu; nhuộm tóc màu sặc sỡ, sáng màu… trong cả khu vực khuôn viên trường lẫn khi tham gia thực tập tại các cơ sở y tế.

Sau khi thông báo được phát đi, trên mạng xã hội, nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra. Nhiều người đồng tình với quy định vì cho rằng đây là “quy chuẩn tối thiểu” với sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành y - những người trong tương lai sẽ khoác lên mình chiếc áo blouse, đối diện với sinh mạng con người. Ngược lại, cũng không ít phản hồi bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng quy định khá “cứng nhắc”, nếu là học sinh thì có thể chấp nhận nhưng với sinh viên thì không cần nghiêm khắc đến vậy.

ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?- Ảnh 1.

Trường ĐH Y Hà Nội.

Netizen chia phe: Người khen đúng, người bảo “làm quá”

Liên quan đến quy định mới về trang phục sinh viên của Trường ĐH Y Hà Nội, nhiều netizen bày tỏ sự đồng tình. Phần đông cho rằng đây là một động thái cần thiết và đúng đắn trong việc định hình tác phong nghề nghiệp cho sinh viên ngành y ngay từ trên ghế nhà trường. 

Đối với họ, việc ăn mặc lịch sự không đơn thuần là chuyện hình thức, mà còn là bước khởi đầu cho một quá trình rèn luyện sự chuyên nghiệp - điều bắt buộc đối với người làm nghề y, một nghề nghiệp gắn liền với sự chuẩn mực, tin cậy và đạo đức. Sinh viên y khoa, những người sau này sẽ trực tiếp chăm sóc sức khỏe và sinh mạng của người khác, cần phải có ý thức về tác phong, từ cái nhỏ nhất là việc mặc trang phục. Đó là chưa kể đến việc những trang phục mà nhà trường cấm đều là trang phục thực sự không quá phù hợp với môi trường học đường.

- Sinh viên Y không chỉ học để làm nghề, mà còn đang từng bước trở thành hình mẫu cho xã hội về sự chỉn chu và trách nhiệm. Nếu ngay cả chuyện ăn mặc cũng không nghiêm túc, thì sau này ra nghề rất khó để người bệnh đặt niềm tin.

- Đây là ngành liên quan đến tính mạng con người. Từ ánh mắt, lời nói đến cách ăn mặc đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc bệnh nhân. Một bác sĩ mà xuề xòa, luộm thuộm thì dù có giỏi đến mấy cũng khó tạo được sự an tâm.

- Trường học không phải là sàn diễn thời trang. Môi trường nào thì nên có văn hóa phù hợp với môi trường đó. Ngành Y cần sự nghiêm túc, kỷ luật – bắt đầu từ điều đơn giản như quần áo.

- Ở Nhật hay Hàn, sinh viên y mà mặc áo quá ngắn hay đi dép lê đến lớp là bị mời ra ngoài ngay. Không phải vì họ cổ hủ, mà vì họ vai trò của các bác sĩ tương lai.

- Đừng nghĩ mặc nghiêm túc là lỗi thời. Mặc đúng chỗ, đúng lúc chính là sự trưởng thành. Ngành nào cũng cần văn hóa nghề, chứ không thể vin vào “cá tính” để biến giảng đường thành nơi phô diễn.

- Bạn nghĩ sao nếu sau này đi khám bệnh gặp một bác sĩ mặc quần rách gối, hay ăn diện quá mức cần thiết? Mình nghĩ trường đang làm rất đúng đấy.

ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?- Ảnh 2.

Cộng đồng mạng có ý kiến đa chiều về quy định trang phục của ĐH Y Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Ngược lại, một số người lại không đồng tình với quy định mới, cho rằng việc kiểm soát cách ăn mặc của sinh viên là quá cứng nhắc. Họ đặt câu hỏi: “Trang phục có thực sự quyết định được năng lực, nhân cách hay y đức của một người bác sĩ không?”. Trong bối cảnh sinh viên đã đủ áp lực với lịch học, thi cử, việc thêm một quy định về ăn mặc có thể khiến môi trường học tập trở nên nặng nề, thiếu thoải mái.

- Học y đã đủ áp lực rồi, còn phải lo xem mặc cái gì mới được trường chấp nhận thì thật sự mệt mỏi. Miễn là không phản cảm, thì có cần thiết phải quy định chi tiết quá không?

- Đã là đại học thì phải coi trọng tư duy độc lập, cả trong học thuật lẫn cá tính. Nếu cứ bắt ai cũng phải mặc giống nhau, nghĩ giống nhau thì đào tạo ra những bác sĩ... “rập khuôn” à?

- Mình thấy chẳng cần thiết phải quy định quá nhiều. Sinh viên Y cũng có thể mặc đồ thoải mái, miễn sao không phản cảm. Ngành y là ngành chú trọng năng lực, không phải hình thức.

- Mặc trang phục lịch sự là chuyện đương nhiên, nhưng nếu để quá nhiều quy định về trang phục thì vô tình sẽ tạo ra áp lực không cần thiết. Sinh viên đang cố gắng vượt qua kỳ thi, không phải lo tìm cách ăn mặc sao cho đúng.

Còn sinh viên Y, họ nói gì?

Khi quy định về trang phục của sinh viên được công bố tại Trường ĐH Y Hà Nội, nhiều sinh viên đã bày tỏ sự đồng tình và thấu hiểu với lý do đằng sau quyết định này. Mặc dù ban đầu có thể cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng phần lớn đều nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì một môi trường học tập nghiêm túc và chuyên nghiệp.

H.H - sinh viên năm tư đang theo học tại trường cho biết cô không thấy quy định này quá khắt khe, vì đã quen với việc ăn mặc nghiêm túc trong các buổi thực tập tại bệnh viện: “Mình hiểu lý do đằng sau quy định này. Là sinh viên ngành y, chúng mình đang được đào tạo để trở thành những bác sĩ trong tương lai, và điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp từ những hành động nhỏ nhất, bao gồm cả trang phục”.

Tuy vậy, H.H. cũng nhấn mạnh rằng, sự thoải mái trong trang phục là điều quan trọng, và cô cho rằng quy định cần phải có một chút linh hoạt, miễn sao không làm mất đi sự nghiêm túc của ngành học.

Cùng quan điểm, T.A. - đang theo học năm ba, cũng có cái nhìn khá thoáng với quy định này

“Với mình, quy định này hoàn toàn hợp lý. Ngành y không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu sự chỉn chu trong tác phong. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu có thể linh động hơn trong cách thực hiện thì sẽ tốt hơn. Ví dụ, nếu chỉ cần tránh những bộ trang phục quá lố, hay hở hang, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì”, T.A nói.

Đa phần sinh viên đều nhận thức được tầm quan trọng của sự chuyên nghiệp trong ngành y, và đều đồng tình rằng trang phục cần phải phù hợp với môi trường học tập. Song, nhiều bạn mong muốn nhà trường có thể linh hoạt trong cách áp dụng quy định.

Ghi nhận tại Trường ĐH Y Hà Nội sau khi thông báo về quy định trang phục xuất hiện, có thể thấy bầu không khí trong trường vẫn khá thoải mái. Các bạn sinh viên tỏ vẻ không quá bị ảnh hưởng bởi quy định này bởi trang phục ưa thích của các bạn vốn đã đơn giản, thoải mái nhưng kín đáo. Ngoài một số trường hợp còn đi dép lê dù quy định là không được mang dép không có quai hậu thì mọi thứ đều được tuân thủ một cách tự nhiên và phù hợp. 

ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?- Ảnh 3.

ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?- Ảnh 4.

Các bạn sinh viên ĐH Y Hà Nội phần lớn đều ưa thích trang phục đơn giản, gọn gàng

ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?- Ảnh 5.

Vì vậy nên quy định mới về trang phục không quá ảnh hưởng đến họ

ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?- Ảnh 6.

Sau quy định về đồng phục, đa phần sinh viên đều chấp hành.

ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?- Ảnh 7.

ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?- Ảnh 8.

ĐH Y Hà Nội ra quy định về trang phục sinh viên: Netizen tranh cãi kịch liệt, còn người trong cuộc nói gì?- Ảnh 9.

Ngoài một số trường hợp còn đi dép lê dù quy định là không được mang dép không có quai hậu thì mọi thứ đều được tuân thủ một cách nhanh chóng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày